Hội chợ Tết Canh Dần 2010 tại Fooscray Năm Thứ 20 Ngày 31 Tháng 01 Năm 2010.
Với tiết trời nóng 37 độ C chiều có mưa nhẹ nhưng hội chợ đã diễn ra rất tốt đẹp. Chưa năm nào chủ tịt tham dự một hội chợ cả ngày như hôm nay để chộp ảnh gửi bạn bè cùng vui Xuân, Sẽ tường thuật sau, mời xem hình trước..
Khúc Thuỵ Du coi chừng nhé, dám có ý tưởng không trong sạch, ý muốn nói chủ tịt truyền ngôi lại cho con, cho cháu đấy phỏng? Chủ tịt họ Trần chứ đâu phải họ Kim ở Triều Tiên đâu!!! Chủ tịt muôn năm:)) @Vuphu0ng. Chào bác Phượng, bác ở Đức lâu chắc quên lì xì:((
Ừ trẻ thật, tương lai. Ở Úc có cô thượng nghị sĩ khi mới được bầu. đến quốc hội người ta tưởng là em bé đến QH chơi phải xuất trình giấy mới biết là tân nghị sĩ:))
bác hong cho cái cờ mà bác kêu chào cờ làm em đứng cứng ngắc
ReplyDeletehay qua' , áo dài cờ Việt và cờ Úc!
ReplyDeletenhững thế hệ Viêt nối tiếp nhau trên đất nước Úc
ReplyDeleteoh em có quen bác này , làm lớn lắm , chức chủ tich a'
ReplyDeletesáng sớm đang dựng rạp , bắt điện hả anh MInh
ReplyDeleteNgười Úc trong quốc phục Viet!
ReplyDeletetrời nóng nhưng tà áo xanh làm mát cả trời !
ReplyDeleteFootscray sầm uất chợ và shop Viêt quá anh Minh nhỉ
ReplyDeletethấy mấy đòn bánh tét và xe nước mía
ReplyDeleteSao anh MInh không chup thêm bánh trái của chợ Little Saigon cho em nghía với
Mr . Bruce Mildenhall ?
ReplyDeleterộn ràng ồn ào nhất là đoàn múa lân
ReplyDeleteLân phục !
ReplyDeleteĐông Tây hoà hơp !
ReplyDeletevui nhỉ , mấy ông police hát bài gì vậy anh Minh ?
ReplyDeleteEm thì em sẽ hát bài ..... Bang Bang ....
coi ngộ hén !
ReplyDeleteEm sẽ yêu cầu bài ... Khi Xưa Ta Bé ....
anh bắn ngay em ... bang bang ....
trời xang ngắt hén !
ReplyDeleteChắc anh Minh đi sớm lắm !
Hội chợ mà cũng chào cờ nữa à ?
ReplyDeletecoi cũng đỡ ... thèm !
ReplyDeleteui xinh nhỉ !
ReplyDeleteÀ, hay nhỉ?
ReplyDeleteÔng cháu dễ thương quá.
ReplyDeletenóng vậy ăn dưa hấu cho mát
ReplyDeleteTrẻ quá.
ReplyDeletemấy cái treo treo đó giống của Tàu phù hen' anh Minh !
ReplyDeleteHay quá .
ReplyDeletenem nướng và kebab gà hả anh Minh?
ReplyDeleteDễ thương quá. GG lấy ảnh này thay avaz hay đấy nhỉ.
ReplyDeletechăc hát tiếng Tagalog nên em hong hiểu gì ráo !
ReplyDeleteThích nhất chữ "Xuân canh Dần" trên băng rôn.
ReplyDeleteNectarine, peach and xoài hen'
ReplyDeleteỞ giữa có gì như cherry a'
Ngon quá. Đặc sản VN đây.
ReplyDeletemón thân thuộc của em a' , nhìn say đắm!
ReplyDeleteHàng VN "chất lượng cao" cũng có mặt .
ReplyDeletecó em trình diễn áo cổ truyền nữa : áo yếm!
ReplyDeleteLý ... gì anh Minh ?
ReplyDeleteá , nước la. này em co' quen!
ReplyDeleteHay đấy ! Cũng nên dzợt Việt võ đạo hàng ngày chứ không riêng gì ngày Tết
ReplyDeleteLý toét bé Trang ơi. Hì hì, gặp bé ở đây, vui quá.
ReplyDeleteHậu duệ Vovinam trên đất Uc!
ReplyDeletetrú mưa há anh Minh ? Gian hàng bị mưa ướt hết !
ReplyDeletecưng nhỉ !
ReplyDeleteem cũng tính nói vậy á , em với chi găp nhau ở nhiều nơi ha' chị cưng!
ReplyDeleteThường thì những sinh hoạt cổ truyền của Ngươì Việt bên này thì có chào cờ chi. a. ! Để tưởng nhớ và biết ơn !
ReplyDeleteĐúng ở đây nếu có lễ, có quan khách là có chào cờ.
ReplyDeleteCũng là cách trình diễn đẹp.
ReplyDeleteNgó cũng đẹp ha Trang?
ReplyDeleteHì hì, cả hai người nói đều làm cho chủ tịt thích:))
ReplyDeleteSáng nay gió lắm Trang ạ.
ReplyDeleteBà này tâm lý, ai gặp mà chả muốn chụp hình nhỉ?
ReplyDeleteĐúng vậy.
ReplyDeleteGiờ cũng đông lắm dù các nơi cũng mở nhưng khách vẫn còn đông.
ReplyDeleteTí nưã cũng có mà.
ReplyDeleteMình không rành mấy anh này:)) Giống và như chủ tịch huyện vậy thôi Yến ơi.
ReplyDeleteEm này còn trẻ nưã.:))
ReplyDeleteĐúng vậy, còn đốt pháo nưã chứ:)) Vui thiệt. Đài số 9 đến nhá mấy chú lân này cho một chương trình cuả cha gì Cox (?)
ReplyDeleteThấy hay chộp liền:))
ReplyDeleteChơi nhạc vui, có em cảnh sát nhảy dữ quá:))
ReplyDeleteRa củng nói: "Chuc mung nam moi" :))
ReplyDelete12 giờ mới ra, chiều mới đông.
ReplyDeleteBánh đó:))
ReplyDeleteCon rơi cuả Giáo Già mà Ha Ha Ha, hết chối nghề gia truyền:))
ReplyDeleteQuá đã.
ReplyDeleteCòn phải hỏi:)) Treo chữ mà chẳng hiểu gì thế mà cũng treo mới hay.
ReplyDeleteĐừng hỏi món ăn, chủ tịt dốt tên mấy món ăn lắm:))
ReplyDeleteCố chụp chữ đó mà.
ReplyDeleteHình như cherry thật. Đang muà mà.
ReplyDeleteThấy mấy em cứ cầm que vưà đi vưà nhá, chảy rãi luông chẹp chẹp.
ReplyDeleteHì hì. Thấy trong ban tổ chức ngồi tức cười chộp luôn phong cho chức thấy lý, chủ hiệu phở Tâm đấy.:))
ReplyDeletePháp luân công đó.
ReplyDeleteMấy em tưởng không biểu diễn nổi, dưới đất nóng lắm muốn bỏng chân luôn.
ReplyDeleteĐúng vậy.
ReplyDeleteChiều mưa nhẹ.
ReplyDeleteTay này vợ Việt đó.
ReplyDeletehì hì chủ tịt ông và chủ tịt cháu đi du xuân :))
ReplyDeleteôi áo dài đẹp quá !
ReplyDeleteCon rơi GG thật
ReplyDeleteNgon quá
ReplyDeleteHay nhỉ
ReplyDeleteĐào ,mơ và xoài - ngon nhất là đào
ReplyDeletechảy nước miếng
ReplyDeleteCộng đồng người Việt bêb đó tổ chức chu đáo ghê
ReplyDeleteBé ăn bắp nướng à
ReplyDeleteChào cờ ... chào !
ReplyDeleteĐúng vậy đó chị Yến . Có lễ , có quan khách , có dân , là có chào cờ .
Rất hay . Rất đẹp . Rất cảm động .
ReplyDeleteThế hệ thứ 2 , thứ 3 , thứ 4 của cộng đồng người Việt tại hải ngoại nói chung và tại Úc nói riêng .
ReplyDeleteLá cờ Úc quốc kế bên lá cờ Việt nam , rất ý nghĩa .
Chị lớn tuổi mặc áo dài Việt đứng chung với các em nhỏ , tre già măng mọc . Thế hệ trước nâng đỡ & dìu dắt thế hệ sau .
Em chào bác chủ tịch ạ .
ReplyDeleteCòn cháu , khoanh tay chào Bác Phượng đi . Bác Phượng ẳm cháu đến nơi các cô gái đẹp tha hồ ngắm cháu nhé .
Diễn văn chào mừng .
ReplyDeleteKính thưa .... ông chủ tịch hội sợ vợ .
Sân khấu ngoài trời hả anh? Anh nói mưa , vậy có sao không ?
ReplyDeleteNghiêng mình trước tà áo VN .
ReplyDeleteCảm ơn người phụ nữ Úc nhé . Bà mặc quốc phục của nước tôi đẹp lắm .
... em chọn màu áo xanh ....
ReplyDeleteChà , có cái loa .
ReplyDeleteSầm uất và to lớn lắm . Bên em chả có chổ nào to lớn như vậy .
ReplyDeleteChào đồng chí thị trưởng !
ReplyDeleteCô này quá trẻ so với chức phó thị trưởng của cô ấy .
ReplyDeleteGiỏi !
ReplyDeleteMúa lân . Hội chợ Tết không bao giờ thiếu Lân & tiếng trống múa Lân .
ReplyDeleteMấy đứa con hồi nhỏ , tụi nó thích Ông Địa lắm .
Hay hay , là lạ .
ReplyDeleteKhi xưa ta bé ta chơi , chơi Công an đi bắt .. ông minht .
ReplyDeleteWhoaaaaaa , đã con mắt em luôn .
ReplyDeleteHá há há , con rơi GG .
ReplyDeleteMấy món trái cây này là con bé nhà em thích lắm .
ReplyDeleteĐể em kêu nó chạy ra coi .
Vòng vòng mấy chữ thôi hà .
ReplyDeleteChẳng hạn như
Cung chúc Tân Xuân
Cúng hỉ phát xồi ( Cung hỉ phát tài )
Nhớ đừng .... sợ vợ
ak ak ak ak , há há há há .
Chắc chị Liễu che miệng cười . Út em mà nói thì chị Liễu đang buồn cũng thành vui á.
Năm mới , sợ vợ mới .
ReplyDeleteEm đọc được 1 câu vậy nó treo kìa .
Kebap , mà em hỏng biết Kebap gà hay heo .
ReplyDeleteBác minh mua em ăn em mới biết .
Trái màu vàng em thấy giống yelow plum .
ReplyDeleteChời .... chời , đang có bầu xem mấy cái hình này em muốn chết luôn .
ReplyDeleteÔ ô ô sáng hôm nay trên quê hương tôi , quê hương xinh xinh quê hương tuyệt vời
ReplyDeleteChà , nhà ai có ông rể quý
Chà , nhà ai có cô dâu hiền
Pháp luân công thiệt hả ?
ReplyDeleteCái này thì .. quen luôn .
VoViNam .
ReplyDeleteDu xuân hái lộc .Toàn trai thanh gái lịch .
ReplyDeleteSư tỷ VoViNam đời thứ 8 chào các sư đệ sư muội .
ReplyDeleteChúc mừng các em !
Trời nắng quá , tội nghiệp các em .
ReplyDeleteĐường xá ướt rồi kìa .
ReplyDeleteYummy yummy , bắp nướng .
ReplyDeleteHổng biết GG và vphu0ng ai thắng hả anh?
ReplyDeleteChết em rồi nước miếng chải hoài không ngưng.
ReplyDeleteHa ha GG có hậu rồi ,chúc mừng,chúc mừng.
ReplyDeleteCó giò cháo quảy nửa phải không anh?em hảo món này lắm.
ReplyDeleteAnh ở giửa,bên phải hay bên trái vậy anh
ReplyDeleteHai ông chủ tịch cộng đồng mặc áo dài khăn đống mầu đen, còn cô phó thị trưởng thì moden hết ý hén:))
ReplyDeletePhải vậy chứ.
ReplyDelete"Nối tiếp cha anh mà."
ReplyDeleteCộng đồng người Việt tại hải ngoại giử nguồn gốc VNCH,đầy ý nghĩa,em thích lắm đó anh.
ReplyDeleteKhúc Thuỵ Du coi chừng nhé, dám có ý tưởng không trong sạch, ý muốn nói chủ tịt truyền ngôi lại cho con, cho cháu đấy phỏng? Chủ tịt họ Trần chứ đâu phải họ Kim ở Triều Tiên đâu!!! Chủ tịt muôn năm:))
ReplyDelete@Vuphu0ng. Chào bác Phượng, bác ở Đức lâu chắc quên lì xì:((
Kính thưa... ngài chủ tịt hội sợ vợ rất kính mến:))
ReplyDeleteChiều mới mưa nho nhỏ nên mát Phượng ạ, khách ngồi chỗ có mái che, còn dân ta đứng dưới mái hiên nhà hai bên đường coi hát.
ReplyDeleteBà thị trưởng cũ cũng đã từng mặc áo dài dự lễ cuả công đồng mình đó. Cũng duyên dáng phết:))
ReplyDeleteTa đi chợ tết năm nay.
ReplyDeleteBên anh quần short bên em áo dài:))
Ngày xưa gọi là mõ làng, bây giờ phong là ủy viên thông tin tuyên truyền.
ReplyDeleteBên này có mấy khu vực cũng lớn tầm cỡ ngang nhau đó Phượng.
ReplyDeleteỪ trẻ thật, tương lai. Ở Úc có cô thượng nghị sĩ khi mới được bầu. đến quốc hội người ta tưởng là em bé đến QH chơi phải xuất trình giấy mới biết là tân nghị sĩ:))
ReplyDeleteĐằng sau Nam ạ:))
ReplyDeleteCảnh sát chứ đâu phải 'công an' mà 'can ông':))
ReplyDeleteĐây là một trong rất nhiều tiệm.
ReplyDeleteNó vưà chở nhau vưà hỏi thăm: Các bác có biết bố GG chúng cháu ở đâu chỉ dùm.:))
ReplyDeletePhượng đang ở muà rét mà ngó dân Úc mặc muà Hè coi nực dữ nha?
ReplyDeleteCái nóng cuả đường mà biểu diễn chân không làm mấy cháu nhảy choi choi.
ReplyDeleteÁo dài mấy nhóc hay nhỉ
ReplyDeleteÚi trời hai ông cháu vui nhá
ReplyDeleteBà đầm mặc áo dài thấy thương chưa
ReplyDeleteCó lân nữa ...thích nhỉ
ReplyDeletehà hà ,,,cái nón giống của chú ba tàu hũ quá
ReplyDeleteCon anh GG cũng ở đây nữa nè
ReplyDeleteÁ ! cũng có xích lô vui quá anh hé
ReplyDeleteCó cả bánh ngon nhỉ ..nhìn thôi hong được ăn nhe MN ..kakaka
ReplyDeleteCho MN đăng ký 1 tiết mục nha BTC
ReplyDeleteÁo dài Việt tôn vinh mừ...ngừ nước ngoài thích Áo dài truyền thống VN
ReplyDeleteKymDan cũng có mặt trong ngày hội ...
ReplyDeleteEm thích cái nón đen đó.. mua cho em đi ..hihiihhi
ReplyDeleteĐúng là nhiếp ảnh chuyên nghiệp có khác ...!
ReplyDeleteCô bé nào đây ??? thấy hõng quen ..kakaka
ReplyDeleteLân lễ phép quá ...!
ReplyDeleteHát hay hò?
ReplyDeleteKhông biết con ai, thấy còn nhỏ mà mặc áo dài và hát nhạc Xuân.
ReplyDeleteLễ phép mới có thưởng chứ:))
ReplyDeleteLàm gì có cuả chuyên nghiệp. Ngáp phải ruồi:))
ReplyDeleteLà sao ???????????????????
ReplyDeleteLà đâu có sợ công an:))
ReplyDeleteChòy, hai con đi đâu để bố kiếm mãi,
ReplyDeleteChỉ đại một "mẹ" dùm bố đi ak.ak.ak.
Đẹp quá...
ReplyDeleteThấy Trang là nghe hỏi đồ ăn à !!!!!!!!!!!Sao hông hỏi bánh bèo đâu anh Minh ?
ReplyDeleteThị trưởng mà thấy yéyé qúa hả anh M.? Bên Úc có cho đốt pháo hông vậy?
ReplyDeleteTuổi trẻ tài cao...như Út Phượng vậy !
ReplyDeleteAh, cũng có múa lân nữa nè..
ReplyDeleteÔng địa này tập thể dục nhiều nên cái bụng hơi nhỏ
ReplyDeleteSo cute !
ReplyDeleteThe vo phung hoang sa bai ...
ReplyDeleteSau 1 buoi cho Tet , chieu mua lam 1 trai bap nuong qua tuyet.
ReplyDeleteMerci anh M da cho chung toi di du cho Tet Uc thoi loi .
Hehehe...GG thiệt tình à, có cái nghề phải gió này mà cứ mang ra làm gia truyền hoài hà...hihihi.
ReplyDeleteNhận con rồi ha? Mẹ chúng giờ mập lắm rồi lên xích lô chắc GG hết hạ càng xe nổi:))
ReplyDeletePhải đẹp chứ bác GG.
ReplyDeleteCó đủ hết Cẩm Tuyến ơi. Khoe chút chứ so với Cali thì còn thua xa lắm.
ReplyDeleteNgay chỗ hội chợ có đốt pháo còn thường thì cấm, muà này Hè dễ cháy quá mà.
ReplyDeleteCó bà con với Út Phượng mà:))
ReplyDeleteCó 88oP đang đứng cửa chính cầm cái roi kìa cha nội...coi chứng gãy kiếm đó nhen bác Giáo!
ReplyDeleteVẫn còn nhớ thế võ đó à An?
ReplyDeleteMoi tưỏng toi về VN ăn Tết rồi:))
ReplyDeleteVui quá với những hoạt động xa quê hương anh nhỉ
ReplyDeleteÔi, anh nhìn Đẹp...trai quá, nhìn Ông phúc hậu hà.
ReplyDeleteBác Chủ tich đó hả, hehehhe, Sợ vợ...oai ra phết
ReplyDeleteUả, giờ mà còn khen đẹp trai à? Bô lão chứ:))
ReplyDeleteÁo dài cách điệu trời tây
ReplyDeleteXếp hàng chờ ghi tên kết nạp...hội sovo hả bác chủ tịch ơi :))
ReplyDeleteHội chợ nhìn cũng giống ở Vn quá
ReplyDeleteCó cả múa lân vui nhỉ
ReplyDeleteWow....Nón này là miền nào của ta vậy anh
ReplyDeleteMón này thường ăn chung với cháo huyết ( Cháo lòng), bên Úc có món cháo huyết không anh
ReplyDeleteChài, GG nhìn cái mặt xấu ngoắt hà mà đẻ con sao đẹp dữ dậy ta. Hình như đẹp giống...Chị Út nhà ta :))
ReplyDeleteTrái cây ở đây có ...thuốc trừ sâu không anh.:))
ReplyDeleteChứ Vn giờ ăn cái gì cũng hoảng hết anh ơi
Chep chep thèm quá! Món ăn đường phố này Saigon chuộng lắm, thêm chút tương ớt ngồi ăn vĩa hè, hay vừa đi vừa chấm chấm, mút mút...hít hà cay cay
ReplyDeleteSắc phục miền nào vậy anh, nhìn không rõ ạh
ReplyDeleteNgười Phi Luật Tân mà:))
ReplyDeleteTrời ! hội chợ mà cũng chào cờ?
ReplyDeleteMấy bé mặc áo dài dễ thương wá!
ReplyDeleteHai ông cháu đi hội chợ thích nhỉ? Ông ngoại phong độ dữ heng?
ReplyDeleteHình này hay wá! thấy vui vui vì tà áo dài của người Việt mình được họ iu thích!
ReplyDeleteCó ca sĩ trình diễn nhìu hôn anh? chà! có em là ... hihi ( máu nghề nghiệp!)
ReplyDeleteCó cháu đi mới vui, cháu ra ngoài thấy đông người nên cũng thích:)) Còn ông ngại đi chơi thì mệt quá nếu bế cháu:))
ReplyDeleteCũng đông lắm hát từ chiều đến tối 10 giờ mới nghỉ đó.
ReplyDeleteThị trưởng trẻ wá há anh?
ReplyDelete