
Bài liên quan:
- 16/5/12. Chào Nam Úc em dzìa:)
- 15/5/12. Gặp bạn gìa.
- 14/5/12. Kể tiếp chuyện.. Đám cưới.
- 11/5/12. Đến Adelaide.
- 10/5/12. Chuyện vắng nhà..
- 6/11/11. Trăng mùng mười.
- 25/5/11. Kể chuyện ở Úc chơi. Những người thích sống lang thang.
- 22/5/11. Mộng dữ giưã đêm Đông hay dư âm chuyện Bống.
- Tưởng cuả Vinashine mà không phải, thôi cũng giới thiệu với bạn bè.
- Hands For Hope "Góp một bàn tay."
- 9/2/11. Chuyện trong 'mùng.'
- Lụt ở Úc. (Trích TiVi Tuần san.)
- Hội bạn Người Cùi Việt Nam Úc châu.
- Chuyện "bầu."
- Người Việt ở Mỹ nói về xứ Úc nè. Mời bạn bè đọc cho biết thêm..
- 7/10. Đi bộ ủng hộ nhóm "Góp một bàn tay."
- Vì con em chúng ta.
- 6/10. Lòng yêu nước cuả tôi.
- Chủ tịt du Xuân Canh Dần.
- Lẳng lặng mà xem họ...gói bánh chưng.
- Hội chợ tết Canh Dần tại Footscray 2010.
- Thăm Hội chợ Tết Richmond Melbourne. 24-01-10.
- Đi chơi Hội chợ tết đây..
- Bưu điện Úc đình công nhân "muà thăm hỏi."
- Melbourne Cup.
- Kể chuyện giáo dục ở Melbourne. Bài 3.
Nhìn thấy chỉ có dừa la VN
ReplyDeleteNgon
ReplyDeletengon nữa
ReplyDeleteBên Úc có dừa hả anh?
ReplyDeleteMúa quạt
ReplyDeleteHội chợ Tết sớm quá. Ở Vn cũng phải sau rằm tháng chạp
ReplyDeleteDưà nhập ở Thái đó Bống ơi. Uống mát và thơm lắm.
ReplyDeleteChẹp chẹp:))
ReplyDeleteLàm mấy cái cho thơm miệng:))
ReplyDeleteDưà nhập từ Thái đó.
ReplyDeleteĐúng rồi, có cái quạt rõ ràng:))
ReplyDeletemón này béo khoái nhất
ReplyDeletelàm chải nước miếng tùm lum tùm la.
ReplyDeletemấy dỉa mới đủ đả thèm
ReplyDeletebao nhiêu tiền một trái vậy anh
ReplyDeleteBên Úc tổ chuưc hội chợ sớm nhỉ!
ReplyDeleteỞ đây chưa nhúc nhích gì vì còn tới 2 tuần nửa lận
Nhìn qua hình ảnh thấy cứ vui như tết í...hihìh
ngon quá ngon ,, ôi việt nam quê hương tôi
ReplyDeleteĐây là bên Úc hả chú ? Vui nhỉ !
ReplyDeleteĐây là khu thương mại Richmond ở Victoria, Úc châu.
ReplyDelete@Béo và Nam. Móc chua chua gợi thèm là cái chắc:))
ReplyDeleteChắc 10 điã quá.
ReplyDeleteÀ cái này quên không để ý giá tiền.
ReplyDeleteKiến trúc đẹp nhỉ .
ReplyDeleteĐông quá .
ReplyDeleteGọi là na ná giống cho đỡ nhớ Sài Gòn mà :))
ReplyDeleteĐông lắm, cà ng về chiều, càng đông, vì con đường rất dài.
ReplyDeleteUi cha, nhớ lại cái mẹt xoài, cóc, ổi ngâm ở cổng trường VN, thêm hũ mắm tôm và...cả mấy con ruồi nữa. Hihi
ReplyDeleteHổng có bánh bò với dàu-cháo quẩy hả tiên sinh?
ReplyDeleteCái này là múa nón. Có cái nón rõ ràng. Hehe
ReplyDeleteLúc quạt, lúc nón, đây là các em ở Trường Việt ngữ Thiên Ân.
ReplyDeleteBÁNH KHỌT NÀY LẠ QUÁ , QUÊ EM BÁNH KHỌT ĂN CHUNG VỚI NƯỚC MẮM VÀ CÁ KHO CÓ THÊM TÍ XOÀI XANH HAY KHẾ CHUA CẮT NHUYỄN BỎ ĂN KÈM NỮA ĐÓ ANH
ReplyDeleteCHỜI Ạ ! CHẢY NƯỚC MIẾNG RỒI NÈ HIIIIII
ReplyDeleteCÓ BÁNH TIÊU MÀ THIẾU GÌO CHÁO QUẨY RỒI ANH ƠI! HIIIIII
ReplyDeleteCái này khuân đang đổ mà.Ăn mới có nước chấm chứ.
ReplyDeleteCó hết chứ mà không chụp hình thôi.
ReplyDeleteTHẤY CẢNH NÀY NHỚ HỒI ĐI HỌC MÚA VĂN NGHỆ CHO TRƯỜNG QUÁ HIIIIIIII
ReplyDeleteKO BIẾT CỔNG ĐÔNG HAY CỔNG TÂY CỦA CHỢ BẾN THÀNH NÈ HIIIIIII
ReplyDeleteTối hôm qua đang xem mấy cái hình thì Multiply đá cô Út văng ra ngoài . Giờ mới xem tiếp được .
ReplyDeleteChời , chụp được bảng giá Avocados mà không thấy trái Avocados nào hết .
ReplyDeleteTrái Avocados , em hay xay nhiễn ra rồi trộn với đường , sữa đặc ( loại cream để uống cafe ) rồi bỏ vô tủ lạnh . Trưa hè mà quất 1 ly , cha chả , ngon lành bổ dưỡng lắm .
Bé giỏi quá .
ReplyDeleteKhúc ca ngày mùa .
ReplyDeleteAnh M. ơi sao Úc tổ chức chợ Tết sớm thế ?
ReplyDeleteGiống chợ Bến Thành ở SG qú há?
ReplyDeleteWow, trái cây ở Úc mắc hơn Cali nhiều đó. Avocado mà $4.50 each à?
ReplyDeleteTừ thiện cho project gì vậy anh M.?
ReplyDeleteMón này hấp dẫn à nha !
ReplyDeleteBánh khọt hay bánh căn vậy? cái khuôn lạ qúa há ?
ReplyDeleteTrời ơi hổng thiếu món gì hết vậy? Dân VN ở Úc cũng có tâm hồn ăn uống như dâ VN ở Cali vậy á...
ReplyDeleteThấy hông , chẳng thiếu món gì hết á..
ReplyDeleteHọ chia ra mỗi trung tâm thương mại khu vực tổ chức 1 tuần, cuối cùng cả công đồng vui tết 2 ngày ở một chỗ rất đông.
ReplyDeleteAnh M. có đóng góp trong chương trình này không vậy?
ReplyDeleteNhững người khuyết tật và nhiều mục lắm.
ReplyDeleteTinh thần dân tộc cao qúa, dù rất còn trẻ..
ReplyDeleteCó thể mắc hơn vì mình không biết bên đó:))
ReplyDeleteNón lá này được designed hay & lạ qúa!
ReplyDeleteMón chua ai nhìn cũng ...
ReplyDeleteTrước hay sau màn vũ đây?
ReplyDeleteĐể mai hỏi lại coi, mình dốt về ba cái bánh này:))
ReplyDeleteNgười mình ở đâu chả vậy, chỉ trừ có ở vùng kinh tế mới mới không có gì để ăn là chịu.
ReplyDeleteCòn nhiều nưã, tuần này mình chụp tiếp.
ReplyDeleteMình đến chụp hình, có người bạn làm ở đài này đó.
ReplyDelete@vuphu0ng và chì2congdong đúng bé này được dậy rất tốt, hát xong bé còn xin khán giả giúp đỡ TPB ở quê nhà nưã đó.
ReplyDeleteNón để muá chứ không đội được.
ReplyDeleteSau màn vũ ban phát thanh tặng quà đó.
ReplyDeleteĐúng.
ReplyDeleteAnh M. posted bài ca Xuân này làm CT bỗng háo hức , rạo chờ Xuân qúa. Bài hát này hay muôn thủa ! Cảm ơn anh M.
ReplyDeleteCám ơn CT, mình cứ thấy Xuân là đưa lên đó.:))
ReplyDeleteNhư gian hàng tết VN , có cả dừa nữa kìa .
ReplyDeleteThì đúng là gian hàng tết VN mà:))
ReplyDeleteWoW ! ... Cứ như là đang ở SG vậy. nhiều thứ quá hả anh. vui thật
ReplyDelete