Chẳng biết đạo diễn phim “Harry Potter” (?) nghe danh tôi nổi cỡ nào mà, tối qua đưa một số chuyên viên đến gặp tôi để thử.(sic)
Họ mời tôi thử, nếu hợp sẽ, đóng vai chính trong bộ phim làm say mê hàng triệu khán giả nhí và cả không còn nhí nưã.
Mới đầu mình cũng hơi ngài ngại, nhưng nghĩ ngày mai ở quê mình sẽ có những người yêu nước biểu tình chống bọn Tàu khưạ gian ác, đang thôn tính biển đảo nước ta, hiếp đáp ngư dân ta. Tệ hơn, chúng còn dùng bọn tay sai đàn áp, trù dập những người dân yêu nước.
Ở cương vị mình, có la làng cũng không động được đến những con người 'máy' vô tâm, vô óc! Nhưng khi mình nổi tiếng, mình nói thì bọn chúng sẽ phải nghe, dù không lay động, chúng cũng phải suy nghĩ. (Cái này hơi khó với quân u mê, vô đạo! Chỉ biết nghêu ngao bài: Trong đôi mắt anh, tiền là tất cả!!)
Trở lại với chuyện. Nói nhóm chuyên viên cho nó oai chứ, họ đến nhà bất ngờ và, cũng hứng chí bất ngờ, nên cũng còn thiếu nam, thiếu bắc.
Có mỗi cái áo, còn kiếng và gậy vạn năng thì quên. Họ nói tôi mặc vào để họ chụp hình xem có nhập vai nổi không?
Hì hà hì hụi, mặc áo, thắt cà ra oách, mang kiếng, cầm đuã thần, vẽ mặt, cho nhóm chuyên viên, chụp xa, chụp gần, đến cả chuyên viên nhí Gia Lâm chưa tới 3 tuổi cũng thò cái Iphone ra chụp.
Xong cả nhóm cứ đứng cười ngất, nói nhìn ông tức cười quá!!!
Hỏi ở đâu ra mà các cháu có bộ áo cuả Harry Potter vậy?
Chúng nó bảo cuả dì Châu mua từ bên Anh mang về đó:)
Thì ra vậy, cứ tưởng sắp thành “xiêu sao” Đóng vai “Harry Potter về già” hì hì.
Hi hi..ngộ thiệt!
ReplyDeleteThư giãn mà, chuẩn bị xong chưa?
ReplyDeleteDạ, cơ bản là xong rồi. Hôm nay đặt mâm trái cây nữa.
ReplyDeleteChúc hai cháu và cả hai họ đều vui vẻ.
ReplyDeletehahah nhìn chủ tịch trong vai Harry Potter trẻ trung và dễ thương quá héng ! :))
ReplyDeleteChời, thiệt sao Gió? Liệu có thành xiêu (vẹo) sao được không ta:)))
ReplyDelete
ReplyDeleteHihi, anh Minh vào vai Hary Potter khi lớn tuổi trông cũng đẹp trai ra phết há. Nếu có đôi đũa phép anh hóa phép cho em một mớ đô na nghen :))
Chời, khỏi phải bàn, cho Zip dăm chục chiệu Đô na khoe với thiên hạ chơi nhỉ?
ReplyDeleteHì hì... "Hary potter" già xiêu sao... vẹo.
ReplyDeleteCám ơn Laodochanh nhiều nha Lão nói vậy sao... vẹo xiêu đó:))
ReplyDeleteBài này mà tác giả Harry Potter đọc được chắc chắn sẽ viết tiếp về Harry Potter lúc tuổi già. Và lúc ấy, Chủ tịch sẽ là ứng cử viên nặng ký đóng vai Harry Potter già. Hì hì.
ReplyDeleteCám ơn Sắc Không nhiều, hy vọng là có thêm dăm ba tập trước khi Harry Potter trước khi già nhỉ?
ReplyDeleteKhoái nhất cái dấu Z ở trên trán đó háháhá
ReplyDeleteGi ô ố ng không Ròm:))
ReplyDeleteGi ô ố ng ...........mới khoái chớ hehehehehe
ReplyDeleteHì hì:))
ReplyDeleteNhìn cũng vào vai ra phết đấy chứ chủ tịch ơi .
ReplyDeleteThấy anh MT viết entrry vui là em sức khỏe đã rất tốt rồi.
ReplyDeleteChúc mừng anh cùng gia đình nha.
Hi hi:)
ReplyDeleteCám ơn Lan Trần.
ReplyDeleteChào Hary potter !.......đi thả cóc đê ...hiii
ReplyDeletebác chủ tịt vui tính quá!
ReplyDeleteTại từ nhỏ tới giờ nó dzậy rồi:)))
ReplyDelete