
Hình trên net.
Có bạn nào ở trong vùng động đất bao giờ chưa nhỉ? Chắc có thì cũng chỉ giống như tôi thấy là lạ, hiểu ra thì động đất đã qua rồi, còn nếu bị động đất nặng nhà cửa mà đổ thì… khỏi nói nhỉ.
Tối qua, cơm tối xong, lão gia và lão bà bà rửng mỡ mở Paris By Night 105 ngồi xem. Sau cái màn MC Nguyễn Ngọc Ngạn chia buồn với hai nhạc sĩ Hoài An và Nhật Ngân vừa qua đời, đến bài do ca sĩ Khang Việt trình bày, lúc đó vào khoảng 9 giờ tối. Chúng tôi đang ngồi trên salon êm ái mà thấy nó lắc rung lệch kệch, nghe cứ như có cái xe đang cầy bê tông vậy. Chẳng hiểu chuyện gì xẩy ra, người này hỏi người kia: ai làm cái gì trên lầu mà nó rung dữ vậy. Mấy người trên lầu chạy xuống ngó dưới nhà xem có ai làm gì? Sau đó mới nói hình như động đất?
Con bé cháu đang ngồi computer thấy ở Facebook bạn cháu cũng nói bị rung, rồi điện thoại nhà này gọi nhà kia hỏi thăm cái rung vừa qua, nhà con bị thế nhà ba có bị không? Người này hỏi người kia giáp một vòng để tìm xem mọi nhà đều an toàn cả chứ? Cứ vậy và biết được cả tiểu bang đều bị rung.
Tôi chuyển về phòng mở TV xem tin tức thì mọi chương trình sinh hoạt vẫn bình thường chưa có tin gì về cái vụ rung lắc vừa qua. Hình như họ chưa quay được các cảnh của vụ động đất, những số liệu chính xác nên chưa loan báo chăng. Đợi mãi, mắt tôi díp lại và ngủ thẳng cẳng.
Sáng nay dậy mở TV coi tin tức thì đúng là tối hôm qua có động đất. Vụ động đất có chừng 5.3 độ Richte, ở độ sâu 10 km, ảnh hưởng trong bán kính 200 km, rung lắc gần một phút. Đây là một vụ động đất cách vụ trước đây 40 năm và kể là lớn nhất sau đến 109 năm. Thiệt hại chưa xác nhận được, chắc cỡ vài ba ngày tới mới có số liệu chính xác.
Chẳng biết ai đó có sợ hãi ra sao không chứ riêng bản thân khi động đất đi qua, thấy cảm giác cũng bình thường, vẫn lên giường ngủ ngon. Tin yêu, phó thác vào Đấng quyền năng đã làm cho tôi an bình như vậy. Nhìn trên TV thấy mấy cửa hàng, hàng hoá rơi vãi lung tung, vài bức tường nhà bị nứt nhẹ. Có một thính gỉa kể cho phóng viên TV rằng, ông có cảm tưởng như có đoàn xe lửa chạy ngang qua phòng khách vậy.
Xin an bình đến với mọi người. Sáng giờ sao gió qúa xá.
ReplyDeleteChỗ em ở cách đây mấy năm cũng bị rung lắc nhẹ vì dư chấn của động đất ngoài khơi Vũng Tàu. Chỉ bị dư chấn thôi mà toà nhà đã bị rung lắc nhẹ, nếu gặp phải động đất thật thì không biết chạy đi đâu!
Đúng nếu mà bị cũng hết đường chạy thật.
ReplyDeleteCám ơn Đấng Toàn Năng đã làm mọi sự. Ở New Zealand hình như hay động đất hơn?
ReplyDeleteĐúng vậy.
ReplyDeleteOh, chuyện này xảy ra ở Cali dài...dài chủ tịch ơi.. Không có gì lạ...nhưng CT vẫn hơi run khi có động đất...vì hông biết phải làm gì...dù đã được hướng dẫn việc cần làm khi động đất...:-))
ReplyDeleteCảm tạ....trời đất là gia đình chủ tịch vẫn bình an !
Đúng mình có nghe nói ở Cali cái vụ này thường xuyên. Ở đây họ tính 40 năm rồi mới có mà Cẩm Tuyến. Cám ơn nhiều.
ReplyDeleteĐộng đất vậy là cũng mạnh đấy chú...ở SG hồi đó cũng động đất nhưng xảy ra rất nhanh nên không nhận biết được
ReplyDeleteMình lần đầu gặp nên cũng chẳng biết làm sao.
ReplyDeleteEm chưa bao giờ biết đến động đất nhưng coi tivi thì thấy sợ lắm vì nhiều nơi động đất làm nhiều người thiệt mạng.
ReplyDeleteCũng may là chổ anh chị chỉ động đất nhẹ thôi, cầu mong an lành đến với tất cả chùng ta, anh Minh ha. >)
Cám ơn Lan Trần.
ReplyDeleteLâu lâu quả đất cựa mình
ReplyDeleteđể cho thiên hạ thất kinh ồn ào.
:))
Động đất nhưng vẫn thấy chủ tịt online biết là gia đình chủ tịt bình yên là vui rồi hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
ReplyDeleteĐến đây cũng nói chuyện ồn
ReplyDeleteNghe chuyện động đất hết.. hồn còn đâu:)
Cám ơn cũng vẫn bình an cả.
ReplyDeleteBình an là mừng rồi anh minht hén ..Cầu bình an
ReplyDeleteTrái đất nổi giận sợ quá
Em cũng đã từng có biết qua cái cảm giác của động đất ,hồi 81 khi còn ở bên trại tị nạn Bataan ở Phi luật tân
ReplyDeleteĐúng vậy, mọi người đều bình an mới mừng hơn.
ReplyDeleteVậy là Ròm thừa kinh nghiệm nên lúc nào cũng lắc lắc đó nhỉ:)
ReplyDeleteBên này có lần tôi cũng cảm giác rung chuyển khi động đất như vậy, đang lái xe đột nhiên tưởng xe bị bể bánh đảo qua lại, không nhớ là bao nhiêu độ? biết ra là earth quake nhưng mọi người an toàn vô hại.
ReplyDeleteVâng, cám ơn anh nhé.
ReplyDeleteHồi ở Bình Dương cũng có độn đất, hôm ấy mưa tầm tã, con trốn việc chạy xe lên nhà con bạn ăn đám giỗ, nên ko biết gì, về đến nhà mới biết hôm nay bị động đất. Đi đường hú hồn. :)
ReplyDeleteCũng một kinh nghiệm nho nhỏ, bởi thế nếu biết được việc của trời thì hay qúa:))
ReplyDeleteVậy anh phải 'ngâm cứu' ứng phó động đất chứ để tự nhiên thì hơi rủi ro !
ReplyDeleteCó một lần em đang ngồi ở 1 cái building rất cao thấy chao lắc, em cư tưởng mình bị chóng mặt !
ReplyDeleteHi hi, biết ngâm kíu làm sao bi chừ.
ReplyDeleteVậy là cũng có được thưởng thức rồi đấy ha.
ReplyDeleteCứ mỗi lần nghe tin nơi nào đó bị động đất, chắc hẳn mọi người đều lo lắng dù nơi đó ta chưa hề bước chân đến và không có người thân, bạn bè của mình. Lúc ấy, SK chỉ cầu mong, bình an cho mọi người và thiệt hại càng nhẹ càng tốt.
ReplyDeleteCám ơn Sắc Không.
ReplyDeleteanh .chị ơi !cầu xin ơn trên ban phước cho mọi người bình an ,
ReplyDeleteCám ơn Hoài Trúc Lệ nhiều.
ReplyDelete