Friday, August 10, 2012

Những vần thờ.. ơ cóc 98. Bún riêu cua.

 
Hôm nay Chủ nhật, mời bạn bè ăn với tôi tô bún riêu cua nhé:)

Hôm nay nhà nấu bún riêu cua.
Nói thiệt à nha, chẳng có đuà.
Cua đồng đen thủi, lâu có dịp.
Cối chầy, lệnh kệch rộn ràng khua.
Nước nấu trong veo chút cà chua.
Riêu vến đặc nâu, nêm nếm vưà.
Rau sống xanh dòn, vàng đậu hũ.
Ăn quen hàng quán, chắc là thua.

10 comments:

  1. bactu

    Cuối tuần dzui với chủ tịch ..

    Chủ tịch nói rằng có bún cua
    Nghe như giỡn giỡn chắc vui đùa
    Úc làm gì có cua đồng đó
    Khéo tả cối chày gõ khoắng khua

    Nước lả đổ vào tí dấm chua
    Vài lon cua hộp nếm cho vừa
    Sau vườn rau mọc cao đầu gối
    Quảng cáo kiểu này vẹm cũng thua

    minht

    @Bác Từ:
    Ơ hay rõ lạ cho Bác Từ.
    Cua giờ Úc bán thật vô tư.
    Không có ai nào đâu dám sạo.
    Hỏi Trang ở Úc, thiệt hay hư?
    trangluong

    Nghe nói bên này có riêu cua
    Cũng tin là thật mấy khi đùa
    Cua ngay đồng Úc hay xuất khẩu
    Sáng sớm mà nghe chầy cối khua

    Đúng tay dân Bắc nấu vừa chua
    Riêu sáng, cà tươi, mặn nhạt vừa
    Vợ chan chồng húp con cười nói
    Một nhà đầm ấm quán chào thua !




    bactu

    minht said
    @Bác Từ:
    Ơ hay rõ lạ cho Bác Từ.
    Cua giờ Úc bán thật vô tư.
    Không có ai nào đâu dám sạo.
    Hỏi Trang ở Úc, thiệt hay hư?
    Con cháu Tôma nên phải từ
    Chỉ nghe không thấy mới vô tư
    Cua này chắc loại cua đồ đá
    Ướp thuốc Urê chắc loại hư
    trangluong

    minht said
    @Bác Từ:
    Ơ hay rõ lạ cho Bác Từ.
    Cua giờ Úc bán thật vô tư.
    Không có ai nào đâu dám sạo.
    Hỏi Trang ở Úc, thiệt hay hư?
    Có lẽ anh Minh mời Bác Từ
    Tạt ngang Richmond mấy chợ tư
    Cua bò lổn ngổn , đồng hay bể
    Sờ mới tin là thật chẳng hư !
    monglehoa

    Có cua đồng thiệt ko chú ? Mà bún riêu ngày xưa chỉ có riêu cua chứ làm gì có đậu hũ ? Nhìn bát bún riêu thèm quá ! Hihi
    bactu

    Chủ tịch đang mần việc giã cua
    Nên thôi bỏ chuyện nói vui đùa
    Hội ơi hội hỡi vợ là nhất
    Ngày khác ta lại đến gõ khua
    akakaka

    ReplyDelete
  2. minht

    monglehoa said
    Có cua đồng thiệt ko chú ? Mà bún riêu ngày xưa chỉ có riêu cua chứ làm gì có đậu hũ ? Nhìn bát bún riêu thèm quá ! Hihi
    Thấy cua đen thui mà không biết đồng hay bể, nhưng mà nó cũng nhỏ như con cua rốc, cũng hơi giống cua đồng, còn sống bò lổm ngổm:)
    kgiaoru

    đêm cháu đang đói sang nhà chú ngất lên ngất xuống nhất :D
    chủ nhật nhiều niềm vui chú nhé :)
    minht

    @Trang.
    Đương nhiên hảo ý mời Bác từ.
    Footcray Market cũng chợ tư.
    Cua sống đen thui, kề bên bể.
    Sờ "cua" chắc chắn thật không hư.
    minht

    bactu said
    Chủ tịch đang mần việc giã cua
    Nên thôi bỏ chuyện nói vui đùa
    Hội ơi hội hỡi vợ là nhất
    Ngày khác ta lại đến gõ khua
    akakaka
    Chủ tịt nhà này thích sờ "cua."
    Ai cũng tưởng rằng chủ tịt đuà.
    Sợ vợ trên đời ôi đệ nhất.
    Vui vui, ca hát lại gõ khua.
    Hả hà ha:)
    minht

    kgiaoru said
    đêm cháu đang đói sang nhà chú ngất lên ngất xuống nhất :D
    chủ nhật nhiều niềm vui chú nhé :)
    Mời ăn chứ ngất gì nưã:) Cám ơn nhiều nhé.
    lanvuive

    Buổi sáng thấy tô bún riêu cua
    Vàng thơm đậu hủ, đỏ cà chua
    Cái bụng mít tinh đòi đôi đũa
    Đi chợ hôm nay, chắc mua cua.......
    zipposgvn

    Em mê món bún riêu
    Thấy chủ tịt có nhiều
    Chôm một tô về vậy
    Cứ xơi, chẳng nói nhiều!

    :)
    minht

    lanvuive said
    Buổi sáng thấy tô bún riêu cua
    Vàng thơm đậu hủ, đỏ cà chua
    Cái bụng mít tinh đòi đôi đũa
    Đi chợ hôm nay, chắc mua cua.......

    Xin mời ăn sáng bún riêu cua.
    Đặm đà hhương sắc lại cà chua.
    Ấy chết còn quên chưa có đuã.
    Đi chợ, mua cá, mua cả cua.

    ReplyDelete
  3. minht

    zipposgvn said
    Em mê món bún riêu
    Thấy chủ tịt có nhiều
    Chôm một tô về vậy
    Cứ xơi, chẳng nói nhiều!

    :)
    Bộ mê mỗi bún riêu.
    Thì nhà nấu cũng nhiều.
    Mang về đừng lo thiếu.
    Càng ăn, lại càng nhiều:)
    minht

    @Trang.
    Chầy cối nhà này lếch kếch khua.
    Nói ra mà thiên hạ ngỡ đuà.
    Con cua đồng úc den thui thủi.
    Ngon thật là ngon bún riêu cua.
    ngocyen054

    Ối trời !
    Riêu cua cũng có cóc nữa à?
    toàn là hảo thủ blog bước ra
    mắm tôm, kinh giới thành thơ cả
    vừa húp , vừa ngâm, mới gọi là...
    cóc !
    ngocyen054

    Chủ nhật vui quá bác chủ tịch há.
    Hôm trước trời mưa, mình làm về ngang một hàng bún riêu, tự nhiên thèm chi lạ. Bèn bước vào, gọi một tô. Giời ạ, bún riêu gì mà chẳng thấy cua đâu, toàm huyết, đậu hũ và một cục xương đỏ lòm ( do bỏ muối diêm vào hầm đó ). Ớn quá, mình trả tiền rồi đi ra luôn!
    minht

    ngocyen054 said
    Ối trời !
    Riêu cua cũng có cóc nữa à?
    toàn là hảo thủ blog bước ra
    mắm tôm, kinh giới thành thơ cả
    vừa húp , vừa ngâm, mới gọi là...
    cóc !
    Gì nào, Cua chẳng cóc được sao?
    Hảo thủ cùng vui thả cóc vào.
    Nhìn bát bún riêu thi vị quá.
    Cho nên lóc cóc thiệt vui sao.
    Vâng, cóc:)
    minht

    ngocyen054 said
    Chủ nhật vui quá bác chủ tịch há.
    Hôm trước trời mưa, mình làm về ngang một hàng bún riêu, tự nhiên thèm chi lạ. Bèn bước vào, gọi một tô. Giời ạ, bún riêu gì mà chẳng thấy cua đâu, toàm huyết, đậu hũ và một cục xương đỏ lòm ( do bỏ muối diêm vào hầm đó ). Ớn quá, mình trả tiền rồi đi ra luôn!
    Ngày nghỉ thả ra đuà cùng các bạn. Tiếc là mình không chụp hình rổ cua bà xã mua về, nên không ai tin là có cua:) Chắc tưởng nấy riêu ghẹ. Nghe Yến kể bún riêu ở mình mà ngại!!!
    trangluong

    minht said
    @Trang.
    Chầy cối nhà này lếch kếch khua.
    Nói ra mà thiên hạ ngỡ đuà.
    Con cua đồng úc den thui thủi.
    Ngon thật là ngon bún riêu cua.
    Vâng ạ, nói, tin có tiếng khua
    Tại không nhìn thấy nên tưởng đùa
    Đen thui lổm ngổm thì là nó
    Ra chợ mang về cứ giã cua !
    trangluong

    minht said
    Tiếc là mình không chụp hình rổ cua bà xã mua về, nên không ai tin là có cua:
    Xứ này đãi khách khó gì cua
    Mời thử vòng quanh chợ một tua
    Cua đồng cua bể vàng đen đỏ
    Mắt thấy tay sờ chính nó : Cua !
    nguhanhsonn


    Qua thăm chủ tịch thấy riêu cua
    NHS em cũng trổ tài
    Các huynh thấy có ngon chưa..?


    minht

    trangluong said
    Xứ này đãi khách khó gì cua
    Mời thử vòng quanh chợ một tua
    Cua đồng cua bể vàng đen đỏ
    Mắt thấy tay sờ chính nó : Cua !
    Biển vàng xứ Úc thật nhiều cua.
    Vòng vòng chưa đảo hết nưả tua.
    Lổm ngổm, kềnh càng, vàng, đen đỏ.
    Dòm thôi, sờ bóp, óp thân cua:)
    minht

    nguhanhsonn said
    bun rieu cua Pictures, Images and Photos

    Qua thăm chủ tịch thấy riêu cua
    NHS em cũng trổ tài
    Các huynh thấy có ngon chưa..?


    Cám ơn NHS. Coi cũng no rồi.
    nam64

    Hôm nay có cóc vừa ngon vừa hay nửa ,rảnh rổi em qua em bắt hết đem về nhà nuôi hehehe
    Thấy cóc bún riêu mà phát thèm
    Không cua lấy gì có bún riêu
    Lụm lon cua họp thế là xong
    Củng có bún riêu giống như ai
    Hehehe
    minht

    nam64 said
    Hôm nay có cóc vừa ngon vừa hay nửa ,rảnh rổi em qua em bắt hết đem về nhà nuôi hehehe
    Thấy cóc bún riêu mà phát thèm
    Không cua lấy gì có bún riêu
    Lụm lon cua họp thế là xong
    Củng có bún riêu giống như ai
    Hehehe
    Vậy là bún riêu cua hộp, vắng đi tiếng giã cua cũng mất vui Ròm Mập ơi:)

    ReplyDelete
  4. hoaloaken

    Nghe mà thèm quá anh ạ ! Hồi trước mấy năm bên em họ cũng bán con cua còn sống , làm em phải mua luôn cả một bộ chày cối để giã . Mà từ đó tới giờ có mỗi 1 lần có cua con như thế thôi ạ .
    minht

    hoaloaken said
    Nghe mà thèm quá anh ạ ! Hồi trước mấy năm bên em họ cũng bán con cua còn sống , làm em phải mua luôn cả một bộ chày cối để giã . Mà từ đó tới giờ có mỗi 1 lần có cua con như thế thôi ạ .
    Tiếc nhỉ? Cũng còn bộ cối.:)
    dandennuocviet

    Chài! Đang đói rạp người lui thủi đi ngang phủ chủ tịch ngửi thấy mùi mắn tôm và nhìn tô bún rêu....ai cha, thiệt là đi hổng có được nữa rầu.

    Bác chủ tịch ui, cho dân đen nó xin một tô nhé. :-)
    minht

    dandennuocviet said
    Chài! Đang đói rạp người lui thủi đi ngang phủ chủ tịch ngửi thấy mùi mắn tôm và nhìn tô bún rêu....ai cha, thiệt là đi hổng có được nữa rầu.

    Bác chủ tịch ui, cho dân đen nó xin một tô nhé. :-)
    Xin mời:)
    bangtamngt

    Ôi, chiều bụng đang làm reo , thấy món này thiệt hấp dẫn quá chừng (((-:
    minht

    bangtamngt said
    Ôi, chiều bụng đang làm reo , thấy món này thiệt hấp dẫn quá chừng (((-:
    Xin mời:))
    thanhmy

    woa, bún riêu cua ngon quá chời , bác đãi em một tô nhé ... bây giờ còn thèm nè he he
    minht

    thanhmy said
    woa, bún riêu cua ngon quá chời , bác đãi em một tô nhé ... bây giờ còn thèm nè he he
    Xin mời 2 tô luôn:)
    hle09

    Nhìn là thấy hấp dẫn rồi, anh Minh thật sự đã gây cho tui sự thèm muốn tiếp tục đó nghen dù tui đã ăn món này tuần rồi, một bạn gái nấu rất ngon trước kia có nhà hàng, bây giờ nhìn tô bún riêu cua kèm theo những vần thơ "ướt át" cũng đủ thèm rồi đó.
    lstochung

    Đọc xong, SK muốn chạy ra ngay bà hành bún cạnh nhà làm một tô rồi.
    minht

    hle09 said
    Nhìn là thấy hấp dẫn rồi, anh Minh thật sự đã gây cho tui sự thèm muốn tiếp tục đó nghen dù tui đã ăn món này tuần rồi, một bạn gái nấu rất ngon trước kia có nhà hàng, bây giờ nhìn tô bún riêu cua kèm theo những vần thơ "ướt át" cũng đủ thèm rồi đó.
    Tưởng anh quên ăn rồi chứ. Chúc anh luôn có những món ưng ý.
    minht

    lstochung said
    Đọc xong, SK muốn chạy ra ngay bà hành bún cạnh nhà làm một tô rồi.
    Sường chưa, cạnh nhà cũng có hàng bún, thích ăn là có liền.:)
    vktuong

    Trời ui, nhìn tô bún hấp dẫn quá tiên sinh ơi!!
    minht

    @vktuong. Mời THT:)

    ReplyDelete
  5. Mai mốt Mul sẽ có nút để mình chuyển cả Blog. Từ từ đã... chuyển thủ công cực lắm.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ròm nghĩ ,tới lúc đó tính sau ,còn bây giờ thì có thể chọn lựa những gì mình thích nhất lôi đi trước .Nếu sau này nhà Mul không còn nửa mà lại không chuyễn được thì cũng ít có tiếc lẽ .
      Ngoài ra khi Mul chuyễn thì Ròm hổng biết là Mul có chuyễn còm trong entry theo hay không .Cái này đối với Ròm rất cần ,vì liên quan tới những hình ảnh xưa của Ròm .

      Delete
  6. Giờ chạy qua bên này 888 cho xôm tụ ..lol

    ReplyDelete
  7. Bây giờ mới vào nhà Chủ tịch được

    ReplyDelete
  8. Anh Minh ui! Còn vài ngày là vắng bóng Mul rồi

    ReplyDelete
  9. Bác chớ có lôi cỏ em ra 1 lần nữa nhé:))

    ReplyDelete