Thấy anh và chị đều trẻ khỏe quá.
Anh Minh cũng xì tin quá chừng :)
Tấm hình này trông hay quá anh ạ.
Thác nhỏ mà đẹp.
anh chị lúc nào cũng cười vui thật vui đó.
Biển và Mây trời lồng lộng đẹp ghê anh Minht ơi!
Wow ,cái thác lớn khủng khiếp hehehe từ trên tháp mà nhảy chúi xuống chắc phê lắm anh há hihihi
Tình...úi ui ...là ...tình ...anh Chủ tịch hehehe
Trẻ trung quá bác ct ơi.
Chị cũng vậy, trẻ và khỏe.
Các cháu ghen tị lắm đây.
Tình ghê luôn.
Thấy anh chị CT mà ham chị há
Cám ơn Zip, mình vẫn còn tương đối dù tuổi trên 6 bó rồi:)
Thật thế à Zip? Vậy thì chưa đến nỗi nhỉ?
Chắc hay là nhờ có người bên cạnh.
Đúng thác nhỏ, thị trấn này cũng nhỏ xíu.
Tại chụp hình nên cười quen rồi:) Cám ơn Huynhtran, giờ nhẹ gánh nên luôn vui cùng gia đình.
Cảnh thực ở đây đẹp lắm, mà mình không biết làm sao để thu vào ông kính cho hết.
Phiá cuối nguồn thác rộng hơn và nghe đã mát rượi rồi Ròm ơi.
Thì mới có tí tuổi thôi mà Ngọc Yến:)
Cám ơn Ngọc Yến khen trẻ bà xã:)
Hì hì:)
Đã từ hơn bốn chục năm qua.Vẫn thế mà thôi, cái tình ta.Tự thuả em vẫn còn thắt bím.Cho đến tận nay lên chức "bà." :)
Ham gì, Mập với Ròm cứ vậy mà theo Ròm ơi Ròm:))))
Hông biết đến bao giờ con mới có đc như cô chú :D cô chú tình quá .
Đợi mấy nhỏ lớn thêm, rồi quẳng gánh lo đi mà vui một chuyến nha Heo vàng:))
Đi bằng trực thăng đi đâu vậy chú ?
Xe này ở Úc hả chú ?
Thác này ở đâu ? Sao nhỏ quá !
Trực thăng vòng vòng cho mình ngắm đảo.
Xe này họ nhập ở Thái Lan đi để nhớ cái thời xe Lambro ở Việt nam ngày trước.
Ở ngay trong Bay Of Island, nhỏ lắm.
Em nói thiệt mừ! Anh mặc cái áo đỏ hơi bụi bụi, lại áo ngắn tay nên trông rất trẻ đó. Trẻ còn hơn chính anh trong tấm avatar nữa kìa. Nhưng đừng nghe em nói vậy rồi anh đổi avatar nghen. Bạn bè mỗi lần đổi avatar thì em thấy lạ hoắc luôn! :))
OK Zip:)
Cô chú đẹp quá đi.
Chú hợp với áo đỏ. hí hí
Cám ơn nhé.
Hí hí:)
anh ch trẻ trung và đẹp đôi quá,,,hih,,,saigon thix
ch nhìn trẻ thật,,,hihi,,,saigon lúng liếng
chời,,,bác chủ tịch làm dáng kìa,,,hihi,,,saigon lém
hihi,,giống xe lam ở vn hồi đó anh hén,,,,saigon xưa
anh ch nhìn,,,,t quá,,,,hihi,,,,saigon lúng liếng
xem nảy giờ em thấy hình như ch ấy trẻ hơn anh nhiều lắm đúng hem,,,hihi,,,saigon lí lắc
ReplyDeleteThấy anh và chị đều trẻ khỏe quá.
ReplyDeleteAnh Minh cũng xì tin quá chừng :)
ReplyDeleteTấm hình này trông hay quá anh ạ.
Thác nhỏ mà đẹp.
ReplyDeleteanh chị lúc nào cũng cười vui thật vui đó.
ReplyDeleteBiển và Mây trời lồng lộng đẹp ghê anh Minht ơi!
ReplyDeleteWow ,cái thác lớn khủng khiếp hehehe từ trên tháp mà nhảy chúi xuống chắc phê lắm anh há hihihi
ReplyDeleteTình...úi ui ...là ...tình ...anh Chủ tịch
ReplyDeletehehehe
Trẻ trung quá bác ct ơi.
ReplyDeleteChị cũng vậy, trẻ và khỏe.
ReplyDeleteCác cháu ghen tị lắm đây.
ReplyDeleteTình ghê luôn.
ReplyDeleteThấy anh chị CT mà ham chị há
ReplyDeleteCám ơn Zip, mình vẫn còn tương đối dù tuổi trên 6 bó rồi:)
ReplyDeleteThật thế à Zip? Vậy thì chưa đến nỗi nhỉ?
ReplyDeleteChắc hay là nhờ có người bên cạnh.
ReplyDeleteĐúng thác nhỏ, thị trấn này cũng nhỏ xíu.
ReplyDeleteTại chụp hình nên cười quen rồi:) Cám ơn Huynhtran, giờ nhẹ gánh nên luôn vui cùng gia đình.
ReplyDeleteCảnh thực ở đây đẹp lắm, mà mình không biết làm sao để thu vào ông kính cho hết.
ReplyDeletePhiá cuối nguồn thác rộng hơn và nghe đã mát rượi rồi Ròm ơi.
ReplyDeleteThì mới có tí tuổi thôi mà Ngọc Yến:)
ReplyDeleteCám ơn Ngọc Yến khen trẻ bà xã:)
ReplyDeleteHì hì:)
ReplyDeleteĐã từ hơn bốn chục năm qua.
ReplyDeleteVẫn thế mà thôi, cái tình ta.
Tự thuả em vẫn còn thắt bím.
Cho đến tận nay lên chức "bà." :)
Ham gì, Mập với Ròm cứ vậy mà theo Ròm ơi Ròm:))))
ReplyDeleteHông biết đến bao giờ con mới có đc như cô chú :D cô chú tình quá .
ReplyDeleteĐợi mấy nhỏ lớn thêm, rồi quẳng gánh lo đi mà vui một chuyến nha Heo vàng:))
ReplyDeleteĐi bằng trực thăng đi đâu vậy chú ?
ReplyDeleteXe này ở Úc hả chú ?
ReplyDeleteThác này ở đâu ? Sao nhỏ quá !
ReplyDeleteTrực thăng vòng vòng cho mình ngắm đảo.
ReplyDeleteXe này họ nhập ở Thái Lan đi để nhớ cái thời xe Lambro ở Việt nam ngày trước.
ReplyDeleteỞ ngay trong Bay Of Island, nhỏ lắm.
ReplyDelete
ReplyDeleteEm nói thiệt mừ! Anh mặc cái áo đỏ hơi bụi bụi, lại áo ngắn tay nên trông rất trẻ đó. Trẻ còn hơn chính anh trong tấm avatar nữa kìa. Nhưng đừng nghe em nói vậy rồi anh đổi avatar nghen. Bạn bè mỗi lần đổi avatar thì em thấy lạ hoắc luôn! :))
OK Zip:)
ReplyDeleteCô chú đẹp quá đi.
ReplyDeleteChú hợp với áo đỏ. hí hí
ReplyDeleteCám ơn nhé.
ReplyDeleteHí hí:)
ReplyDeleteanh ch trẻ trung và đẹp đôi quá,,,hih,,,saigon thix
ReplyDeletech nhìn trẻ thật,,,hihi,,,saigon lúng liếng
ReplyDeletechời,,,bác chủ tịch làm dáng kìa,,,hihi,,,saigon lém
ReplyDeletehihi,,giống xe lam ở vn hồi đó anh hén,,,,saigon xưa
ReplyDeleteanh ch nhìn,,,,t quá,,,,hihi,,,,saigon lúng liếng
ReplyDeletexem nảy giờ em thấy hình như ch ấy trẻ hơn anh nhiều lắm đúng hem,,,hihi,,,saigon lí lắc
ReplyDelete