Tuesday, October 19, 2021

19/10/21. Những vần thờ.. ơ cóc. Cóc Ngẩn ngơ.

 Cóc.. ngẩn ngơ



Hôm qua 19/10, như thường lệ của hơn hai tuần qua. Cóc tập đi bộ xa, không có lộ trình nào nhất định, Đông, Tây, Nam, Bắc, trời mà đẹp là Cóc ra khỏi nhà rồi bước. Mùa lockdown nên đường vắng, họa hoằn lắm mới phải tránh người. Tuổi Cóc cũng không vội vã, dáo dác tìm vàng cứ như đi tìm hoa, có khi lên đồi, có khi xuống bờ sông, cứ chừng hơn mười ngàn bước là về đến nhà.
Ngoài tìm vàng, Cóc cũng dáo dác tìm hoa nào hay hay chụp một tấm. Đi trên đường, Cóc thấy cây trổ bông (bottlebrush) đỏ rực dưới ánh nắng mặt trời. Cóc loay hoay chụp, bỗng trong sân vườn có người hỏi vọng ra: chụp hình hả? Vào vườn tôi nè, muốn chụp gì mặc ý, cứ tự nhiên nha. Ôi, một vườn hồng đủ mầu đẹp quá, Cóc cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn, mà trong tay có mỗi cái phôn. Ra về cứ tiếc ngẩn ngơ.
Bữa qua, ừ nhỉ mới bữa qua
Cóc cũng bước đi, thử chân già
Cóc được tặng quà thật vô giá
Về nhà Cóc cứ ngẩn ngơ ra
Hoa đẹp bao la, một vườn hoa
Vừa hương, vừa sắc đẹp mặn mà
Ngẩn ngơ như bước vào tiên cảnh
Có thật hay là Cóc mơ hoa?
Hi hi hi..
Like
Comment
Share

No comments:

Post a Comment