Sunday, August 28, 2022

29/8/22. Những vần thờ.. ơ cóc. Cóc khoe ổi.

 Cóc.. khoe ổi.



Bà “xa ngã” đi chợ thấy họ bán cây ổi giống, nghĩ chắc ở đây trồng được, thế là tậu về một cây. Mùa Hè thì thấy cây xanh tốt như ổi bên nhà. Qua Mùa Đông lá tím tái lại thấy mà thương, nhưng không “chớt.” Mùa Xuân năm trước, thấy cây trổ được hai bông, và cả hai đều kết quả. Bà xã Cóc chắc mẫm kỳ này có ổi ăn, và cũng để khoe với bạn bè: nhà cóc trồng được ổi.
Quả lớn chỉ bằng ngón chân cái thi đứng lại, không lớn thêm lên suốt cả năm qua, mà cũng không rụng, hôm nay giáp một năm nó mới chín, Nhân dịp này, Cóc cố làm bài thơ cóc để tặng bạn bè. Thôi thì của ít lòng nhiều, xin cùng vui tuần mới, sắp đón Xuân về. Cóc có chụp hình làm bằng đây ạ.
Bà “xa ngã” có trồng cây ổi
Ba năm trời rồi cũng trổ hoa
Phen này có ổi làm quà
Ai dè lớn giống trái cà na khô!
Ăn cũng khổ vì không dám bổ
Thôi để trưng cho bố chụp hình
Có hai trái ổi xinh xinh
Trái xanh, trái đỏ còn mình “ương ương”
Chúc mọi người tuần mới an vui..
Like
Comment
Share

No comments:

Post a Comment