Wednesday, July 20, 2022

21/7/22. Những vần thớ.. ơ cóc. Cóc đãng trí

 Cóc



(Tuyệt mật! Phổ biến nội bộ!)
Chuyện mới sốt sồn sột hơn một giờ trước, cóc lấy nước để nấu pha trà, nấu ấm điện, chỉ đổ nước vào, bấm nút điện là nó nấu, dễ còn hơn ăn kem. Ấy vậy mà sao cóc làm không đúng “quy trình!” Cóc lấy nước vào ấm quên bấm nút điện, cóc nhảy quanh nhà đi mở các màn chắn cửa sổ, còn ngó ra park coi sáng nay âm 1 độ có tuyết không. Giáp một vòng nhà, cóc vào đổ nước mà cứ nghĩ là đã sôi sang ấm trà, không biết là nước chưa nấu! Chuyện chỉ có thế nếu như bà "xa ngã" không pha cà phê ngay thì có lẽ còn lâu mới phát hiện.
Bà xã lấy nước pha cà phê, rờ thấy ấm nước lạnh, hỏi cóc nấu nước chưa? Cóc nói nấu rồi, bả nói sao nước lạnh ngắt, cóc lại đổi cho trời lạnh nó mau nguội chăng. Thưa không, bà xã phát hiện ngay bình trà cũng lạnh ngắt, mặt cóc dài ra vì quê. Người thông “minh” như cóc mà bị quả phạt đền trực tiếp, pha trà bằng nước lạnh giời ạ!
Hôm nay bà “xa ngã” nhằn tôi
Anh xã yêu ơi “chán mớ đời!”
Anh nấu nước chưa sao lạnh ngắt?
Anh nghĩ tại trời, lạnh thế thôi!
Kiểm tra lại thì thật hỡi ôi!
Trà pha nước lạnh, được không trời!
Ú ớ, sao nay cóc đoảng vậy
Rõ là nước lạnh, chửa đun sôi!!!
51
15 Comments

No comments:

Post a Comment