Tuesday, January 31, 2023

1/2/23. Những vần thờ.. ơ cóc. Cóc.. chào Tháng Hai

 Cóc.. Chào Tháng Hai



Hôm trước tôi khoe hình cái xe mới tậu, nếu như tôi trúng số. Thật cảm ơn mọi người đã thương
chúc mừng
tôi. Mà hình như mua xe mới giờ phải Order từ mấy tháng đến một năm, ấy là nói về mua xe. Còn lựa vé số trúng thì hình như lâu hơn, có khi lâu đến cả.. một đời. Thôi thì ta cứ đợi đã.
Đành cứ phải dùng cái xe cũ vậy. Hôm qua nhớ tới anh Tuấn, trước có sửa xe. Cóc hỏi anh về bệnh tình của em nó, anh nói, chạy xuống nhà anh coi khám trước xem sao? Cóc chạy xe xuống nhà anh, anh lấy đồ nghề ra khám “nội soi” phát hiện ra em có nhiều cái cần phải khám “lâm sàng” mới biết rõ hơn. Đang hì hụi khám thì tim em ngưng đập, “bình điện hết hơi!” Hai anh em phải đi mua cái mới về thay rồi, chắc phải đưa em vào… “viện” sửa xe cho họ điều trị dùm..
Trong khi anh khám, Cóc nhảy quanh vườn hoa chụp mấy bông hoa của nhà anh Tuấn, chị Minh còn cắt cho Cóc một mớ rau đem về nữa, thật quý hóa.
Chào em nhé em Tháng Hai
Thân em ngắn nhất của năm dài
Năm nào cao nhất, em hai chín (29)
Dù sao em cũng vẫn thứ Hai.
Đã hết Tháng Một, đã hết mùng
Ta lại vui cùng những ngày dưng
Chẳng ai cấm ta, vui như tết
Gặp nhau cứ tay bắt, mặt mừng

No comments:

Post a Comment