“Chào mọi người, cho tôi hỏi quý vị có được không ạ?”
Thấy lạ và có người hỏi, mọi người đều ngưng làm việc, mọi con mắt đều hướng cả về chúng tôi chờ đợi, một người trong họ lễ phép hỏi:
“Thưa, bác muốn hỏi gì, chúng cháu sẵn sàng xin được giải đáp ạ.”
Khi đã thu hút đủ sự chú ý cuả tất cả mọi người, tôi mới dõng dạc hỏi:
“Bà xã tôi 60 tuổi có bầu được không ạ?”
Cả đám thấy câu hỏi dễ dàng quá, ai cũng gật đầu và miệng đáp:
“Thưa được ạ.”
Tôi chép miệng xong ngưng lại một tí rồi tiếp: “vậy mà.. mấy người bên ngành y khoa nói đàn bà 60 tuổi không nên có bầu.”
Cả phòng giờ mới biết tôi đuà, ai cũng phì cười, không khí nơi phòng phiếu vui hẳn lên một người nói:
“Xin mời hai bác vào bầu.”
Vâng câu chuyện trên chỉ là để kể cho vui, vì bưã nay chúng tôi đi bỏ phiếu, và vợ tôi dù 60 tuổi nàng cũng có bầu thật.
Chúng tôi bầu chọn những người ăn cơm nhà đi vác ngà voi đấy. Họ là những người trẻ đáng quý, vì cái chung mà hy sinh cái riêng ra nhận trách nhiệm đại diện Cộng đồng Người Việt Tự do.
Họ thích danh?
Không, họ có danh riêng rồi, ai cũng có bằng cấp và công việc hẳn hoi.
Họ thích lợi.
Không, lợi gì ở những việc chung này, vì chẳng có chức danh nào trong cộng đồng có lương, lấy đâu ra lợi!
Họ thích quyền.
Cái này thì lại chẳng có nốt, vì miệng họ nói thì tay họ phải làm, chứ có sai bảo được ai đâu mà quyền.
Thế họ ứng cử để làm gì?
Thưa rằng họ vì cộng đồng mà ra làm người đại diện, để khi chính quyền muốn gặp gỡ cộng đồng, họ biết chỗ mà liên lạc, họ như cái gạch nối giưã chính quyền và cộng đồng. Còn trong cộng đồng, họ là trung tâm điểm cuả các cơ quan đoàn thể trong Cộng đồng Người Việt Tự do ở đất nước này.
Tôi ít tham gia sinh hoạt ở cộng đồng, nhưng tôi rất mến phục họ. Họ đã hy sinh bỏ việc nhà để tham gia vào công tác chung, chẳng mang lợi lộc gì về nhà ngoài những điều nọ tiếng kia cuả những thành phần vô công, rỗi nghề, những người hôi mồm, thối miệng! Nhưng những người có tấm lòng cao cả vì cộng đồng là những người có tấm lòng với quê hương, với dân tộc, đất nưóc, họ thật đáng quý, vì họ làm việc rất nhiệt tình, nhờ thế, chung quanh họ, thu hút đông đảo những người thiện nguyện trẻ, cũng đầy tâm huyết vì việc chung chẳng từ nan việc gì, dù khó khăn họ cũng hoàn thành.
Họ là những người tôi tâm phục và đáng để tuyên dương. Xin chào mừng Tân Ban chấp hành Cộng đồng người Việt Tự do Tiểu Bang Victoria khoá 2009 – 2011.
Chắc chắn là hai bác sẽ bầu cho người xứng đáng rồi!
ReplyDeletehoan ho..... tat ca vi cong dong Viet than yeu......
ReplyDeleteChúc mừng Tân ban chấp hành Cộng đồng người Việt tự do Tiểu bang Victoria .
ReplyDeleteMời mấy người "bạn trẻ" nì về Ba Đình mần cỏ dại coi bộ sẽ sạch sớm đó ngài chủ tịch nhỉ!
ReplyDeletehihihi, chú hôm nay giật tít hơi bị kinh nhá, nhưng mà cháu biết ngay :DDDDDDDDD
ReplyDeleteÔi, bác này thật là, làm cháu cứ tưởng...^^
ReplyDeleteKhông cho cái tít hơi bị kêu một tị chắc gì có ai đọc nhỉ:D
ReplyDeleteHì hì, không hổ danh chủ tịch.....
ReplyDeleteThia mà Bống tưởng...THì ra bác đi bầu cho những người mang danh- quyền rơm vạ đá
ReplyDeleteDân chủ có khác.
ReplyDeleteNgười Việt mình ở đâu cũng thế bác ạ,cũng luôn có những kẻ "thối mồm" ganh ghét...Tuy thế cũng không cản nổi bước dấn thân của những người trẻ.
Bài này viết hay. Tinh thần và ý thức trách nhiệm của cô chú còn đáng vinh danh hơn . Hoan hô chú !
ReplyDelete:)
ReplyDeleteNếu hai ông bà bầu một luợt thì ai sanh trưốc đây?
ReplyDeleteĐương nhiên ai già hơn thì sinh trước.:D
ReplyDeleteUi! Người VN Bác ui!:)hi`
ReplyDeleteChào bác Minhtran,
ReplyDeleteCha, bài này có nhiều viewer, nhiều comment, tôi đang suy nghĩ nên viết vài bài sequel (tiếp nối) như..bầu ở tuổi 65, rồi vài bài nữa,70,75..đến 100 rồi mình trở lai 61,62,63,64,66,67 (65 có rồi, ko nên viết bài trùng lập)..bác Minh thấy "good idea" hay ko ?? he !! he !!
Nói đùa chứ những ng làm việc cho cộng đồng Victoria đều là nhưng ng tốt, vô vụ lỡi và làm việc cho cộng đồng..
Thân ái,
Chau Xuan Nguyen
Công nhận cái " Tít" entry này của anh nó " hấp dẫn" ghê ah :))
ReplyDeleteNhưng mà cũng công nhận rất thật nhỉ:D
ReplyDeleteBên em cũng thế làm việc cộng đồng không ai muốn , họ ngại tai tiếng mất công sức và đủ mọi phiền hà . Có người đứng lên thay mặt cộng đồng là vui lắm rồi anh nhỉ .
ReplyDeleteƯỚC GÌ EM LÀ CÔNG DÂN ÚC ĐỂ EM CŨNG TỰ DO CÓ BẦU NHƯ ANH CHỊ
ReplyDeletecứ ngỡ là 2 bác sẽ lại "bầu" cùng nhau.... híhí, ngày vui nha bác
ReplyDeleteNếu MN có mặt ở đó thì cũng muốn có bầu như vậy hihihii ....
ReplyDeleteHì ! bé cái lầm - anh vui tính thật đấy !
ReplyDeletechúc mừng hai bác...có bầu !!! :D
ReplyDeleteDa to mo vo xem 60t co bau the nao ma kg de lai vai dong thi cung tiec! ^^
ReplyDeleteVay la o noi nao cung nho ve que huong bac nhi :)
Nếu không đọc hết thì sẽ tưởng thật, cũng vui nhỉ
ReplyDelete