Tuesday, June 28, 2011

89/11. Nhắn với người yêu. Cóc đầu tuần.

Từ sáng thứ hai, sau mấy ngày ê ẩm, thấy tôi vẫn còn bình thường, ăn uống nói cười cứ như một người vô tâm. Người yêu tôi làm dữ. Nàng ngấu nghiến dày vò tôi! Vẫn chiêu cũ cứ mặt tôi mà vồ vập nựng nịu! Thế là tôi không thể mở miệng mà nói cả đến tiếng: "ghét nàng!" Vậy bèn có con cóc mà than rằng:

Mấy nay “tình cũ” lại về.

Cấm ăn, cấm nói, ủ ê thân mình.

Tên em gọi rõ “thần kinh.”

Để em làm tội, làm tình thân anh.

Sao em không chịu làm lành.

Bỏ anh là tặng cho anh nụ cười.

Yêu nhau là muốn nhau tươi.

Người yêu anh hỡi: hãy rời anh ra.

18 comments:

  1. Anh có "chi" cho người yêu cái gì chưa ? có đi BS hỏi chi cái gì cho người yêu chưa vậy ? .Anh mà hổng chi ,chắc người yêu đeo anh dài dài đó .
    Ráng lên nha anh chủ tịch .Người yêu đero anh ,chắc chị CT buồn lo lắm anh hả .

    ReplyDelete
  2. Yêu nhau 7 năm rồi đó Ròm, nàng cứ đến rồi đi, vẫn cho nàng những viên Tegretol, đôi khi nàng đòi gấp đôi, gấp 3 thế mà vẫn giận với hờn. Bà xã ghét nàng xí xọn này mà cũng chịu!

    ReplyDelete
  3. Nàng đòi tăng nhiều quá ,có thể đổi loại khác cho nàng hay không vậy anh ? Chớ tăng kiểu đó , sợ lòi ra thêm nàng khác đó anh à .

    ReplyDelete
  4. Mai mình đi CT Scan lại cái đầu và đổi thứ khác cho nàng, Nam coi có biết nàng không nha: Trigeminal Neuralgia.

    ReplyDelete
  5. Lại nàng huyết áp hả anh minht ...?

    ReplyDelete
  6. Chú ơi, chú không thích thì cứ kéo ra toà mà xử đi chú. hehehe
    Chúc chú mau hồi phục sức khoẻ để mà còn đi nhậu với cháu chú nhé.

    ReplyDelete
  7. Nàng này đòi hỏi chụp hình thường xuyên phải không bác ct?
    Mong bác ly hôn được với nàng nhé. Quậy quá à.

    ReplyDelete
  8. Em không rành về danh từ Y Khoa ,nhưng có tìm thử và đã đại khái hiểu anh đang bị như thế nào .
    Em thấy có ghi chú về loại thuốc anh đang dùng cabamazepine (Tegretol®) là loại thường dùng cho khởi đầu để tiển nàng của anh đi .Những loại tiếp theo mà em thấy là :
    baclofen (Lioresal®),
    clonazepam (® von Klonopin)
    gabapentin (Neurontin®)

    Còn loại Trileptal thì hiện nay ở Mỹ đã được chấp nhận .

    Những loại này mà nàng của anh vẩn hổng chịu dzọt đi thì mới tới phẩu thuật.

    ReplyDelete
  9. Nàng là thần kinh mặt phải.
    7 năm rồi vẫn còn bám dai.

    ReplyDelete
  10. Cũng đi nhiều toà rồi mà em cứ nói em yêu chứ em không chịu rời.:)) Rõ khổ! Đúng là những kẻ yêu nhau là những kẻ làm khổ nhau thật.

    ReplyDelete
  11. 7 năm mới MRI một lần, CT Scan 1 lần, còn thuốc thì cứ bỏ túi sẵn em dòi là có liền. Vậy mà nàng còn làm tới!!:))

    ReplyDelete
  12. @ Nam. Đúng y bong những trang mình tìm trên net, hy vọng kỳ này tiễn được em.

    ReplyDelete
  13. hihi.....em cũng vô tư ko hiểu chi hết ....

    ReplyDelete
  14. Vậy là Chủ tịch bị bệnh cũ tái phát à ? Không qua tâm tới nàng - nàng bám cho là phải

    ReplyDelete
  15. Hi hi, ngày nào chả nhớ nuôi nàng ngày hai bưã thuốc đó chứ!!!

    ReplyDelete
  16. Bống cũng có thêm một anh chàng đòi theo Bống suốt đời . Phải cắn răng sống chung với lão mà không sợ CPB ghen - Tiểu đường. Heeeeee

    ReplyDelete
  17. Tuoi minh gio gia ai cung sinh tat, deo bong:))

    ReplyDelete