Cuối tuần, nhà có vịt xáo măng
Ăn bún cũng ngon, nhậu gì bằng
Cổ cánh xé phay, bày nhắm rượu
Xì xụp vừa ăn, nói thêm hăng
Lâu lâu mới ăn vịt xáo măng
Măng khô xào kỹ nhẹ hàm răng
Chan húp thơm lừng từng sợi bún
Vài ly mặt đỏ lại muốn “thăng”
Nghe anh tả món vịt xáo măngVừa ăn vưa nhậu còn gì bằngThấy thèm cái cảnh vui ăn nhậuCho em ké phần, có được chăng?Hihi, bỗng nhiên con cóc hôm nay nó chịu chạy ra nên mới mần được mấy câu con cóc cho vui.:)
Muốn mời mà không biết mần răngBún ảo thì ngó có được chăng?Bao giờ có dịp cùng ăn nhậuVài tô cho thỏa với bún măng.Chúc Zip ngon miệng nhé he he.
Chị nhà khéo tay ghê... Hà chưa ăn món này.. chắc là do không biết nhậu..hehehe.. Cuối tuần vui thật vui chủ tịch nha.
Cám ơn Hà.
Hấp dẫn quá àh..chắc là ngon lắm đây hihii
Ngon chứ, mời Du:)
Có còn tý nào không ? Thèm quá đi
ủa, ở Úc mà có thịt vịt ngon dữ vậy hả anh ? Dòm cái sớ thịt vịt thấy mắt mê, y như vịt xiêm ở Saigo2n
Hi hi, Bống lại ghẹo "chủ tịt"
Bên này cũng có nhiều loại, tuỳ mình lựa chứ.
nhìn xem tô bún vịt sáo măngmuốn ăn chả biết phải mần răngthôi thì em góp vài chung rượuvui cùng gia chủ có được chăng?chúc anh chị cùng gia đình cuối tuần thật vui và ý nghĩa.
Cho em 3 tô đêy anh ơi ,một to một bé một vừa vừa hehehehe
Vui qúa thế thì còn gì bằngRượu ngon nhắm với vịt xáo măngGiao lưu qua lại măng cùng rượuQua tuần ta lại bún xáo măng.
Có ngay, 2 tô năm đồng còn một tô 2 đồng nhé.:)))
Nghe anh tả thèm quá ạ ! Sáng mai phải ăn một tô bún ngan mới được ! Mà tô của anh sao nhiều vịt thế ?
Nhà nấu thì ăn đâu có tính nhiều hay ít thịt đâu:) Chúc andro ngon miệng.
Cuối tuần chị nấu vịt xáo măngCánh cổ bày ra nhậu thật hăngAnh uống vài ly cùng con, rểCả nhà vui vẻ còn gì bằng. .......Nghe đến vịt xáo măng là tự dưng em thèm quá trời vì nhà em Cốm không thích ăn thịt vịt nên đã lâu em không nấu món này. Hì hì
2 đồng tô bé cho Ròm, Thêm 5 đồng nửa cả nhà húp đây .......hehehehe
Cái vụ người thích, người không thích này mỗi nhà đều có. Nên phải ăn kiêng bất đắc dĩ cũng thèm nhỉ?
Thì ra Ròm ăn tô nhỏHèn chi mà chả RòmĂn nhiều nhiều một tịCho nó bớt hem hom:))))))
Nhất anh rồi còn gì ! Nghe xong em lại thèm đây , măng thì có rồi mà nhỏ nhà em nó không chịu ản thịt vịt mới đau chứ .
Giống nhà Lan Trần nhỉ?
Nồi vịt xáo măng nấu lên là thơm lừng nhỉ . Tuần sau chị nấu món gì anh Minh nhớ "la" lên tiếp nhé ((-:
Hi hi, nhà có gì thiên hạ cũng biết hết trơn à! Ai nói ra vậy nhỉ?
Chà thịt vịt dày thiệt.
Mời Linalol:)
ReplyDeleteNghe anh tả món vịt xáo măng
Vừa ăn vưa nhậu còn gì bằng
Thấy thèm cái cảnh vui ăn nhậu
Cho em ké phần, có được chăng?
Hihi, bỗng nhiên con cóc hôm nay nó chịu chạy ra nên mới mần được mấy câu con cóc cho vui.
:)
Muốn mời mà không biết mần răng
ReplyDeleteBún ảo thì ngó có được chăng?
Bao giờ có dịp cùng ăn nhậu
Vài tô cho thỏa với bún măng.
Chúc Zip ngon miệng nhé he he.
Chị nhà khéo tay ghê... Hà chưa ăn món này.. chắc là do không biết nhậu..hehehe.. Cuối tuần vui thật vui chủ tịch nha.
ReplyDeleteCám ơn Hà.
ReplyDeleteHấp dẫn quá àh..chắc là ngon lắm đây hihii
ReplyDeleteNgon chứ, mời Du:)
ReplyDeleteCó còn tý nào không ? Thèm quá đi
ReplyDeleteủa, ở Úc mà có thịt vịt ngon dữ vậy hả anh ? Dòm cái sớ thịt vịt thấy mắt mê, y như vịt xiêm ở Saigo2n
ReplyDeleteHi hi, Bống lại ghẹo "chủ tịt"
ReplyDeleteBên này cũng có nhiều loại, tuỳ mình lựa chứ.
ReplyDeletenhìn xem tô bún vịt sáo măng
ReplyDeletemuốn ăn chả biết phải mần răng
thôi thì em góp vài chung rượu
vui cùng gia chủ có được chăng?
chúc anh chị cùng gia đình cuối tuần thật vui và ý nghĩa.
Cho em 3 tô đêy anh ơi ,một to một bé một vừa vừa hehehehe
ReplyDeleteVui qúa thế thì còn gì bằng
ReplyDeleteRượu ngon nhắm với vịt xáo măng
Giao lưu qua lại măng cùng rượu
Qua tuần ta lại bún xáo măng.
Có ngay, 2 tô năm đồng còn một tô 2 đồng nhé.:)))
ReplyDeleteNghe anh tả thèm quá ạ ! Sáng mai phải ăn một tô bún ngan mới được !
ReplyDeleteMà tô của anh sao nhiều vịt thế ?
Nhà nấu thì ăn đâu có tính nhiều hay ít thịt đâu:) Chúc andro ngon miệng.
ReplyDeleteCuối tuần chị nấu vịt xáo măng
ReplyDeleteCánh cổ bày ra nhậu thật hăng
Anh uống vài ly cùng con, rể
Cả nhà vui vẻ còn gì bằng.
.......
Nghe đến vịt xáo măng là tự dưng em thèm quá trời vì nhà em Cốm không thích ăn thịt vịt nên đã lâu em không nấu món này. Hì hì
2 đồng tô bé cho Ròm,
ReplyDeleteThêm 5 đồng nửa cả nhà húp đây .......hehehehe
Cái vụ người thích, người không thích này mỗi nhà đều có. Nên phải ăn kiêng bất đắc dĩ cũng thèm nhỉ?
ReplyDeleteThì ra Ròm ăn tô nhỏ
ReplyDeleteHèn chi mà chả Ròm
Ăn nhiều nhiều một tị
Cho nó bớt hem hom:))))))
Nhất anh rồi còn gì ! Nghe xong em lại thèm đây , măng thì có rồi mà nhỏ nhà em nó không chịu ản thịt vịt mới đau chứ .
ReplyDeleteGiống nhà Lan Trần nhỉ?
ReplyDeleteNồi vịt xáo măng nấu lên là thơm lừng nhỉ . Tuần sau chị nấu món gì anh Minh nhớ "la" lên tiếp nhé ((-:
ReplyDeleteHi hi, nhà có gì thiên hạ cũng biết hết trơn à! Ai nói ra vậy nhỉ?
ReplyDeleteChà thịt vịt dày thiệt.
ReplyDeleteMời Linalol:)
ReplyDelete