Wednesday, April 25, 2012

Những vần thờ ơ.. cóc 37. Trời nóng.

"Mấy bưã nay, một số tiểu bang ở Úc bị đợt nóng bao phủ! Ra đường vắng hoe vì nóng, ai có việc gì chẳng đặng đừng mới ra khỏi nhà. Chủ tịt chắc ăn, nằm nhà cho êm chuyện" Vậy cũng giống con cóc cứ ra khỏi hang lại lùi vào, mãi mới xua nó ra được.
"
Giưã Xuân mà đã tưởng sang Hè.
Nóng nực bà con giẫy te te.
Đưa nhau ra biển, tìm gió mát.
Shopping máy lạnh, cuả đem khoe.
Chủ tịt nhà này, không bảnh choẹ.
Ra đường kiếng mát, mắt phải che.
Núi đồi ngồn ngộn, coi chừng nhé!
Bà xã e hèm, liếc mắt đe.
Chỗ đông ráng tìm đường mà né.
Thôi khỏi, nằm nhà chắc khoẻ re.

2 comments:

  1. forgetmenot75
    delete reply
    forgetmenot75 wrote on Nov 13, '09
    Cháu mới thả cóc vô nhà chú...:DDD
    Nằm nhà cho khỏe bà xã khỏi phải đe...chú Minh nhỉ
    minht
    edit delete reply
    minht wrote on Nov 13, '09
    forgetmenot75 said
    Cháu mới thả cóc vô nhà chú...:DDD
    Nằm nhà cho khỏe bà xã khỏi phải đe...chú Minh nhỉ
    Nói chí phải nhỉ? Nóng cũng ngại đi ra ngoài lắm.
    vphu0ng
    delete reply
    vphu0ng wrote on Nov 13, '09
    Cha chả , trời nóng chút xíu mà muốn rửa mắt hả ông bạn già ?

    Đáp lễ ông bạn già vụ con bò có cái u bên nhà sis Bống nè

    Bò có một cái u
    một vợ , hỏng có ngu
    cơm ăn và nước uống
    được chăm sóc lu bù .

    Rửa mắt ngoài bờ biển nhiều quá coi chừng bị bỏ đói đó nhen ông chủ tịch .
    zipposgvn
    delete reply
    zipposgvn wrote on Nov 13, '09
    Thôi khỏi, nằm nhà thì khoẻ re
    Miễn sao đừng bắt phải nằm đè
    Chân tay duỗi thẳng tha hồ giãn
    Ở nhà, muốn khoe gì thì khoe

    Ơ mà nếu bắt phải nằm đè
    Thì cứ đè thôi, ngán chi hè!
    Nhưng mà nóng nực, trời đổ lửa
    Chăm phần chăm cho mát đi hén!

    :)
    zipposgvn
    delete reply
    zipposgvn wrote on Nov 13, '09
    Zip tếu táo cho vui :))
    minht
    edit delete reply
    minht wrote on Nov 13, '09
    vphu0ng said
    Cha chả , trời nóng chút xíu mà muốn rửa mắt hả ông bạn già ?

    Đáp lễ ông bạn già vụ con bò có cái u bên nhà sis Bống nè

    Bò có một cái u
    một vợ , hỏng có ngu
    cơm ăn và nước uống
    được chăm sóc lu bù .

    Rửa mắt ngoài bờ biển nhiều quá coi chừng bị bỏ đói đó nhen ông chủ tịch .
    Đoán vậy thui chứ lão có ra biển đâu mà biết, thôi cứ để "biển bạc đầu thương nhớ" Lão ở nhà.
    minht
    edit delete reply
    minht wrote on Nov 13, '09
    zipposgvn said
    Thôi khỏi, nằm nhà thì khoẻ re
    Miễn sao đừng bắt phải nằm đè
    Chân tay duỗi thẳng tha hồ giãn
    Ở nhà, muốn khoe gì thì khoe

    Ơ mà nếu bắt phải nằm đè
    Thì cứ đè thôi, ngán chi hè!
    Nhưng mà nóng nực, trời đổ lửa
    Chăm phần chăm cho mát đi hén!

    :)
    Ừ cứ ở nhà là khoẻ re.
    Nóng nực mấy ai bắt nằm đè.
    Cái vụ này giành cho bọn trẻ.
    Còn mình không lẽ cứ be he:D
    ..Thì cũng chỉ đuà vui may ra cười được xí:D

    ReplyDelete
  2. lstochung
    delete reply
    lstochung wrote on Nov 13, '09
    Bác gái nói đúng đó, ở nhà là phẻ nhất. Hì hì.
    minht
    edit delete reply
    minht wrote on Nov 13, '09
    lstochung said
    .
    Đúng quá đi ấy chứ:D
    ngocyen054
    delete reply
    ngocyen054 wrote on Nov 13, '09
    ...Đó là chưa kể bị hội chứng...lực bất tòng tâm nữa. Khổ lắm.
    zipposgvn
    delete reply
    zipposgvn wrote on Nov 13, '09, edited on Nov 13, '09
    "Còn mình không lẽ cứ be he?"
    Mình kiu bả ra, hỏi bả khoẻ
    Bả cười thật tươi, nói "Tui phè!"
    Làm mình khoái chí, rủ "Làm nhé?"
    Bả cười híp mắt nói "Nhằm nhè!"
    Lật đật mình kiểm tra súng ống
    Cho bả tha hồ kiểm tra nè!

    :))

    Em lại tếu táo nữa rồi! Nói chứ, làm xong bài cóc này em cũng out, đi ngủ cho nó phè [khoẻ!]
    minht
    edit delete reply
    minht wrote on Nov 13, '09
    @Ngocyen. Biết hết, biét hết. Giỏi thiệt:D
    vphu0ng
    delete reply
    vphu0ng wrote on Nov 13, '09
    Há há há . Anh minht nè , ở nhà ngắm quanh quanh được rồi . Anh ra bãi biển , ngắm nổ con mắt mà không có cơm cháo , nước non gì , bực mình lắm anh minht .
    Nghe lời Zipp đi anh , hén .
    minht
    edit delete reply
    minht wrote on Nov 13, '09
    @vuphu0ng. Thì biết thân biết phận ở nhà cho phẻ rầu:D
    lanvuive
    delete reply
    lanvuive wrote on Nov 13, '09
    Tháng 11 đến sao thật lẹ
    Thu của người ta, Úc hạ về
    Nắng nóng bao vây, trời không gió
    Chủ tịch nằm nhà thấy phe re.
    Kekekeeee
    bachtungtuyet
    delete reply
    bachtungtuyet wrote on Nov 13, '09, edited on Nov 13, '09
    Cóc kêu ộp ộp báo mưa
    Em mang cóc thả gọi mưa ao lầy
    Ở đâu nắng hạn anh này
    Thơ em con cóc một bầy nhảy mưa
    Chớ gì cứ phải kéo cưa
    Rủ nhau ra biển nằm ừa nhau ra.

    Bên Úc lạ anh nhỉ, em nghe nói tháng 12 là mùa hè...còn tháng 6 là đông phải hok anh?. Giờ em gọi gió kêu mưa cho anh rồi đó....không cần đi đâu để phe phang cai body nữa hen.....ở nhà với chị nè.
    bachtungtuyet
    delete reply
    bachtungtuyet wrote on Nov 13, '09
    Em mang cóc qua nè

    Photobucket
    minht
    edit delete reply
    minht wrote on Nov 13, '09
    @Bachtungtuyet. Úc khác người ở chỗ đó, đi trước các nơi 2 muà mà. Nóng còn do sa mạc ở trung tâm Úc thổi ra nưã chứ!!! Cám ơn gọi mưa dùm.
    minht
    edit delete reply
    minht wrote on Nov 13, '09
    Cám ơn Lan Trần:D
    ducannguyen
    delete reply
    ducannguyen wrote on Nov 14, '09
    khong bu cho Marseille, gio lanh, chia bot de suoi am ti nhe.
    minht
    edit delete reply
    minht wrote on Nov 14, '09
    ducannguyen said
    khong bu cho Marseille, gio lanh, chia bot de suoi am ti nhe.
    Ưà sang mà lấy:D
    hoaloaken
    delete reply
    hoaloaken wrote on Nov 20, '09
    Đúng là chủ tịch có khác gương mẫu quá đi thôi . Mà nằm nhà chắc gì đã yên trên tivi còn nóng hơn cả ở ngoài ấy chứ .
    kgiaoru
    delete reply
    kgiaoru wrote on Nov 25, '09
    é é é :)) cháu fục thơ của chú hihihhi

    ReplyDelete