Thursday, May 31, 2012

Những vần thờ ơ.. cóc 50. Kỷ niệm off.

Feb 2, '10 5:16 AM
for everyone
Photobucket
Nhớ lại kỷ niệm off quê nhà.

Mới đấy mà một năm đã qua.
Bạn bè hôm đó giờ đâu tá?
Kẻ ở quê nhà, kẻ đi xa!
Photobucket
Phượng Tím, Phượng Hồng rồi Ánh Nguyệt.
Hoa Vàng, Hoài Trúc Lệ, Vedan.
Nguyễn Phương, Trần Quỳ, Kim Thiên Cúc.
Anh Trân, chị Hạnh với May N.

Photobucket
Mỹ Dung, Huỳnh Mai cùng anh Hiệp.
Lan Trần có cháu Trúc cùng đi.
Lặng Yên nhoẻn cười như Hồng Thuỷ.
Kim Thanh thành phù thuỷ gáo dưà.

Photobucket
Duy tủm tỉm cười khoe răng khểnh.
Để Trâm vui tặng Muối Bảy Tình.
Một năm mà ngỡ như mới đó.
Mong sao bằng hữu mãi an bình.
PhotobucketKỷ niệm một năm ngày off lần đầu tại Việt Nam, quán Hoa Sưã.
Ngày 2  Tháng 2 Năm 2009. tức Mùng 8 tết.

1 comment:

  1. vphu0ng

    Tem !! Tem xong xách gói đi làm . Tối về còm măng hé bác chủ tịch offline .
    minht

    nslekim

    Những hình nầy em coi từ thời 360 rùi! Giờ coi lại thấy thay đổi nhìu wá!
    tanchau


    nguoiphobien09

    Vui hén bác chủ tịch
    minht

    tanchau said
    À, cảm ơn bác Minh!
    Bây giờ mới hiểu "ộp" là cái gì! :)
    Hôm bữa nghe chị Hà nói, Tân Châu không hiểu tại sao gọi là "ộp" mà quên mất chưa hỏi lại! :)
    Thì ra "ộp" là offline và họp mặt lại!
    Vui quá! Tân Châu cũng mong được "ộp"!
    Hihihi...
    Hồi đầu mình cũng chẳng hiểu, giờ thì hiểu rồi:))
    minht

    nguoiphobien09 said
    Vui hén bác chủ tịch
    Nhớ lại vẫn vui Bống ạ.
    minht

    nslekim said
    Những hình nầy em coi từ thời 360 rùi! Giờ coi lại thấy thay đổi nhìu wá!
    Một năm rồi Kim Lệ, có thay đổi chứ, thời gian mà:))
    vphu0ng

    Em nhìn ra sis LanTran & sis LY.
    ngocyen054



    vphu0ng said
    Em nhìn ra sis LanTran & sis LY.
    Đúng vậy, có hai người đó:))
    minht

    ngocyen054 said
    Hà hà, bác chủ tịch thấy năm rồi, mọi người ọp vui quá, bèn...khoe cho mọi người biết rằng ta cũng có ọp rồi chứ bộ. Phải không nè?

    Năm nay bác không về, thôi thì hẹn một dịp khác. lại quây quần cùng nhau, kể nhau nghe chuyện ...blogging, cùng cười bể bụng, bác hén.
    Mong có dịp nào gặp hết bạn bè trong một dịp off như vậy.
    thanhthaoly

    anh à, có về ốp-la nhớ hú TL một tiếng nha!
    minht

    thanhthaoly said
    anh à, có về ốp-la nhớ hú TL một tiếng nha!
    Rồi khi nào về sẽ nhớ gọi, và cũng nhớ đừng từ chối nha.
    hoanggiao

    hoanggiao

    Pháo hoa rực một góc trời.
    Đào, mai, câu đối bồi hồi ...đón xuân.
    Bánh chưng, dưa hấu gieo vần .
    Cho câu thơ cóc ...tần ngần ...bắt tay.
    Chúc bạn, gia quyến luôn đầy.
    Hạnh phúc trọn vẹn , xuân này..an khang....
    lanvuive

    Mới đó một năm đã đi qua
    Kỷ niệm gặp nhau thật chan hoà
    Cứ ngở hôm qua vừa gặp mặt
    Nụ cười ai cũng tươi như hoa.
    ...........

    Mới đó mà đã 1 năm trôi qua thật nhanh, lần đầu tiên mọi người cùng gặp mặt anh chị cùng anh Trần Quỳ nhưng ai cũng thấy như đã thân quen từ lâu.
    Một năm qua với bao thay đổi trong cuộc sống, blog 360 không còn và hình như ai cũng bận rộn hơn trong cuộc sống đời thường đâm ra ít quan tâm cuộc sống blog hơn, nhưng ai cũng cố gắng tranh thủ thời gian để lâu lâu lại chạy vào thăm viếng mọi người để thấy lòng mình ấm áp hơn với những chia sẽ buồn vui khi có.
    Em chúc anh chị cùng gia đình luôn nhiều niềm vui và hạnh phúc nha.
    hoaloaken

    Vui quá anh nhỉ ! Ngày trước em xem ảnh bên nhà chị Lan khi áy chưa quen anh .
    Mới đó mà cũng gần năm quen anh rồi đó .
    lehongtru

    Chỉ biết Chị AN và Chị Ly hà.
    minht


    Chỉ biết Chị AN và Chị Ly hà.
    Vậy là hai người đó nổi tiếng nhỉ?
    tongngoclinh

    TÌNH CẢM ẢO MÀ HAY THẬT ANH NHỈ TỰ NHIÊN CÓ NHIỀU NGƯỜI CHƯA WEN BIẾT TỰ NHIÊN OFF MỘT LẦN TRỞ THÀNH NGƯỜI BẠN NGƯỜI THÂN HỒI NÀO KO HAY . NHỚ LÚC BÊN YAHOO HÔM ĐÓ QUA NHÀ CHỊ ÁNH NGUYỆT CHƠI THẤY CÁI AVATAR LÀ CỤ GIÀ ÔM ĐỨA TRẺ HIIIIIIIIII, NÊN CHẠY QUA NHÀ ANH XEM THỬ LÃO GIÀ NÀO MÀ CŨNG BÀY ĐẶT BLOG LIẾC NỮA CHỨ , AI DÈ KO PHẢI LÀ LÃO GIÀ MÀ NGÀI CHỦ TỊT ÁO DÀI KHĂN ĐÓNG ĐANG ĐỨNG NHE HÀM RĂNG CƯỜI TƯƠI BÊN PHU NHÂN HIIIIIIIIIIIIII. VẬY MÀ MỚI ĐÓ MỘT NĂM TRÔI QUA MAU RỒI . EM CÁM ƠN ANH CHÀNG YAHOO NGÀY XƯA ĐÃ CHO EM CÓ DỊP WEN BIẾT MỘT NGƯỜI BẠN HAY NÓI ĐÚNG HƠN LÀ TÌNH CẢM MỘT NGUOI2 ANH , CÁM ƠN NHỮNG TÌNH CẢM BẠN BÈ ẢO NHƯNG RẤT THỰC TRONG CUỘC SỐNG NÀY
    tongngoclinh

    tanchau said
    À, cảm ơn bác Minh!
    Bây giờ mới hiểu "ộp" là cái gì! :)
    Hôm bữa nghe chị Hà nói, Tân Châu không hiểu tại sao gọi là "ộp" mà quên mất chưa hỏi lại! :)
    Thì ra "ộp" là offline và họp mặt lại!
    Vui quá! Tân Châu cũng mong được "ộp"!
    Hihihi...
    KHI NÀO CÓ DỊP TÂN CHÂU ỘP MỘT LẦN ĐI SẺ BIẾT THẾ GIỚI ẢO MÀ THẬT NÀY VUI ĐẾN CHỪNG NÀO THÔI HIIIIIIIIIIIIIII

    ReplyDelete