Friday, June 29, 2012

128/12. Cóc.. "khoái ăn sang"



Hình trên net
Thiếp hiểu ý chàng “khoái ăn sang”

Mấy em “viên ngọc” đã sẵn sàng

Mỗi người một củ khoai ăn sáng

Tím cả không gian, tím áo nàng.

Khoai nóng  ta ăn sáng trời Đông

Lạnh lẽo cho ai má ửng hồng

Thương ai tim tím như viên ngọc

Quý mến thương nhau ở tấm lòng:))

-->

46 comments:

  1. Khoai tím tình yêu, nhìn thật sang
    Lòng anh hạnh phúc, chị đảm đang
    Mùa đông ấm áp cùng khoai nóng
    Ý chàng tình thiếp dệt nắng vàng.

    Chị làm món ăn nhìn thật đẹp và ngon dù chỉ là món khoai đơn giản.
    Anh chị ấm tình mùa đông nha. :)

    ReplyDelete
  2. Cái hình trên net lấy đem về
    Chứ không do chế biến (của) hiền thê
    Cám ơn Lan đã thương mà chúc
    Ăn khoai nguyên củ cũng ngon ghê:))

    Cám ơn Lan Trần:)

    ReplyDelete
  3. Sợ chủ tịch thiếu khoai nên mang qua phòng hờ ...

    ReplyDelete
  4. Khoai Bác Từ nhỏ thế ư
    Ăn vào ứ hự lừ đừ tình tang:)))

    ReplyDelete
  5. Có món khoai lang nướng nữa nè chủ tịt ơi! hiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    Ở quê em sáng sáng người ta cũng hay gánh khoai lang luộc đi bán dạo lắm , nhiều khi em hay ăn một củ khoai với ly caffe cho buổi sáng đó . Mà khoai lang cũng mắc lắm chứ bộ hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

    ReplyDelete
  6. Cu khoai cua BT ngo qua hen. Hong biet suu tam o dau vay ta?

    ReplyDelete

  7. Chủ tịt mà khoái ăn sang
    Nhà Mul ngồi ngắm, cả làng hoan hô

    :)

    ReplyDelete
  8. Vợ nấu chồng khen thế này thì còn gì bằng.

    ReplyDelete
  9. Ăn sang chàng khoái ăn khoai
    Nàng thương nàng nướng khoai lang cho chàng



    Hehehe

    ReplyDelete
  10. Thấy cả bắp nữa đó,
    Thì ra em cũng "khoái ăn sang"
    Thêm tách cà phê tỉnh cả làng
    Chưa no nhá thêm một trái bắp
    Líu lo em hát tính tình tang:))))))))))))))))))))))))))))))

    ReplyDelete
  11. Bác Từ có mỗi một củ khoai.
    Bón chăm cho nó cũng mệt nhoài
    Sứt sẹo sần sùi sừn sựt sượng
    Trông hình như thế cũng là khoai:))))))

    Nhà Bác Từ trồng đó Ngọc Yến, bỏ vườn trúc trồng vườn khoai:))

    ReplyDelete
  12. Lâu lâu chủ tịt khoái ăn sang.
    Đói no cũng cứ khoe cả làng
    Hoan hô đừng có hoan "hô hoán"
    Kẻo bà con lại vội chạy sang... xem:)))

    Vậy ha Zip.

    ReplyDelete
  13. Người sao chiêm bao vậy mà Bống:))

    ReplyDelete
  14. Cám ơn TTM, cứ vậy cho vui cả nhà:)

    ReplyDelete
  15. Thế thì khoai đẹp như vàng
    Anh vẫn cứ khoái cho nàng nướng khoai:)

    Nha Ròm:)

    ReplyDelete
  16. Miển seo đừng có nướng củ khoai của anh bactu là được rồi ...tội ảnh lắm

    ReplyDelete
  17. Khoai Bác Từ để vừa cầm vừa hát: Bàn tay năm ngón ôi... bàn tay. he he:)

    ReplyDelete
  18. Haha, cái củ khoai của BacTu đẹp thiệt!

    ReplyDelete
  19. lem hem thích khoai , dưng ghiền ngô cực kì , có thể chén 10 bắp lun :)

    ReplyDelete
  20. bác đưa hình khoai gì mà dư sô cồ là thía :))

    ReplyDelete
  21. Ai cũng xem ra, khoái Bác Từ
    Củ khoai giông giống cái.. ứ ư
    Rõ khéo đâu ra mà giống nhỉ
    Giống gì? Thì giống cái .. củ từ:))

    ReplyDelete
  22. Thấy ở trên nét họ dùng khoai tím ép ra, may mà Bác Từ cho củ khoai mà không đành ăn:))

    ReplyDelete
  23. Củ này nom cứ lù đù
    nhưng khi gặp chuyện, nó vù xông ngay.

    :D

    ReplyDelete
  24. Có vẻ nhiều người thích khoai. BT đem cả giống sang đây để chủ tịch "trồng" xem sao.

    Đem khoe cái củ thấy hơi kỳ
    Bà nắn ông rờ muốt ngất đi
    Khoai Việt đem trồng nơi xứ Mỹ
    Xem ra hạp đất khó nơi bì !

    ReplyDelete
  25. kakaka, bó tay với bác Từ quớ :))))))

    ReplyDelete
  26. Nhưng gặp năm ngón bàn tay
    Thì eo ơi nhột, khoai này quay đơ.

    :)

    ReplyDelete
  27. Gớm chửa cho nhà cái.. Bác Từ
    Khoai đâu nhiều giống.. cái chi chi
    Đực cái, nữ nam như thật nhỉ?
    Đất tốt sinh ra loại khoai... kỳ:))

    ReplyDelete
  28. Hihi..chủ tịch " khoái ăn sang" cũng có lợi đó chớ. Loại khoai từ này chữa bịnh cũng hay lắm :)

    ReplyDelete
  29. @linalol, lâu lắm rồi mình chưa được ăn khoai từ.

    ReplyDelete
  30. Ah ...cái củ khoai từ lâu lắm rồi em mới thấy và nhớ lại hehehe

    ReplyDelete
  31. Thì ra, ròm cũng hổng được ăn ừ... từ:))) Ca cải lương đó Ròm:)

    ReplyDelete
  32. Hehehehehe
    Em tìm hình xem thì thấy cái củ khoai này ...hổng biết là có phải khoai từ luộc hay không ? em nhớ nó có cái vỏ cứng cứng , mỏng ....phải lột cái vỏ mỏng này ra mới ăn .


    Đang tìm hình củ khoai ...thì tình cờ thấy cái củ này ....anh còn nhớ nó là củ gì hông vậy ? hehehe

    ReplyDelete
  33. Ủa ....sao hình củ khoai từ em tìm được không lông ....í quên rể...mà hình khoai từ của chị đem qua thì lại có rể nhiều vậy ?

    ReplyDelete
  34. Khoai Ròm đưa lên là khoai từ và củ đen đen là củ Ấu.

    ReplyDelete
  35. Đúng là củ Ấu anh há ....bao nhiêu năm nay ,tới bây giờ em mới thấy lại củ ấu ...nhưng cũng chỉ thấy qua hình( trên Net) mà thôi hihi

    ReplyDelete
  36. Đúng đó, phải rửa sạch đất, cắt râu ria, lấy dao khía bên hông củ khoai một đường dọc ( để sau dễ bóc vỏ) mới đem luộc:) Khi ăn thì bóc vỏ, vỏ khoai từ cứng hơn khoai lang. Khoai từ ăn dẻo mà ít ngọt như khoai lang.

    ReplyDelete
  37. Đây là củ ấu đó. Ở miệt Đồng Tháp, Cao Lãnh nhiều lắm. Trồng ở ruộng nước xấp xấp. Củ này cũng luộc ăn, bột bùi, dẻo.

    Ca dao có câu:

    Thương nhau củ ấu cũng tròn
    Ghét nhau bồ hòn cũng méo.

    ReplyDelete
  38. Hi hi..đó là bị vặt sạch rồi. Đất càng chai sạn thì củ từ càng cứng và đâm rễ càng nhiều đó mà.

    ReplyDelete
  39. Ah chị nhắc lại em mới nhớ ...hồi nhỏ em có làm việc này phụ má em nè hehehe

    ReplyDelete
  40. Àh há....thì ra nó đã bị nhổ sạch hết rùi háháhá

    ReplyDelete
  41. Trời lạnh lại được xơi khoai nóng thì còn gì bằng, vừa dân dã, vừa nhuận trường, lại ấm áp nghĩa tình. Chủ tịch nhỉ?

    ReplyDelete
  42. Cam on Sac Khong. Dung nhu vay that:)

    ReplyDelete
  43. Hihi..nhưng ít thôi, kẻo mà...

    ReplyDelete