Thursday, August 9, 2012

Những vần thờ.. ơ cóc 80. Không nói cho ai biết đâu, mình lãng tai:)

Chẳng biết có thật vậy không, ai cũng bảo tôi hồi này thế nào ấy, nói cứ tỉnh văn bơ! Bác sĩ lại bảo đi khám tai coi sao. Tôi đi khám và họ bảo có vấn đề. Nói nhỏ các bạn nghe nhé: “coi chừng tôi bị lãng tai!” Làm ơn đừng nói cho ai biết dùm tôi nhé:) rõ là chưả chán mớ đời! Vậy là có chú cóc phọt ngay ra.
Mặc dù, chủ tịt chẳng độc tài.
Mà sao góp ý để ngoài tai?
Sáng nay mới chịu đi khám lại.
Thì ra thính giác giảm vài line.
Vợ gọi chẳng nghe cứ ngồi hoài.
Ơ hay giờ nãy vẫn online.
Thế sao tôi gọi không đáp lại.
Mặt còn ngây dại giống giả nai!
Có thật nhà ông đã lãng tai.
Ù ù, cạc cạc vậy anh hai.
Nói vịt, nghe gà ôi thật oải.
Tâm sự gì ông nưã ông hai!
Nhiều khi muốn tâm sự với ông.
Nhẹ nhàng nào biết có nghe không?
Hay là quát tháo như cọp rống.
Thiên hạ tưởng tôi ăn hiếp chồng!
Thôi thôi bà nó hãy cảm thông.
Nói năng chi mệt mất nhiều công.
Chát chit đôi ta cùng lóc cóc.
Tay khều, tay chỉ hiểu không ông?

1 comment:

  1. ngocyen054

    zipposgvn

    Chủ tịt quả thật đã lãng tai
    Én trì nhà Zip cứ lơ hoài
    Cũng vì Zip quí , thương chủ tịt
    Tận tình thăm hỏi chẳng quên ai

    Nhưng nhờ Zip chịu ghé dài dài
    Cho nên mới biết, cũng như ai
    Chủ tịt cũng thâm trầm quá đỗi
    Cũng bao kỉ niệm rất để đời

    Thì ra chủ tịt hơi kiệm lời
    Cũng vì cái chứng lãng tai thôi
    Tha cho chủ tịt là trưởng lão
    Là bậc đàn anh, đáng kính trên đời
    đó nghen!

    :))


    minht

    ngocyen054 said
    Lãng tai kiểu thời đại mới nè bác ct:

    Vợ gọi to cũng không nghe,
    chứ lời các em tre trẻ
    thì thầm
    thì xóay vào tận óc
    thế mới biết già hai thứ tóc
    vẫn còn tơ vương
    thảm cỏ xanh non
    biết rằng sức chẳng còn son
    sao tim cứ đập rộn
    dạ cứ bồn chồn
    khi ngắm các em gái xinh tươi !!!

    Sao Yến biết rành rọt.
    Mấy anh già hảo ngọt.
    Giả điếc ở nhà,
    mà tiếng thì thầm nho nhỏ ở nơi xa.
    Dù biết thân kia, tuy tuổi đã về già.
    Mà sao chưa nên nết!!!
    Không bị thương cũng chờ ết ..chết:)
    Hì hì..

    minht

    @Zip.
    Biết rồi còn nói chi cho khổ.
    Zip Zip ơi bị cái tính bao đồng.
    Mở mắt dậy là cố chạy rông.
    Chào một cái thấy Ẻn try mới.
    Hẹn tí chào xong quay đọc tới.
    Có dè đâu chạy xong đã hết hơi.
    Quên tất cả những ẻn try mới.
    Hẹn lần tới:)
    zipposgvn

    Chủ tịt hẹn lần tới rồi lần tới
    Lần tới nữa, lần tới dài dài!
    Làm Zip nhớ câu của bà già
    "Hôm qua qua hẹn qua qua mà qua hổng qua"

    Haha... :)

    :))

    Nói vậy chứ, chỉ việc chủ tịt đi thăm và chào hỏi anh em cả ngày không sót ai cũng đủ quý rồi chủ tịt ạ.

    loakenlily

    minht

    loakenlily said
    Ai nói xấu thì lãng tai khỏi phải nghe...nhưng ai khen thì nghe rất chi là rõ...nhất là vợ thủ thỉ nhỏ mấy cũng nghe hết chủ tịt nhỉ hihihi
    Sao loakenlily biết dzậy?



    minht

    lehongtru said
    Chủ tịt chẳng phải độc tài
    Chỉ tại lỗi ở cái tai
    Nghe được sơ sơ nhưng không rõ
    Hay là ta gõ cho xong chuyện
    Khỏi phải la to át tiếng già.
    Hà hà hà...
    Cũng là cái cớ, đổ cho tai.
    Đôi khi mình đóng diễn viên hài.
    Ai mà nói xấu ghi âm lại.
    Ai khen mình tốt sướng lỗ tai:)
    .. Cám ơn lehongtru nhé.
    minht

    hctamkgcc said
    dzậy là chú hết nói "thì thầm mùa xuân" được hả ?
    Giờ thì chỉ nếu có cũng :"Thì thầm muà Đông" thôi chứ:) Cám ơn hctamkgcc nhé.
    minht

    hoaloaken said
    Chủ tịch ơi , cái gì không muốn nghe thì lãng tai đó . Còn bình thường có khi còn thính nữa ấy chứ . Em nói rất khẽ " Anh đẹp trai lắm ! " Anh có nghe thấy em nói gì không ?
    Nghe tiếng khen rõ mồn một, mà còn như trẻ hẳn ra nưã chứ. Cám ơn hoaloakèn.
    jessica1872006

    jessica1872006 wrote on May 7, '10
    Bác "dụ" bác gái cùng chat chit, online hay quá Bác ạ! :)
    lanvuive

    Tuỏi già phiền toái chuyện lãng tai
    Vợ gọi, tỉnh queo chồng lai rai
    Ngồi yên uống rượu khan từng chén
    Đâu biết vợ bưng (dĩa mồi) mỏi cả tay.
    minht

    Cám ơn Vân và cám ơn Lan Trần nhé.

    ReplyDelete