Sunday, February 2, 2014

3/2/14. Đi chơi Hội chợ tết Footscray.

Với cái nóng gần 40 độ C. Đến 7 giờ 30 tối chúng tôi mới rủ nhau ra chơi Hội chợ tết Footscray. Lòng vòng kiếm chỗ đâu được cái xe lúc này thật khó! Xe nọ nối đuôi xe kia tìm một chỗ trống như đi dò số may mắn.
Đảo một vòng, chúng tôi quyết định chạy ra xa xa một chút rồi đi bộ vào.
 
Cách xa cả cây số, tiếng đàn, tiếng trống ở những chiếc loa vĩ đại vượt không gian vang đi thật xa. Đường ở mấy khu phố chính ở Footscray đã được hội đồng thành phố cho đóng lại để dành riêng cho Hội thương gia Footcray mở Hội chợ tết.
 
Những chuyến xe điện bị ngưng hẳn và được thay thế bằng xe Bus. Tại các lối vào, những bảng cấm được và những nhân viên của hội đồng thành phố hướng dẫn xe đổi đường đi lối khác.
Trời có dịu hơn, nhưng cái nóng ban ngày đang còn giữ lại độ nóng lưu lại trên mặt đường phố bốc lên, nhưng người ta đi chơi hội chợ rất đông. Người ngồi ghế, kẻ đứng xem tại khu có sân khấu chính. 
 
Vừa vào, tôi còn đang lo chụp ảnh thì vợ tôi kéo tay chỉ những người quen, chúng tôi chào nhau và chúc mừng nhau năm mới với những lời chúc tốt lành nhất.
 
Rời khu sân khấu, chúng tôi đi ngược đường Hopkins về lối City người ta chen chúc đi trên con đường rộng lớn, hai bên có những gian hàng, những chiếc xích lô, khu quang gánh với cô gái Việt Nam ôm cây đàn Tỳ Bà mang đặm sắc thái quê hương. Người đi chơi rất đông, với đủ mọi sắc dân, trẻ gìa đủ cả.
Điểm qua các gian hàng, cũng như mọi năm hàng ăn và các gian hàng băng nhạc, trò chơi, chen vào đó là các gian hàng từ thiện quyên góp cho trẻ em nghèo, tàn tật, quyên góp giúp đỡ thương phế binh Việt nam Cộng Hòa, Giúp đỡ những tù nhân lương tâm tranh đấu cho dân chủ ở quê nhà, năm nay có thêm gian hàng quyên góp xây cổng tại trung tâm Footscray làm biểu tượng cho Người Việt.


Khu vui chơi cho các em nhỏ thì nằm phía trong, với nhiều trò chơi cảm giác mạnh.

No comments:

Post a Comment