Hôm nay, nhà lại đúc bánh xèo
Bột vàng, tép đỏ, chảo nóng reo.
Giá trắng, rau xanh hoà ớt đỏ.
Đúc được bao nhiêu cũng hết vèo.
Lâu lâu nên ăn bưã bánh xèo
Cho lòng nhẹ nhõm, trí trong veo
Tay cuốn, miệng nhai cười ngặt nghẽo
Bếp nhà góp tiếng cũng xèo xèo.
Ngon nhỉ! Thiếu nước chấm.
ReplyDeleteChưng thôi không đủ để mời ăn nên thiếu nước chấm hi hi. Thông cảm nhé:)
ReplyDeleteHi hi...để chưng thôi! Bên này mùa đông ăn bánh xèo là đúng cách. Bên đó mùa hè ăn hơi nóng ?
ReplyDelete
ReplyDeleteA, cách đây hai tuần nhà em cũng có làm bánh xèo nhưng em lại lười cuốn nên cứ gắp từng cái cho vào chén rồi chan nước mắm ăn. Có người nói ăn bánh xèo mà không cuốn với rau sống thì kém ngon đi nhưng tại em lười :)) (Ăn cũng lười! Hihi...)
Nói cho vui chứ mình lấy máy chụp mà quên cái vụ nước chấm nên nói chưã vậy mà:) Lâu lâu ăn chẳng kể Đông hay Hè gì cả:)) Hi hi.
ReplyDeleteCứ ngon là được rồi, ăn kiểu nào chả được nhỉ?
ReplyDeleteBống xem tự nhiên thèm bánh xèo
ReplyDeleteQua nhà chủ tịch thấy hết veo
Thôi thì đành phải quay về vậy
Chờ tuần tới qua ..chả lẽ cũng hết veo
heeeeee
Trùi ui thấy xèo lại nhớ xèo xèo..
ReplyDeleteXa quê vạn dặm nhớ xèo ở quê
...
Anh làm em thèm quá đi thôi !
ReplyDeleteNhờ nó xèo xèo lại hết veo
ReplyDeleteCho nên nhà Bống cũng "cóc" theo
Mới hay rằng cóc nào cũng cóc.
Chứ đâu chỉ có cóc bánh xèo:)
Hi hi hi.
Một mình giưã chốn Kam-pu-
ReplyDeleteChia nhau tí nhớ miền quê xèo xèo:)
....:)
Thèm thì mua bột về nhà
ReplyDeleteĐóng cưả, đúc bánh tà tà, ta... sơi:)
hehehehehhehe...bánh xèo ai mà ko thích anh hén ...em bây giờ mê ăn hơn mê làm hehehhehehhehe....
ReplyDeleteThế a? Vậy thì cứ ăn cho đã nhỉ?:)
ReplyDeleteYummy quá Borther ơi,TCB phải mất $12.00 mới có một cái bánh Vietnamese Piza này.
ReplyDeleteBác Minh ơi ! MT nghe bác đổ bánh xèo , thích quá , qua xin ké , ai dè hổng có bánh chay ,,,tiu nghỉu MT dìa nè bác ơi ! BL se se lạnh mát thôi bác ạ . Ngày mới vui khỏe bac nhé
ReplyDeleteThì đương nhiên mua phải đắt hơn, nhưng có ăn liền ha:)
ReplyDeleteMuốn bánh chay chắc Minh Tâm phải Order trước nha:)
ReplyDeleteMòn bành xèo là một món rất ngon và có lẽ VN mới có phải không anh .
ReplyDeleteNgon thật nhưng có phải riêng VN mình mới có thì có lẽ đúng, vì chưa gặp được món nào cuả xứ khác giống vậy.
ReplyDeleteNghe thấy bánh xèo ,vèo qua ngay .Ai dzè xèo xong là hết liền ,thôi thì lủi thủi về kêu mập ,cuối tuần xèo xèo vài bánh ngon hehehehehe
ReplyDeleteRưá là ăn chắc:)
ReplyDeleteAi ai cũng thích món bánh xèo
ReplyDeleteChỉ nhìn đã thấy bụng muốn reo
Bánh vàng cùng với rau xanh ngát
Miếng này, miếng nữa, miếng tiếp theo.
Nhìn dĩa bánh xèo của chị, làm em muốn đổ bánh xèo ăn quá luôn.:))
Làm liền, ăn liền:)
ReplyDeletehôm bữa nhà em đổ bánh xèo
ReplyDeletekhông trùng ngày tháng để... ăn theo
Nhưn thơm, bột nổi, rau hết ý
một lát thôi mà đã hết veo!
Cám ơn đã ghé vịnh.... bánh xèo
ReplyDeleteChảo nóng, bếp hồng cũng vui theo
Đổ xong nhìn bánh vàng vàng rệu.
Cuốn với rau xanh, tí hết veo...