Bà
xã đi chợ về nói, kỳ này không phải muà gừng, gừng 40 Đô la một ký ông
nó ạ! Dù gừng có đắt cũng đâu có phải món ăn chính, gia vị chút chút
thôi, như thịt vịt chấm nước mắm gừng, chấm thịt bò, và nướng củ gừng
cho vào nồi ‘nước dùng’ phở cho thơm thôi. Thế mà cóc lại nhảy phọt ra
đuà.:))
Trời, bốn chục Đô một ký gừng.
Mới nghe đã thấy tửng từng tưng.
Gia vị thơm quen, thiếu mất hứng.
Muốn nấu nồi phở, chẳng lẽ đừng!
Canh tác theo muà, thất bát chung.
Nhiều thứ giá cao, chẳng riêng gừng.
Muốn rẻ cả tuần ăn món trứng.
Hay là chay tịnh “cơm muối vừng” (mè).
Khà. Khà Khà!!!
ngocyen054
ReplyDeleteBên này gừng rẻ lắm bác ơi
chỉ sợ máy bay mắc quá trời
chứ không gởi bác chừng vài tấn
thưởng thức mắm gừng, chấm vịt chơi.
Không sao đâu, bác đừng lo, cước phí máy bay mắc thì mắc, vẫn gởi gừng sang đấy cho bác được mừ !
minht
Cám ơn lòng tốt cuả bạn tôi.
Kể chuyện mà chơi, gửi xin thôi.
Nay cứ ăn thịt không cần chấm.
Mai mốt về bển ăn đã đời.
.. Cám ơn nhã ý cuả Ngọc Yến nhé. Để dành mai một về ăn bù được rồi:))
loakenlily
Thịt vịt mà thiếu gừng thì mất cả ngon... thôi ráng nhịn ăn thịt vịt đến lúc gừng hạ giá CT nhé!
minht
loakenlily said
Thịt vịt mà thiếu gừng thì mất cả ngon... thôi ráng nhịn ăn thịt vịt đến lúc gừng hạ giá CT nhé!
Nói cho vui chứ cũng đâu có phải nhịn ăn gừng đâu:)) Có chúc hí à:))
coppyblog
Mới nghe cứ tưởng chuyện trên trời
Nhưng mà có thực đó ai ơi
40 đô la mua được ký
Vậy thì để vịt thả sông chơi
-----
Hihi!
Chào chú, chúc chú và gia một ngày tràn ngập niềm vui nhé.
moon0900
delete reply
moon0900 wrote on Mar 11, '10
Chu than dum co ah. hiiii
minht
coppyblog said
Mới nghe cứ tưởng chuyện trên trời
Nhưng mà có thực đó ai ơi
40 đô la mua được ký
Vậy thì để vịt thả sông chơi
-----
Hihi!
Chào chú, chúc chú và gia một ngày tràn ngập niềm vui nhé.
Vịt thả sông chơi hoá vịt trời.
Mang về làm thịt nướng chao sơi.
Đừng luộc làm chi, gừng hổng có.
Tương chao sẵn có vịt bỏ đời.:))
..Cám ơn lời chúc nhé, chúc lại gia đình cũng luôn vui khoẻ.
minht
moon0900 said
Chu than dum co ah. hiiii
Cô ấy có than đâu, mình hớt lẻo vậy mà:)) khà khà.