Wednesday, March 26, 2014

26/3/14. Chuyện vui. Có bầu ở tuổi 64.

Hình minh họa

Chủ nhật rồi Cộng đồng Người Việt Tự Do tiểu bang Victoria tổ chức bầu cử ban chấp hành. Tôi cùng bà xã đến phòng phiếu gần nhất để bầu. Phòng phiếu này nhờ ở Phòng mạch của Bác sĩ Thái Thị Thu Nguyệt. Thế là chúng tôi bước vào, với tính hay đùa dai cố hữu, tôi xin kể để mọi người cùng nghe nhé:


Bầu ở tuổi 64.

Sáng nay, Chủ nhật ngày 23 tháng 3 năm 2014. Tôi dẫn bà xã đến phòng mạch Bác sĩ Thái Thị Thu Nguyệt nằm trên đường Nichoson St. Footscray.

Mặc dù phòng mạch này chúng tôi đã đến nhiều lần cũng lâu lắm rồi, nhưng nay tôi dẫn bà xã đên với một mục đích đặc biệt.

Bước chân vào phòng, chúng tôi thấy có nhiều người ngồi quanh căn phòng, thầm thì nói chuyện hay đọc báo.

Thấy chúng tôi vào, hai chị phụ trách nở nụ cười thật tươi chào đón. Tôi lên tiếng trước:

Cho tôi hỏi thăm, bà xã tôi năm nay 64 tuổi, có bầu được không?

Chẳng ai bảo ai, cả hai chị cùng lên tiếng khẳng định:

Thưa bầu được chứ, mời ông bà.

Tôi cười cười rồi ngập ngừng nói: Vậy mà…

Tưởng có chuyện gì, hai chị mới nghiệm trọng hỏi tôi:

Vậy mà sao cơ?

Thấy tôi lại đùa, vợ tôi phì cười, còn tôi cứ tỉnh bơ nói tiếp..

Vậy mà họ bảo trên 30 tuổi mà có bầu không tốt…

Vậy là bà xã tôi trên 64 tuổi vẫn có bầu rồi đó nha. Hôm nay chúng tôi đi bầu Cộng đồng Người Việt Tự do Tiểu bang Victoria. Chọn ra những người đại diện làm việc cộng đồng mỗi nhiệm kỳ là 2 năm. Chúc cho ban chấp hành luôn hăng say làm việc và góp tiếng nói đòi hỏi quyền tự do dân chủ cho đồng bào mình nhé.  

2 comments: