Sunday, March 11, 2012

Những vần thờ ơ... cóc 6. Hầm chui Kim Liên HN..

('Hầm Kim Liên ngập không có gì là bất ngờ'

Trao đổi với VnExpress.net trưa 16/6, ông Nguyễn Sỹ Bảo, Giám đốc Ban Quản lý các dự án trọng điểm giao thông đô thị Hà Nội - đại diện chủ đầu tư, cho biết, hầm cơ giới Kim Liên ngập nước là do hệ thống bơm chính chưa đi vào hoạt động.)

Hầm chui hiện đại.

Báo chí đã giương cờ gióng trống.

Khoe lên rằng: “hiện đại hầm thông.”

Nhân dân nô nức chờ mong.

Bao lần trì hoãn khai thông vui mừng.

Dân thủ đô thôi đừng đồ đoán.

Bọn quan tham ăn loạn công trình!

Hãy xem hầm mới tươi xinh.

Mở ra thông thoáng đưa mình tới ta.

Thi công mất gần ba năm đó. (7-2006- 6-09)

Gần năm trăm tỷ bỏ vào đây. (467 tỷ đồng.)

Trễ hơn có một năm chầy.

Thôi thì cũng được một ngày mừng vui.

Ca với tụng đảng tui hãnh diện.

Trưa nay về chè chén mừng công.

Chia nhau tí khoản hoa hồng.

Này đảng, giám sát, đốc công, hiện trường.

Ô hô hỡi! Trời không hưởng ứng.

Trời đang oi nổi hứng đổ mưa.

Đường hầm bơm nước thì chưa!

Nên ai xuống đó đò đưa sang đường.

Sỹ Bảo đến, đứng giương mắt ngó!

Phán một câu: “nào có bất ngờ.”

Nghe sao trong bụng mở cờ.

Các quan biết hết, bất ngờ riêng dân?

Bà con đứng tần ngần suy nghĩ.

Tiền tiêu rồi, tại bị lung tung.

Quan trên, quan dưới tiêu chung.

Giá hầm có sập cũng không “Bất ngờ!”

1 comment:

  1. 13 CommentsChronological Reverse Threaded
    camhongnguyen
    delete reply
    camhongnguyen wrote on Jun 17, '09
    hi hi bắt được 1 lỗi chính tả "xập-sập" không biết là viết sai hay "vô tình mà hữu ý". Chú nói chi thế mai này các bác nhà mình sẽ bảo Louisiana của Mỹ còn ngập nữa là ta.
    minht
    edit delete reply
    minht wrote on Jun 17, '09
    Cứ cám ơn trước bắt cho con lỗi chính tả nhé.
    thanhthaoly
    delete reply
    thanhthaoly wrote on Jun 17, '09
    ngập thì lội cho vui bác àh!
    minht
    edit delete reply
    minht wrote on Jun 17, '09
    Hì hì:D
    phantran53
    delete reply
    phantran53 wrote on Jun 17, '09
    Hiiii........ Hiền huynh ui....... Dịp may hiếm có áh! Dân ta ai chưa biết bơi thì nhân cơ hội này đi học bơi, rủi mai kia mốt nọ nước có lên tận nóc nhà thì ..... Hiiiiiiii.....!
    mike08blog
    delete reply
    mike08blog wrote on Jun 17, '09
    Tất cả mọi lỗi "tắc trách" đều được giải thích bằng nguyên nhân "khách quan".
    Máy bơm chính chưa hoạt động mà thông hầm sớm để làm gì nhỉ?
    minht
    edit delete reply
    minht wrote on Jun 17, '09
    Người ta muốn đốt giai đoạn vì dân chờ lâu quá, vượt thời hạn cả năm rồi mà. Kẹt tại trời không cùng phe ta nên mới cớ sự như vậy!!!
    hoaloaken
    delete reply
    hoaloaken wrote on Jun 17, '09
    Sỹ Bảo đến, đứng giương mắt ngó!

    Phán một câu: “nào có bất ngờ.”

    Nghe sao trong bụng mở cờ.

    Các quan biết hết, bất ngờ riêng dân?
    Thật tội nghiệp quá dân mình hiền ,với lại có nói cũng vạ miệng nên chẳng ai dám nói .Chuyện này chỉ có ở VN thôi .
    tamhien
    delete reply
    tamhien wrote on Jun 17, '09
    Hầm chui Hồ tắm

    Tuy Báo chí phất cờ gõ trống
    “Hầm chui” giờ đã được khai thông
    Người có xe, có cộ ngóng trông
    Chờ lâu quá trong lòng đã nản
    Dân Hà thành thường hay bàn tán
    Đã biết bao dự án công trình
    Đến lần này một kế họach mới tinh
    Để cho thiên hạ biết mình biết ta
    Làm xuyên suốt ba năm, chuyện nhỏ
    Với năm trăm tỷ có trong tay
    Thi công chậm có ba trăm ngày
    Không đáng kể, chuyện này đâu cũng thế
    Dẩu sau này có thành bể thành sông
    Miển cấp trên hỉ hả trong lòng
    Thì cấp dưới tý huê hồng được hưởng
    Khỏi giám sát, cứ ngồi nhà tưởng tượng
    Cảnh khai thông “hoàng tráng” sướng lạ chưa
    Trời ghét chi mà Trời lại đổ mưa
    Mà khi đó máy bơm chưa đem tới
    Hầm chui biến thành hồ bơi hồ tắm
    Ông Sỹ Bảo đến đầu hầm nhìn ngắm
    Bèn phán câu: “chẳng lắm bất ngờ”
    Chuyện Trời mưa, vẫn xảy ra từ đó tới giờ
    Quan sao biết mà phòng hờ Dân nhỉ
    Nên mặc Dân với biết bao suy nghỉ
    Tiền thuế dân, tiền tỷ xài ung dung
    Quan trên, quan dưới tiêu chung.
    Giá hầm có sập cũng không “Bất ngờ!”
    (cảm xúc cùng bạn Trần Minh, Tâm Hiền)

    minht
    edit delete reply
    minht wrote on Jun 17, '09
    Cảm ơn bác Tâm Hiền nhé.
    lanvuive
    delete reply
    lanvuive wrote on Jun 18, '09, edited on Jun 18, '09
    Lâu rồi hẻm đọc báo
    Giờ xém té cái nhào
    May là nhà không ngập
    Không thì chắc tìm phao
    Ao ao ao ai lao đao
    Còn ai có tiền đầy bao
    Phùuuuuuuuuuu.

    gaanmay
    delete reply
    gaanmay wrote on Jun 18, '09
    Ăn Mày đề nghị giải pháp khắc phục đỡ tốn kém. Thêm vài viên gạch nữa xây cao thêm ở hai đầu để làm một cái hồ. Điều tiết kiệm đầu tiên chúng ta thấy được HẦM ==> HỒ, giảm bớt được một ký tự trong các trang in báo cáo. Hehehe
    phamtracvu
    delete reply
    phamtracvu wrote on Jun 19, '09, edited on Jun 19, '09
    Giá hầm có sập cũng không “Bất ngờ!”
    Bài hay vì tính hiện thực và có sức thuyết phục cao, eo...kết luận như câu trên thì tớ chẳng giám qua hầm nữa đâu

    ReplyDelete