Wednesday, April 18, 2012

Những vần thờ ơ... cóc 27. Chợ trời.

Cứ thường thì vào những sáng Thứ Bảy đẹp trời như hôm nay, dân chúng vùng Miền tây Mel. hay kéo nhau xuống chợ trời Laverton ngắm nghiá mua bán và lang thang cho chân tay khoẻ khoắn lại sau một tuần làm việc.
Lâu lắm rồi tôi không đi mà cũng chẳng thấy nhớ, vậy mà có người ghiền đi mới lạ. Sáng Thứ Bảy muốn kiếm họ, chỉ có cách xuống chợ trời, cứ lang thang, thế nào cũng gặp.
Nhớ lại tôi cũng đã có lần thả cóc:
Sáng nay đi chợ trời.

Trên nắng dưới là người.

Mũ xoè vành che tóc.

Kiếng mát đen con ngươi.

Ai trông mặt cũng tươi.

Hết nói lại nhoẻn cười.

Hàng hoá bày khắp chốn.

Người mua bán như rươi.

Cũ mới không cần biết.

Cứ rẻ ôm về người.

Khoe bạn bè tức tưởi.

Cái này off tám mươi.

Khuân, ôm rồi vác xách.

Mồ hôi vã khắp người.

Đứng nhìn thiên hạ bán.

Mua rác về nhà chơi!

Cứ tưởng mua dùng được.

Ai dè hàng hết thời.

Mấy anh tây bán ế.

Mặt chảy như đười ươi!

Đứng ngắm người, chờ vợ.

Tôi cũng bán nụ cười.

1 comment:

  1. giaogia

    delete reply
    giaogia wrote on Aug 21, '09
    Nhà bác Minht vẫn còn chỗ chất à??
    caulongbachai
    delete reply
    caulongbachai wrote on Aug 22, '09
    Cúi cùng bán được bi nhiêu hở anh?
    holanhuong

    delete reply
    holanhuong wrote on Aug 22, '09
    Híc! Dzợ bác giống em, chổi cùn rế rách đều cất tất! hà hà hà, lắm lúc cần đố ai có!
    minht
    edit delete reply
    minht wrote on Aug 22, '09
    giaogia said
    Nhà bác Minht vẫn còn chỗ chất à??
    Đang đợi gọi HĐTP đến lấy bớt rác:D
    minht
    edit delete reply
    minht wrote on Aug 22, '09
    caulongbachai said
    Cúi cùng bán được bi nhiêu hở anh?
    Mình cười họ cũng trả lại bằng nụ cười:D
    minht
    edit delete reply
    minht wrote on Aug 22, '09
    holanhuong said
    Híc! Dzợ bác giống em, chổi cùn rế rách đều cất tất! hà hà hà, lắm lúc cần đố ai có!
    Những người phụ nữ đảm đang đều thế cả.:D
    chauxuannguyen
    delete reply
    chauxuannguyen wrote on Aug 22, '09
    Chào anh minht,
    Anh nên chụp vài tấm hình chợ này bán cái gì, giá khoảng bao nhiêu ??? Còn 2 chợ trời kia nữa, tôi ko nhớ...
    Đua lên cho mọi ng thưởng thức, giá bao nhiêu so sánh với lương của nhân công v.v..Đâu xe như thế nào, đi bộ như thế nào, thấy anh có khiếu viết lách đấy...Bài Melbourne 2 tôi đọc hết và kiểm tra hết (đâu cần kiểm tra gì đâu, đọc là biết rồi) và thấy đúng 100% đấy,
    thân ái,
    Chau Xuan Nguyen
    minht
    edit delete reply
    minht wrote on Aug 22, '09
    chauxuannguyen said
    Chào anh minht,
    Anh nên chụp vài tấm hình chợ này bán cái gì, giá khoảng bao nhiêu ??? Còn 2 chợ trời kia nữa, tôi ko nhớ...
    Đua lên cho mọi ng thưởng thức, giá bao nhiêu so sánh với lương của nhân công v.v..Đâu xe như thế nào, đi bộ như thế nào, thấy anh có khiếu viết lách đấy...Bài Melbourne 2 tôi đọc hết và kiểm tra hết (đâu cần kiểm tra gì đâu, đọc là biết rồi) và thấy đúng 100% đấy,
    thân ái,
    Chau Xuan Nguyen
    Như đầu bài mình có nói, lâu rồi mình không đến, còn chợ Prestone và Thomastown, (?) mình chưa đến bao giờ. Nên không rõ chi tiết được.
    nguoiphobien09
    delete reply
    nguoiphobien09 wrote on Aug 22, '09
    holanhuong said
    Híc! Dzợ bác giống em, chổi cùn rế rách đều cất tất! hà hà hà, lắm lúc cần đố ai có!
    Giống tui
    jessica1872006
    delete reply
    jessica1872006 wrote on Aug 22, '09
    2 Bác vẫn còn trẻ lắm ạ! :D Cháu chúc 2 Bác luôn vui thật là vui và dồi dào sức khỏe ạ!

    ReplyDelete