(Chợ Bến Thành khu thương mại Richmond.) minht photo.
Mấy hôm trước, Khu Richmond chưa đến ngày hội chợ, nhưng nghe qua quảng cáo thấy chính quyền Thành phố Yarra đã ủng hộ ngày hội chợ tết hết mình. Ngoài một khoản tài chánh tài trợ. HĐTP còn cho phép đóng đường Victoria, HĐTP. cùng đến dự lễ khai mạc, giữ gìn trật tự, an ninh và dọn dẹp vệ sinh. Riêng công ty xe Tram ngưng chạy tuyến đường ngang qua khu vực hội chợ với số lợi tức một ngày cuả họ lên tới hơn 50 ngàn Dollars gồm tiền vé và tiền quảng cáo.
Nếu hỏi đến cổng vào khu vực hội chợ thì thưa ngay, không có cổng nào để làm cổng vào, vì vào hội chợ tự do không bán vé, chủ yếu các hội chợ ở đây tổ chức để mọi người có nơi đến vui chơi tìm chút không khí ngày hội ở quê nhà. Ban tổ chức cũng không có và đủ thời gian làm cái cổng. mọi thứ được chuẩn bị từ nưả đêm và sáng ra có các gian hàng chuẩn bị bán cho buổi chiều.
Hội chợ mở nguyên ngày, khai mạc lúc 11 giờ sáng Chủ nhật 24 Tháng 1 Năm 2010. Với màn muá lân, đốt pháo hoạt cảnh đám cưới Việt Nam để trình diễn một nét văn hoá cổ truyền dân tộc. Và phần trình diễn thời trang, văn nghệ cuả các ca sĩ tên tuổi cuả TP. Melbourne.
(Xuân Cường trên sân khấu xe phát thanh lưu động SBS.)
Nhưng sinh hoạt chính cuả hội chợ nhộn nhịp nhất là cỡ 3 giờ chiều. Trời mát dần và kéo dài về tới khuya, tăng cường thêm xe phát thanh lưu động cuả Đài phát thanh sắc tộc SBS từ lúc 6 giờ chiều cho đến 8 giờ.
(Nghệ sĩ cổ nhạc trên sân khấu xe phát thanh lưu động SBS.)
Cũng như phần đông các hội chợ, Richmond cũng không thoát ra những gian hàng ăn uống, băng nhạc, trò chơi không thiếu một món gì. Ngoài ra cũng còn những gian hàng gây quỹ cuả các hội đoàn để làm việc từ thiện. Người ta đi dự hội chợ rất đông, phải dùng đúng từ là đi trẩy hội.
(Giải khát bằng nước dưà thơm mát mà bổ)
Ngoài người Việt, các sắc dân khác cũng đến vui chơi rất nhiều. Có nhiều cảnh những cô gái tây đội nón lá vưà đi vưà ăn nem nướng rất ngon. Phần đông dân Úc cả trẻ lẫn già vui vẻ đi chơi dọc theo con đường tìm không khí ngày hội và thưởng thức món ăn dân gian Việt Nam, giải khát bằng nước miá hay dưà trái tươi.
(Các em trong đội vũ Trường Việt ngữ Thiên Ân)
Tôi đến hội chợ lúc 6 giờ hơn, rảo một vòng rồi quay về khu có xe phát thanh lưu động sắc tộc SBS đứng nghe họ phát thanh trực tiếp và phần văn nghệ giúp vui.
May mắn đúng lúc có các em học sinh Trường Việt ngữ Thiên Ân thuộc Giáo xứ St Margaret Marys đến trình diễn. Với trang phục áo dài cách tân không tay, quần đỏ, các em muá với bản “Khúc ca ngày muà” nhịp nhàng với những đôi tay mền dẻo đúng với những vũ điệu dân tộc được đông đảo cử toạ tán thưởng.
Sau đó, tới màn trình diễn tân cổ nhạc do một đôi nam nữ nghệ sĩ tài tử trình bày cũng làm cho bầu không khí vui tươi hơn cho những vị trung và cao niên nghe lại tiếng ca, tiếng đàn cổ nhạc tài tử Miền Nam.
(Ban phát thanh tặng quà lưu niệm cho các em đội vũ.)
Kết thúc phần văn nghệ cuả ban phát thanh là phần trình diễn cuả cháu Xuân Cường học sinh lớp 4. Với chiếc áo dài, khăn đống tay ôm đàn Guitar rất vui với bản nhạc xuân gửi đến toàn thể khán giả tại chỗ và các vị thính giả ở nhà trên toàn nước Úc. Với những câu trả lời vui mà đầy ý nghiã, Xuân Cường đã làm cho mọi người ý thức đến việc bảo vệ môi trường, tiết kiệm nguồn nước cho trái đất luôn xinh tươi và an bình hơn.
Hội Chợ Tết đông vui và tổ chức chu đáo . Cộng đồng NVHN mình bên Úc làm cái chi cũng ngon lành hết . Giỏi thiệt . Nhìn khu chợ Bến Thành Richmond , thấy thương thương . Ừ nhỉ , Tết đến rồi .
ReplyDeletehay quá nhỉ?
ReplyDeleteĐây mới chỉ là hội chợ tết khu vực. Còn một hội chợ chung cuả cả cộng đồng thì lớn hơn, phài thuê khu trường đua ngưạ mới có đủ cả chỗ đậu xe và người đến dự.
ReplyDeleteCũng hay, chỉ cái đi chỗ này chỗ kia hơi ngại:))
ReplyDeleteMột hội chợ mở hoàn toàn anh nhỉ. A, nhìn tấm hình đầu tiên, suýt chút nữa em tưởng nhầm đó là "chợ Bến Thành bản gốc" rồi! :)
ReplyDeletecái ông áo xanh trông quen quen anh nhỉ
ReplyDeleteHọ xây cây tháp đồng hồ gần giống thôi:))
ReplyDeleteNếu ở Mel. chắc biết ông ấy rồi:))
ReplyDeleteCĐVN tại Melbourn khá quá . Nhìn sinh hoạt thật thích . MLH cũng thích sống bên Úc lắm chú . Tinh thần quốc gia & dân tộc của người VN bên đó rất cao . Đáng kính phục !
ReplyDeleteCũng được.
ReplyDeleteVui quá đi chứ, hình ảnh quê hương đất nước được thể hiện sinh động nơi xứ người thật là cảm động.
ReplyDeleteHằng chục năm nay như thế cả, nhưng năm nay mình cố dự hết 5 cái hội chợ xem sao. Còn cái HCT Chung cả Cộng đồng nưã mới hoành tráng.
ReplyDeleteKhông khí tết Việt khắp nơi nơi, đỡ nhớ VN hén chú.
ReplyDeleteThì cũng đỡ nhớ Tết:))
ReplyDeleteỞ Adelaide anh ạ
ReplyDeleteỞ Adelaide thì quay mặt lại mới biết là ai chứ?:))
ReplyDeleteWow, anh M. spent a lot of time for this event này há? Hay lắm !
ReplyDeleteCũng dự tính bớt chút thời gian đi cho đủ 5 cái hội chợ tết năm nay đó CT.
ReplyDeletetừ từ để tìm cái hình nào coi được được một chút
ReplyDeleteMời anh minht và mọi người ghé vào nhà Hai ..
ReplyDeleteVui quá anh nhỉ ! Ở xa nhà mà lại được sống lại cảnh quê hương đi mua bán ăn uống vui chơi đúng là anh ở nước giầu cũng khác .
ReplyDeleteGiầu thì không dám, nhưng nhờ đông người và biết tổ chức thôi:))
ReplyDeletebên chú sinh hoạt cộng đồng vui quá :) ,
ReplyDeletechỗ cháu ở hiện tại thì dân việt thưa thớt cjhá dời lắm ạ
ReplyDeleteKhông khí hội chợ tết bên ấy vui quá chừng, entry này em lại coi hình được nên thấy rất rỏ cảnh quan, các cô bé múa dể thương quá trời luôn.
ReplyDelete