Sunday, February 7, 2010

Lẳng lặng mà xem họ...gói bánh chưng.




Sáng nay đi xem gói bánh chưng.
Nồi hầm cộng với nóng hừng hừng.
Vác máy chụp hình mà hết hứng.
Đưa hình bạn hữu ngó coi chừng:))
....Khà khà cũng có cái mời nhau xem chứ nhỉ?

29 comments:

  1. Thấy bánh cưng nhớ quê nhà yêu dấu anh minht nhỉ ?

    ReplyDelete
  2. Cũng nhớ chứ nên cứ hát mãi bản nhạc: Xuân này con không về:))

    ReplyDelete
  3. Cũng nhiều trò lắm Bống ơi:))

    ReplyDelete
  4. Cũng còn những người thiện nguyện gói bánh giữ phong tục quê nhà , phục quá ..

    ReplyDelete
  5. Lâu lắm mình không còn hưởng cái không khí chộn rộn cùng nhau gói và nấu bánh chưng nữa bác ạ. Nhớ lắm.

    ReplyDelete
  6. Vâng đúng vậy GG ạ. Thấy họ làm mình rất phục.

    ReplyDelete
  7. Đến đó cũng thấy lại cái không khí tết cổ truyền quê hương.

    ReplyDelete
  8. giữ truyền thống bánh chưng xanh câu đối đỏ, dù đi khắp bốn phương trời hén chủ tịt!

    ReplyDelete
  9. Chắc cũng muốn vậy, nhưng không biết kéo dài được bao lâu đây:))

    ReplyDelete
  10. Tinh thần ăn tết cao qúa anh Minh nhỉ? Bên đó gíamột cái bánh chưng bao nhiêu vậy? (hỏi câu này chắc anh phải chạy về cầu cứu chị M. rồi đây.) bên nam Cali khỏang 12-15 dollars 1 cái bành chưng hay bánh tét đó anh. CT xin báo cáo gía cả để cập nhật hóa gía cả của dân mình ăn tết nơi xứ nguờii đó anh

    ReplyDelete
  11. Nếu so với tiền Mỹ thì rẻ hơn một tí, vì giá bánh chưng ở Úc cũng khoảng từ 15 tới 16 Dollars hối suất hôm nay 87 xu Mỷ = 1 Dollar Úc:))

    ReplyDelete
  12. Đón Xuân này ta nhớ Xuân xưa, thấy gói bánh là thấy nao nao trong dạ rồi .

    ReplyDelete
  13. :), cháu gói bánh bằng tay nên bánh rất dền, lại vuông vức ko kém j khuôn chủ tịt nhá, năm nào nhà cháu cũng gói lấy....

    ReplyDelete
  14. Trời cân đong đo đến dữ vậy à ?

    ReplyDelete
  15. Xem cảnh này nhớ nhà quá anh ạ ! Hồi bé nhà em cũng quây quần gói bánh như vầy .

    ReplyDelete
  16. Gói khuôn bánh đều và đẹp nhưng không chặt , nếu không cẩn thận dẽ bị phòi bánh .

    ReplyDelete
  17. Nhưng người giầu lòng nhân ái và đầy nhiệt huyết !

    ReplyDelete
  18. Nhìn hình gói bánh cháu lại nhớ ngày xưa lúc còn ở VN Mẹ cháu cũng hay gói chưng ngày Tết. Nhớ quá chú ơi...

    ReplyDelete
  19. Cháu nhà,bên Úc cũng đang gói bánh chưng ...

    ReplyDelete
  20. Cũng có cân lượng đàng hoàng nhỉ :))

    ReplyDelete
  21. Vui có thua gì ở quê nhà đâu anh Minh nhỉ

    ReplyDelete
  22. Nhìn thấy coi bộ chuyên nghiệp hén.

    ReplyDelete
  23. Tiên sinh ở khu nào dzị ta?

    ReplyDelete
  24. Mình chỉ chụp hình thôi không có giúp gì được. THT đọc ờ vietcatholic có bài đó.

    ReplyDelete
  25. Seo giống tui hồi đó qúa dzậy ta ui ....công việc này của tui hồi xưa mà
    lúc xưa tui phải lau 2 thứ lá lá giông và lá chuối , vì Bố tui là dân Sơn Tây gần Hà Nội , gói bánh chưng rất khéo tay , không cần khuôn
    và Mẹ tui là dân Bình Dương gần Sài Gòn gói bánh Tét và làm bánh ích còn dư Bột làm bánh Ích thì đem phơi khô sau khi hết Tết đem chiên ăn ngon lắm ....

    ReplyDelete