Monday, February 1, 2010

Hội chợ tết Canh Dần tại Footscray 2010.

Đây là hội chợ tết lần Thứ 20 cuả Hội Thương gia Footscray và cũng là hội chợ tết hằng năm cuả cái thủ phủ nổi tiếng cuả Người Việt ở Tiểu bang Victoria.

Hoi cho tet F'scray

(Chào cờ Úc Việt.)

Trời sáng ngày hội chợ thời tiết 37 độ C, cái nóng dồn cuả ngày hôm trước đưa qua nên càng nóng. Gió sa mạc thổi về có thoáng hơn chút ít, nhưng nóng thì vẫn nóng. Tôi đến nơi, những cái barrier trên có tấm bảng kẻ sọc đều phải cho nằm xuống chổng chân nằm ngang vì gió mạnh. Trên sân khấu trang hoàng như ngày tết rồi. Quan khách được mời ngồi trong lều bạt lớn trên đường đã cấm xe lưu thông.

Hoi cho tet F'scray

(Sân khấu giưã đường.)

Rút kinh nghiệm nhiều năm, hội chợ tết năm nay tổ chức trông thoáng đãng hơn. Người ta cho các gian hàng đâu lưng vào nhau ở giưã đường, hai bên dành cho khách đi xem cộng với hành lang đi bộ ở các cưả tiệm hai bên đường xem ra rộng hơn kiểu lều hai bên đường như mọi năm.

Há»FFFDi chợ tết Footscray

(Phố xá và gian hàng rộng rãi hơn.)

Như đã nói trưa nay rất nóng, tôi đi có một chút mà vào quán mấy cháu nói sao ông mặt đỏ gay như người uống rượu. Ngoài khu vực sân khấu, tiếng trống cuả đoàn lân Gia đình Phật tử Đại Từ Bi với năm con lân, năm mầu đang chuẩn bị vào mở màn khai mạc hội chợ. Phiá quan khách, nhận thấy có hai vị chủ tịch Cộng đồng người Việt tự do Liên bang Úc châu và Tiểu bang Victoria với áo the dài khăn đống, quốc phục chỉnh tề, cộng với ban tổ chức áo thụng xanh khăn đống rõ ràng khác biệt với quan khách mà còn mang đậm đà bản sắc dân tộc.

Khách Úc thì đủ cả các vị đại diện chính quyên liên bang và tiểu bang, cùng với chính quyền thành phố sở tại vui vẻ đến dự ngày hội. Có các vị thượng nghị sĩ, dân biểu, đại diện thủ hiến. Thị trưởng Thành phố Maribyrnong đều ngồi trong khu vực quan khách.

Đoàn lân phục trước khán đài và bắt đầu muá mở màn cho lễ hội, sau tràng pháo dài kết thúc phần biểu diễn cuả đoàn lân là các thủ tục chào cờ Úc và VN Cộng hoà. Sau đó là phần diễn văn vv.

Tôi như đã hẹn, năm nay ráng dự cho đủ những lễ hội mừng Xuân mới Canh Dần với những 5 hội chợ tết. Nhưng hội chợ tại Footscray vưà gần nhà, vưà tiện ghé shop bán thời trang cuả con nên tôi đi dự sớm, và đây là lần đầu tiên tôi đi dự một lễ hội cuả cộng đồng dài như vậy gần 9 tiếng đồng hồ.

Tôi vác máy đi rình chộp hình, và cũng chụp giới thiệu về cái chợ Sài Gòn nhỏ cuả khu vực Footscray, nơi vưà nổi tiếng mà cũng vưà bị mang tiếng đồn không mấy hay, mặc dù tôi ở với nó cũng gần cả 20 năm qua, mà tôi thấy nó cũng bình thường và cũng cảm thấy vui nưã.

Hoi cho tet F'scray

(Trong chợ Sài Gòn nhỏ.)

Vào bên trong chợ. Tiếng rao hàng chào mời như ở chợ bên mình, những người bán trái cây còn cắt soài, táo và mọi loại trái cây khác đưa mời tận tay khách hàng ăn thử, rồi đưa túi gói cho khách lưạ để mua. Không có những ông tây bà đầm đi chợ, hẳn là như ta lạc vào nơi chợ buá ở quê nhà rồi. Rao tiếng Việt, nói tiếng Việt, thức ăn Việt, rau trái Việt và Người Việt nưã, thì không phải quê hương đang ở ngay đâu đây chứ còn là gì nào?

Ảnh hưởng cuả cái nóng, khách đi dự đợi chiều mát mới đi, nhưng chương trình trình diễn vẫn không thay đổi. Mấy em võ sinh Vovinam vì phải biểu diễn các thế võ, sợ gây thương tích cho đồng môn không được phép mang giầy, mà bỏ chân không chạm vào cái nóng ở mặt đường beton nhưạ chắc cỡ hơn 50 độ C chứ chẳng chơi. Thế là các em đứng chờ mà cứ phải nhảy như con choi choi vì nóng bỏng chân.

Ồn ào nhất cũng vẫn là những gian hàng bán băng nhạc. Giờ điã sao chép lậu tràn ngập thấy họ treo bảng bán rẻ như bèo, hèn chi các nhà sản xuất chẳng đe đóng cưả vì bị ăn cắp sản phẩm!

Photobucket

(Con gái út cuả chủ tịt cũng đi làm từ thiện "Hand for Hope.")

Từ thiện cũng có mấy gian hàng, quyên tiền giúp người nghèo, neo đơn, bệnh tật ở quê nhà, con gái út cuả chủ tịt cũng tham gia gian hàng cuả giới trẻ với cái tên là “Hand for Hope” Giúp các em nghèo đi học và giải phầu cho các em khuyết tật ở quê nhà.

Há»FFFDi chợ tết FootscrayHá»FFFDi chợ tết FootscrayHá»FFFDi chợ tết Footscray

(Ăn là ăn là ăn, chúng mình ăn nhiều...)

Thứ đến thấy khổ cho những vị đầu bếp bán đồ nướng. Đứng trong nhà bạt, lò nướng kế bên mà cái không khí oi nồng này giáng cho cũng kém chi vào “tầng đầu điạ ngục.” Được cái những anh hỷ hả nhất có lẽ là hàng giải khát, nước miá xay liên tục, còn các cô các bà thì ăn, đi đâu cũng gặp ăn, Cóc ngâm, soài ngâm các em choai choai vưà đi vưà nhá, như trêu ông thần khẩu mọi người, tự nhiên nhìn thấy nước miếng cữ ưá ra! Há»FFFDi chợ tết Footscray

(Đủ loại bánh dành cho qúi vị.. xin mời.)

Ăn, kẻ đứng người ngồi, gia đình tụm năm tụm ba chia sẽ mỗi người ăn chút vì mỗi người mỗi món. Ta cũng vậy mà tây cũng vậy thôi đúng vui như tết.

Cuối tuần này, nếu không có gì trở ngại, tôi đưa quý vị đến chợ hoa vạn thọ Chuà Quang Minh, và còn hai cái hội chợ tết cuả cộng đồng nưã mới hết hội chợ nhé. 

21 comments:

  1. Người Việt xa quê hương,thường thèm nhửng món ăn của quê mình.Phê quá anh.

    ReplyDelete
  2. Thấy vui quá! Cảm ơn bác Minh đã chia sẻ!

    ReplyDelete
  3. cảm ơn anh Minh cho dự ké Hội chợ Tết!
    Con gái Ut' của chủ tich xinh qua' là xinh , nhìn đúng là mùa xuân nơi này !
    Em thấy anh ... co' nước miếng ứa ra thiêt , nhưng hong biêt phải tai cóc xoài ... không nữa !!!

    ReplyDelete
  4. He he he. phải xua ngay những ý nghĩ tối tăm ra khỏi đầu óc thông mình đi nhé:)) Chắc nghĩ trời nắng thiên hạ khoe cuả chứ gì?:)) He he.

    ReplyDelete
  5. Con gái út của chủ tịch đẹp quá chừng ! Hóa ra bài mới hôm qua em xem thấy hội chợ em lại nghĩ là anh chẳng viết gì . Ảnh tả chợ thôi đọc mà đã nhỏ nước miếng rồi nè thèm quá đi !

    ReplyDelete
  6. Con gái Út xinh quá . Con bé có hobby giống em , mấy chổ Hội chợ là lao ra xin tiền quyên góp làm từ thiện . Há há há , mặt mày xinh đẹp vậy mà cứ chường mặt ra xin tiền bà con .Tiếp tục như thế em nhé , chị Phượng ủng hộ em ! Chúc em quyên góp được nhiều tiền cứu trợ dân nghèo , trẻ em mồ côi, khuyết tật ... .
    Bác minht , anh phải hãnh diện vì có cô con gái như thế !

    ReplyDelete
  7. Cảm ơn anh bỏ công chụp hình & tường thuật Hội chợ Tết cho bạn bè nghe & xem .
    Rất đáng khen , cho 10 điểm .

    ReplyDelete
  8. Cho lão xiền chứ hết thời bao cấp rồi ai làm lấy điểm nưã Út. Giờ kinh tế thị trường làm ăn phải có "lãi". Còn "lãi kim" hay "lãi đuã" là tuỳ vào tạng người.

    ReplyDelete
  9. @Nam64. Món ăn quê hương nó ngấm vào máu thịt rồi, đi đâu thấy lại mà chả thèm nhỉ?
    @ Tanchau. Thì có dịp mới có điều kiện chia sẻ với nhau tí mà, vui là chính.
    @ All. Uả ai cũng khen con gái Út chủ tịt xinh:(( Bộ chủ tịt không xinh sao ta?:))
    @Vũ Phượng. Mình cũng chỉ mong các cháu biết nghĩ đến đồng loại mà bỏ công giúp đỡ trong khả năng thôi.

    ReplyDelete
  10. bên chú vui quá, mà ai cũng có làn da đẹp ghê ihihhihi

    ReplyDelete
  11. máy của c hú chụp đẹp quá !

    ReplyDelete
  12. Em chấm cô gái út của CT xinh quá, cám ơn anh cho ké hội chợ vui quá
    Khăn giấy né anh lau nước miếng , thèng cháu ngoại thấy nó tưởng ....kakaa

    ReplyDelete
  13. Cũng thường thôi máy cho người mới tập.

    ReplyDelete
  14. Con cái nó tham gia cũng khuyến khích cháu một tiếng:))

    ReplyDelete
  15. Vui ghê há. Con cái xinh xắn thành đạt, gia đình đoàn tụ. Xuân xa xứ mà cứ như tại quê nhà. Cũng an ủi phần nào chứ hả ?

    ReplyDelete
  16. Vâng, đúng vậy ông ạ. Cũng nhờ luật bù trừ, phải xa quê hương, xa anh em bạn bè bù lại cũng hưởng được nhiều điều vui khác. Chỉ biết cám ơn bề trên và mọi người.

    ReplyDelete
  17. Nghe nghiệt độ bên đó cao vậy mà mọi người vẫn vui cùng hội chợ tết đông quá trời luôn. Mong năm nào mọi người cũng vui như vậy.

    ReplyDelete
  18. Con gái CT xinh ghê, cháu có chồng chưa CT.

    ReplyDelete
  19. Cám ơn Hà Phan khen, cháu chưa có chồng:))

    ReplyDelete
  20. Vui quá anh hả!, cảnh như ở Việt Nam thu gọn, con gái út của anh Minh xinh và rất dể thương lắm. Cho tui xin chút nắng hè bên đó đi nghen, bên này lạnh nhưng không có tuyết. Seattle cũng có hội chợ Tết tương tự nhưng tôi không có dịp tham dự, âm thầm tiếc!...hihi..

    ReplyDelete
  21. Wow, con gái chủ tịch xinh quá há.

    ReplyDelete