Friday, April 16, 2010

7/10. Đi bộ ủng hộ nhóm "Góp một bàn tay."

Góp một bàn tay. (Hands for Hope.)

Tổ chức này hoạt động đã lâu, hằng năm, các em cố gắng tổ chức nhiều hình thức gây quỹ như: tổ chức bưã cơm gây quỹ, đi bộ gây quỹ, và các bàn quyên góp gây quỹ tại các hội chợ tết cộng đồng, hoặc bất cứ một dịp nào các em cảm thấy có thể kiếm được tiền cho nhóm. Mọi việc từ thiện các em làm, với nhiệt tình cuả những người trẻ, các em cần sự nâng đỡ, khuyến khích và ủng hộ từ các ân nhân thuộc mọi thành phần trong cộng đồng.
Hiện nay, các em có rất nhiều chương trình các em đang bảo trợ tại Việt Nam, như cấp học bổng cho các em học sinh nghèo, giải phẫu cho những em bị khuyết tật vv. Có những chương trình giúp đỡ ngắn hạn, và cũng có những chuơng trình dài hạn.
Sáng nay, trời Melbourne rất đẹp, trời nắng nhẹ trong veo, bên dòng Sông Maribyrnong thơ mộng, và công viên Footscray mênh mông xanh ngát, thật lý tưởng cho một ngày sinh hoạt ngoài trời. Chúng tôi đến sớm nên chưa đông, nhưng các em trong ban tổ chức và các thiện nguyện viên đã bắt tay vào việc, người nhận tiền, ghi danh, làm sổ, người phát áo T shirt lưu niệm và nước uống cho các vị ân nhân đến dự buổi đi bộ gây quỹ. Ngoài khu đậu xe, một xe bồn nước nhỏ cuả công ty cấp nước cũng tham gia mang đến để mọi người có nước uống. Sân khấu với âm thanh thật mạnh mẽ làm cho buổi sinh hoạt càng tăng không khí nhộn nhịp, ai cũng muốn đóng góp một chút gì đó cho chương trình, đúng với tên cuả nhóm là “Góp một bàn tay.” Theo bản tin trong niên khoá 2008 -  2009 nhóm đã chi 54.000 Úc kim cho chương trình giáo dục.
Cỡ chín giờ thì mọi người đến đông hơn, cả những người Úc chính mạch cũng tham gia chương trình này, hầu như họ đã quen với sinh hoạt cuả nhóm, họ đóng tiền bảo trợ mà họ quyên góp được cho buổi đi bộ, cùng ghi danh để tham dự cuộc đi. Phần đông cũng vẫn là những người trẻ trong cộng đồng, họ là những sinh viên, học sinh Việt Nam, họ là những võ sinh Việt võ đạo (Vovinam), có cả những người lớn tuổi, và cũng có cả các em nhỏ tham gia. Một vài người cùng mang theo những chú chó kiểng xinh xắn tham gia cho buổi đi bộ thêm nhiều sắc thái. Mọi người muốn tham dự, đều phải ghi danh, đây là một điều kiện bắt buộc để ban tổ chức ghi danh với bảo hiểm, tránh những rủi ro nếu có xẩy ra trong cuộc đi bộ.
Với kinh nghiệm 10 năm tổ chức, sinh hoạt cuả nhóm đã có những nề nếp và nhất là việc làm thì không có ai nghi ngờ những thành quả mà các em đã gặt hái được trong thời gian 10 năm hoạt động. Năm nay, và cũng với cuộc đi bộ này, các em trong ban tổ chức đã quyết định dành trọn ngân khoản cho việc giải phẫu cho các trẻ em bị dị tật ở quê nhà, tạo điều kiện giúp các em có thể tự sinh hoạt mà không phải nhờ vào sự giúp đỡ cuả thân nhân, bạn bè. Mời bạn cùng “Góp một bàn tay.”


(Mời xem hình bên trang photos.)

18 comments:

  1. Chương trình này hay quá chủ tích ơi

    ReplyDelete
  2. Rất phục các em này Bống ơi:)

    ReplyDelete
  3. Một việc làm vừa có ý nghĩa vừa giữ vóc dáng, tội gì không tham gia bác ct há.

    ReplyDelete
  4. thấy chủ tịt ở đây rồi, đi bộ cho bớt cái bụng mở nữa hén !

    ReplyDelete
  5. Vâng, đúng vậy, đôi khi hơi lười thôi, phục các cháu là biết chia sẻ với các em bất hạnh ở quê nhà.:)

    ReplyDelete
  6. Đúng rưá, ra bờ sông thấy họ vui chơi cũng mê luôn:)

    ReplyDelete
  7. Một chương trình rất hay . Góp 1 bàn tay và luyện tập 2 cái cẳng .
    Anh minht lúc này chạy bộ hêt nổi rồi hén .

    ReplyDelete
  8. Chưa đến nỗi, chạy cũng còn được, trước nhà có cái park cũng rộng lắm, sáng đi bộ vài vòng.

    ReplyDelete
  9. Cám ơn Bác đã cho cháu được biết đến chương trình này. Cháu hy vọng có dịp được gặp các anh chị trong nhóm này ở VN, Bác giúp cho cháu gặp các anh chị ấy khi có cơ hội Bác nhé!

    ReplyDelete
  10. Có dịp nào họ về Bác nói với cháu.

    ReplyDelete
  11. Rất ngưởng mộ tấm lòng nhân ái của anh, đồng hương cũng như giới trẻ VN dấn thân trong công tác tốt đẹp này.

    ReplyDelete
  12. Các em làm thôi, mình chỉ góp bàn tay nho nhỏ. Cám ơn anh Hoàng.

    ReplyDelete
  13. Cần lắm những tấm lòng hén chú.

    ReplyDelete
  14. Góp một bàn tay , cái tên nghe cũng thấy ý nghĩa rồi . Bên em dợt này học sinh cũng đi quyên góp để ủng hộ trẻ em đường phố , người già cô đơn vv...mình đóng góp phần nhỏ cũng thấy vui .

    ReplyDelete
  15. Cũng cần ủng hộ cho những người trẻ làm việc.

    ReplyDelete
  16. Lâu không gặp, anh khỏe không?
    Anh xem có giúp được gì cho trẻ tự kỷ nghèo ở chổ em không?

    ReplyDelete
  17. Mai gặp cháu, mình thử hỏi cháu để cháu bàn cùng nhóm xem sao.

    ReplyDelete
  18. chương trình này thú vị đây ...

    ReplyDelete