Vào nghe Hội nghị diên hồng vang vang.
Bọn Tầu đỏ đã nghênh ngang
Đưa tầu chúng đến giang san (Việt) làm càn.
http://gioheomay.multiply.com/notes/item/318
Bài liên quan:
- 11/2/17. Đầu năm đi thăm sinh hoạt của Hội Thấp Khớp Melbourne
- 15/4/16. Lễ Vinh danh lịch sử Cựu Chiến Binh Úc và Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa tại TB. Victoria, Úc
- 28/4/15. Ngày giỗ Phạm Văn Hiệp (Huy Hoàng)
- 2/3/15. "Đang ngửa tay xin tình người."
- 23/2/15. Xuân sắc màu, gặp gỡ yêu thương.
- 25/1/15. Chào mừng quốc khánh Úc.
- 21/1/15. Nhớ chú Bảo.
- 14/1/15. Bé và Thuận.
- 9/11/14. Linh mục Nguyễn Bá Thông từ Mỹ qua Melbourne.
- 19/10/14. Đi thăm Trung tâm Tĩnh huấn và Mục vụ Sydney.
- 7/7/14.Hội Cao niên Tỵ nạn Đông Dương (IERA)
- 19/5/14. Biểu tình và đêm tháp nến chống Trung cộng xâm lăng, và độc tài..
- 30/4/14. Nỗi đau còn mãi.
- 10/3/14. Lễ hội Moomba tại Melbourne.
- 1/3/14. Đi coi Air Show RAAF BASE POINT COOK.
- 15/11/13. Hoa Giáng Sinh.
- 4/11/13. Kỷ niệm giỗ 10 năm ngày thân mẫu qua đời 4/11/2003.
- 26/10/13. Cóc.. chúc cuối tuần.
- 9 giờ tối qua. Melbourne động đất 5.3 độ Richte Mọi người vẫn bình an cả, tí viết kể lại hầu "pà Kon" nha.
- Chiều thứ Bảy, đi nhậu đê./ Ông bạn mình có lẩu dê, tái bò./ Đầu tuần đã hẹn với hò./Cuối tuần gặp mặt chuyện trò cười vang./ Thế mới sang....
- Tối qua, sang nhà con gái ăn cơm. Đậu xe ngoài đường bị thằng phải gió nào nó húc vào cửa xe, móp cái cửa! Đụng rồi chạy mất (hit and run) rõ là khỉ gió:((
- Giuse Đinh Minh Hải, người bạn thân từ lúc còn học tiểu học vưà qua đời. Xin mọi người cùng hợp ý cầu cho bạn mình với. Xin cám ơn.
- Chúc mừng Ngày 8 tháng Ba đến toàn thể quý chị em trong FL một ngày thật hạnh phúc.
- Đầu năm mà trời nóng./ Ra nắng da muốn bỏng./ Nằm máy lạnh trong phòng./ Tết sợ ra ngoài, nóng.:)))
- Nhân dịp Giáng Sinh 2011. "Chủ Tịt" và gia đình gửi lời chúc an bình, hạnh phúc và vui vẻ đến tất cả bạn hữu gần xa, nhất là các hội viên HSV.
- Báo tin cho khắp cả gần xa./ "Chủ tịt" hôm nay đã về nhà./ Ca mổ thành công như ý cả./Cám ơn đến tất cả bạn ta./
- Tối nay 9/8/11. Úc thống kê dân số, nhớ khai nha đồng hương ở Úc:))
- Em này giống hện người "yêu tôi!"http://vietbao.vn/Suc-khoe/Dau-mat-du-doi-do-ton-thuong-day-than-kinh-so-5/10939727/248/
- Chưa kiểm phiếu xong nhưng chắc chắn 110% "chủ tịt" vưỡn còn làm "chủ tịt":)
- E hèm, vắng mặt chẳng lên mul./ Cái mạng nhà mình giống chổi cùn./ Lúc có lúc không thật cụt ngủn./ Buồn như chó cún cuối thu bùn:))
- Nghe tớ sắp đi nhậu./ Uống vưà nghe cha nậu./ Sức nào (giờ) chịu cho thấu./ Uống chút cho thơm râu. (thôi):)))) Khà khà. Dzô mời.
Mời ghé tiếp tay loan truyền đến mọi người.
ReplyDeleteMáu Diên Hồng...người Diên Hồng
ReplyDeleteTừ ngàn năm trước ... một lòng về đây
Lũ Tàu láo khoét tụi bay
Nước Nam mồ lớn chôn thây giặc Tàu ..
Dân ta ... cùng đứng lên mau !
Chẳng còn hữu hảo anh em.
ReplyDeletePhơi bày đúng lũ giặc đen cướp ngày.
Mỗi người góp một bàn tay.
Biển Đông dậy sóng phơi thây giặc Tàu.
Dòng Lạc Hồng giống Âu Cơ
ReplyDeleteNgàn năn dũng lạc phai mờ được sao
Đứng lên đánh giặc tào lao
Cộng gian ta giết Tàu nào dám qua
Diên Hồng hội nghị đánh Tàu
ReplyDeleteĐập tan cái ổ rắn đầu vàng sao
Chúng một quân , giặc cùng trào
Anh em lũ cộng lẽ nào bỏ quên !
Nhà nước nào cho phép mở Hội nghị Diên Hồng chứ !
Có đánh, là đánh cái lũ thờ Tàu Cộng trước, chúng tan thây rồi thì quyết chiến với Tàu bảo vệ nước mới đưọc !
Còn chúng , thì ai mà dự cho được cái hội nghị chống Tàu nào chứ !
Đảng cộng sản , giặc nước ta
ReplyDeleteChúng làm bại hoại tan gia hại nhà
Dâng non dâng nước mẹ cha
Đội đầu thằng chệt thấy mà ứa gan
Ý Bác Từ: giặc trong nhà.
ReplyDeleteDẹp xong xã tắc sơn hà yên vui.
Trang cũng quyết một lòng giết giặc.
ReplyDeleteNhưng trước tiên nghịch tặc chém đầu.
Chuyện xưa cho đến ngàn sau.
Nỏ thần dâng giặc còn đâu sơn hà!!!
vâng ạ,
ReplyDeleteGiặc nhà dẹp, tính giặc ngoài
Bên trong nối giáo rước loài rắn vô
thì làm mà hôi nghi được chứ !
Dẹp Việt cộng, thì Tàu cộng nào dám nghênh ngang vào chứ !
Bọn cõng rắn hãy nghe cho rõ.
ReplyDeleteTội tầy trời phá đổ non sông.
Ở đây dòng giống Lạc Hồng.
Giặc trong phải dẹp non sông vững bền.
Mỗi lần mua trái cây ăn, cháu hay bị ám ảnh ăn nhầm trái cây của Tàu. :(
ReplyDeleteMáu tham lam xưa nay vẫn vậy
ReplyDeleteKhoái xâm lăng, thấy ghét lắm thay
Có ngày biển giận trào dâng
Sóng thần ập tới, TÀU nào cũng bay.
Nước ta tuy nhỏ nhưng can trường dân ta không nhỏ
ReplyDeleteCớ sao can tâm khiến dân ta bẻ mặt làm kẻ đớn hèn
Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh đâu cần chờ đến bậc sĩ phu
Trang sử xưa oanh oanh liệt liệt giờ đây mất hay còn?
Ừ Tầu nó chỉ giỏi nhái và hại người chỉ vì tiền.
ReplyDeleteSống bên cạnh thằng hàng xóm đểu này thiệt khó chịu.
ReplyDeleteNgười Việt ta chưa chịu khuất phục nó dù đã có 1000 năm nó đô hộ.
ReplyDeleteGiặc gì cũng diêt
ReplyDeleteĐúng Bống nhỉ. Giặc là diệt.
ReplyDeleteĐúng. Giặc đến nhà đàn bà cũng phải đánh.
ReplyDeleteTham nho nhu tau khua , cac cu nha ta day cha bao gio sai anh nhi :(
ReplyDeleteNó làm quá cũng nóng máu già Ngọc Yến ạ.
ReplyDeleteVậy lơ là với nó là nó nuốt mình dễ dàng. Rồi lại phải chống. Nên chống trước là hơn.
ReplyDeleteGiặc nhà chưa dẹp sao dẹp được giặc tàu.Dân thì đứng lên chống giặc tàu nhưng bị giặc nhà hăm dọa ,cấm đoán ,ngăn chận....làm sao mà đụng đến được tụi tàu .
ReplyDeleteQuân đội của CSVN là dùng để diệt dân Việt ( dân Việt đứng lên chống tàu+ ,chống áp bức ...v.v...mà tụi nó cho là phản động ).Không thay đổi được cái đám này và diệt được cái đám cầm quyền thì làm sao mà đụng được tụi tàu+ .
Giặc nội xâm nguy hiểm hơn giặc ngoài Ròm nhỉ?
ReplyDeleteEm thấy giặc nội xâm rất là nguy hiểm ,dù mình có chống được ngoại xâm đi nửa ,nhưng tụi nội xâm nó đâm sau lưng mình lúc nào không biết thì có nước chết .phải không anh ?
ReplyDeleteĐúng thế, thấy tụi Tàu nó ngang ngược máu nóng cứ bừng bừng trên mặt!!!
ReplyDeleteTổ quôc hay là Chết? Khẩu hiệu đó lúc nào cũng dúng.
ReplyDeleteHãy cho bọn Tàu gửi tấm thân tàn của chúng nơi đáy biển!
Hãy bảo vệ tổ quốc.
ReplyDelete
ReplyDeleteGiặc đến nhà đàn bà ... cũng có.