2- Thăm Trung tâm Mục vụ và Tĩnh
huấn Thánh Giuse Bringelly NSW.
Trong lúc ăn cơm ở nhà anh em,
tôi thấy ngày kế, sáng thứ Tư không làm gì nên có ý định đi thăm
Trung tâm Mục vụ và Tĩnh huấn Thánh Giuse ở vùng Bringelly NSW. Nơi
này tôi chỉ được đọc và nghe chứ chưa bao giờ đến được.
Tôi hỏi người em số phôn của
người bạn, hiện anh đang là thành viên trong ban mục vụ ở trung tâm
này. Chú em cho tôi số điện thoại và hỏi tôi gọi có chuyện gì không?
Tôi nói ý định của mình, thế là chú em nói, tưởng có chuyện gì
chứ lên đó thì chú sẵn sàng chở đi, chú còn nói cũng gần, đi chừng
45 phút. Thật là qúy hóa tấm lòng của chú em dành cho tôi.
Khác với sáng hôm trước, sáng
thứ Tư trời lâm râm mưa và gió, có thêm cả chút lạnh. Thím em đã dậy
sớm tráng bánh cuốn cho anh em chúng tôi ăn sáng, lại còn nhanh nhẹn
gọi cho anh bạn tôi “vì anh bạn tôi cũng là thông gia với gia đình chú
thím.” Chúng tôi hẹn 10 giờ sẽ đến đón anh cùng đi.
Trung tâm mục vụ Cộng đồng Công
giáo Việt Nam NSW tọa lạc trên một khu đất rộng 10 mẫu tây nằm về
phía Tây Nam Thành phố Sydney, cách trung tâm thành phố 35 phút lái xe
(?) và cách Thành phố Liverpool 28 cây số. Trung tâm mới tổ chức Đại
hội Thánh Mẫu La Vang vào hai ngày 11 và 12 Tháng 10 Năm 2014 vừa qua,
tôi đến trễ mất mấy ngày.
Ghé nhà anh bạn, chúng tôi chào
hỏi nhau vì cũng đã hơn 5 năm rồi chưa gặp lại. Ngoài trời mưa gío,
nên chúng tôi cũng tính đợi cho thời tiết tốt hơn một chút rồi mới
đi, nên ngồi nhâm nhi cà phê và trà nóng, nói chuyện.
Ông bạn tôi vì nhiệm vụ nên
thường xuyên lên đó để làm việc, nên biết đủ mọi ngõ ngách, đi đường
trong, freeway, đường farm đường nào cũng đến trung tâm được, nên nhận
hướng dẫn chú em tôi lái xe. Trời vẫn lất phất mưa, anh bạn nói phải
khoảng 3 giờ chiều nay thời tiết mới tốt trở lại.
Đường đi lên trung tâm chạy qua
những khu dân cư và cả những khu rừng, trung tâm ở xa thật. Tới nơi,
thấy trung tâm xây dựng trên một ngọn đồi thoai thoải, có hai mặt
đường. Trung tâm Tĩnh huấn cổng vào ở số 30 Tyson Rd, Bringelly. Phía
Trung tâm mục vụ số 20 Carr Rd. Chung quanh đã có hàng rào bảo vệ và
cổng xây gạch vững chắc. Tượng Đức
Mẹ đứng trên đỉnh đồi nhìn xuống toàn thể quần thể trung tâm. 14 Đàng
Thánh gía được nối với nhau bằng con đường bê tông màu gạch đỏ, trông
như hai cánh tay ôm vòng nối tới khu hồ, nơi có tượng đài thuyền nhân.
Phía tay phài là Trung tâm Mục
vụ, tuy nhỏ nhưng khang trang, cây cỏ xanh tươi có tượng Đức Mẹ Sầu bi,
Đức Mẹ La Vang. Tất cả tượng ở đây đều được điêu khắc từ đá, làm
từ Việt Nam mang qua, ngoại trừ Tượng Đức Mẹ Fatima làm bằng đá
Italia do thợ Ý làm. Tại trung tâm này mới xong phần nhà nguyện với
tượng của hai vị Thánh Giáo hoàng Gioan 23 và John Paul 2 đặt bên
ngoài nhà nguyện. Bên trong có tượng Thánh Giuse và Mẹ Maria, ảnh 117
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cùng với ảnh Đức Hồng y Phanxico Xavier
Nguyễn Văn Thuận, Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp. Và bàn thờ, bục giảng
bằng đá.
Đi xuống phía dưới, bên phải là
Trung tâm Tĩnh huấn khang trang, sạch đẹp, tường gạch, mái tôn, chung
quanh là cây cỏ được cắt tỉa gọn gàng. Trước sảnh có Tượng Thánh
Giuse chăm sóc Chúa Giêsu gần bên mấy chú chiên an bình ăn cỏ. Nơi đây
dành cho các cuộc hội thảo, tĩnh tâm, huấn luyện nhiều ngày thích
hợp cho mọi lứa tuổi, mọi thành phần trong cộng đồng. Trung tâm có
chỗ cho từ 200 đến 300 người, gồm có hai khu nhà ngủ, mỗi khu 17
phòng với đầy đủ mọi tiện nghi. Có nhà nguyện, phòng ăn, nhà bếp,
carpark, và sân thể thao.
Phía đối diện là khu Hồ Đức
Mẹ Thuyền nhân. Một hồ nước tròn được xây gạch chung quanh, có sàn
lễ đài trên mặt hồ ngang bằng mặt đất bờ hồ, chung quanh hồ, có
đường kiệu, trồng cỏ hoa với hai lối vào. Dưới hồ, có tượng Đức Mẹ
Thuyền nhân tạc trên khối đá màu vàng, dưới chân là chiếc thuyền nhỏ
như nương nhờ bóng Mẹ chở che.
Tôi lang thang chụp hình trong
mưa, anh bạn dẫn tôi vào thăm bên trong thấy thật khang trang, yên tĩnh,
nơi này mà tĩnh tâm thì lòng thanh thản lắm, vì nó cũng xa khỏi
vùng đô thị phồn hoa, đưa ta về gần với thiên nhiên cây cỏ, dễ lâng tâm
hồn ta thoát vòng tục lụy.
Đi lang thang nhiều, giờ cũng đã
qúa Ngọ, gần với thiên nhiên cây cỏ, thấy ‘kiến bò trong bụng.’ Lại
cũng đã đi hết những nơi cần biết, được thiết đãi trà Ô Long, vậy
là qúa đủ, chúng tôi lên xe về Cabramatta. Ông bạn quen thuộc vùng này
hơn. Ba anh em đi dọc khu thương mại, gặp ngày mưa gió, phố xá hiu hiu
vắng, chụp vài tấm ảnh xong vào Quán phở Ann kêu mỗi người tô phở
vừa ăn, vừa tâm sự.
Chiều về, ghé nhà chú em ăn
bữa cơm, lo tắm rửa, sắp xếp hành trang cho chuyến về. Tôi đi xe lửa
ra ga Central, xong đợi chuyến tầu về Melbourne. Đúng như những gì chú
em nói anh đi xe lửa nó lắc lư lắm. Ngồi trên xe lửa có rộng hơn, ghế
ngả dài hơn, nhưng có cảm tưởng như người nằm trên võng, thỉnh thoảng
có cả tiếng kẽo kẹt khi tầu tới khúc quanh. 8.30 phút sáng ngày sau,
tôi về đến nhà, chấm dứt vài ngày ở Sydney...
No comments:
Post a Comment