Hôm qua TV quảng cáo có một Air Show ở gần nhà của Không Lực Hoàng Gia Úc kỷ niệm 100 năm. Mình coi bản đồ trên Google rồi nói với bà xã: mai anh đi coi Air Show. Bà xã tôi hỏi ở đâu? Tôi nói cũng gần ở khu nhà Long bạn của Trị đó.
Sáng nay trời êm dịu không có nắng, nhiệt độ 23 độ C, thật lý tưởng đi chơi ngoài trời. Đây xuống đó cũng cỡ 30 phút nên ăn sáng xong mới đi. Tôi chuẩn bị máy ảnh các thứ xong thì bà xã lại cũng muốn đi. Trời sáng thứ Bảy ra đường ít xe mà hơn 10 giờ chúng tôi mới lên đường.
Bên lề Free Way, có những tấm bảng hướng dẫn điện tử chỉ đường cho những ai đi dự Air Show thì phải ra đường nào, thật chu đáo. Khi đã quẹo vào đúng đường vào căn cứ không quân thì họ lại hướng dẫn nơi đậu xe chạy vòng xa hơn.
Cứ một khoảng xa, lại có một vài người đứng chỉ tiếp bên cạnh những tấm bảng. Coi, người ta hướng dẫn rõ như vậy mà lão tài xế gìa này cũng bị "đậu phọng đường" chạy qúa và lộn mất hai lần. Mà sao đường đi coi Air Show quảng cáo lớn như vậy mà trên đường xe cộ chạy lác đác nhỉ?
Chỉ đến khi đến chỗ đậu xe tôi mới ngớ người ra, do mình đi trễ, và do cái căn cứ họ rộng lớn, mênh mông nên xe cộ vào được hướng dẫn đậu theo thứ tự thật gọn gàng và nhanh chóng, không có cảnh gây kẹt xe ở các lối vào. Nhìn cái bãi đậu xe thấy đến cả gần ngàn chiếc đã đậu ở mọi khu vực.
Rời xe, chúng tôi đeo máy móc đi bộ vượt qua một con đường dài mới tới khu triển lãm. Ở đây là căn cứ Không quân Hoàng gia Úc Đại Lợi. , trong căn cứ có một bảo tàng không quân, hằng ngày cũng có mở cửa cho khách ghé thăm. Hôm nay có Air Show đặc biệt, khách được vào cửa miễn phí.
Ngay cửa vào bên tay phải trong nhà, trưng bày những chiếc máy bay cổ với rườm rà giây rợ và những cái cây chống, những thân máy bay và cánh ngày xưa làm bằng vải trông như những cánh diều mong manh. Nhưng nhờ nó mà kỹ nghệ hàng không phát triển như ngày hôm nay.
Ra ngoài sân gần với trạm kiểm soát không lưu. đậu trên đường băng là những chiếc máy bay vận tải khổng lồ C 130 J, C 130 H và C 17 A. cao to ngạo nghễ với đoàn người xếp hàng rồng rắn chờ tới lượt được đặt chân vào bên trong máy bay để nhìn tận mắt, sờ tận tay trong lòng con chim sắt khổng lồ này.
Trên trời, các loại máy bay đang bay biểu diễn, nhào lộn nhả khói thật vui nhộn cho khán gỉa vừa nghe người hướng dẫn giới thiệu qua những dàn loa cũng khổng lồ và các nhiếp ảnh gia chuyện nghiệp và amateur tha hồ mà bấm máy. Đến lượt các chú phản lực A 37 rồi F 5 A gầm rú lướt nhanh trên không gian mênh mông của bầu trời trong xanh thật nhẹ.
Trời về trưa, những ai không mang theo thức ăn, lại rồng rắn bên các gian hàng bán thức ăn, nước uống để mua phần ăn cho mình, cho gia đình rồi mang về những căn lều dã chiến mới được ban tổ chức dựng sẵn cho khách đến xem có chỗ ngồi ăn uống thoải mái.
Đảo một vòng rộng lớn, chụp dăm ba kiều ảnh, đứng xếp hàng chờ tới lượt chui vào trong một chiếc thiết vận xa, ngồi vào ghế rồi chui ra tháp súng dòm một lần rồi xuống. Đến xem triển lãm chiếc máy bay không người lái, những chiếc phản lực cũ mới, những chiếc trực thăng xong là về.
Chúng tôi đã có một buổi sáng cuối tuần vui, thật là vui..
No comments:
Post a Comment