Báo tin cho khắp cả gần xa./ "Chủ tịt" hôm nay đã về nhà./ Ca mổ thành công như ý cả./Cám ơn đến tất cả bạn ta./
Bài liên quan:
- 11/2/17. Đầu năm đi thăm sinh hoạt của Hội Thấp Khớp Melbourne
- 15/4/16. Lễ Vinh danh lịch sử Cựu Chiến Binh Úc và Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa tại TB. Victoria, Úc
- 28/4/15. Ngày giỗ Phạm Văn Hiệp (Huy Hoàng)
- 2/3/15. "Đang ngửa tay xin tình người."
- 23/2/15. Xuân sắc màu, gặp gỡ yêu thương.
- 25/1/15. Chào mừng quốc khánh Úc.
- 21/1/15. Nhớ chú Bảo.
- 14/1/15. Bé và Thuận.
- 9/11/14. Linh mục Nguyễn Bá Thông từ Mỹ qua Melbourne.
- 19/10/14. Đi thăm Trung tâm Tĩnh huấn và Mục vụ Sydney.
- 7/7/14.Hội Cao niên Tỵ nạn Đông Dương (IERA)
- 19/5/14. Biểu tình và đêm tháp nến chống Trung cộng xâm lăng, và độc tài..
- 30/4/14. Nỗi đau còn mãi.
- 10/3/14. Lễ hội Moomba tại Melbourne.
- 1/3/14. Đi coi Air Show RAAF BASE POINT COOK.
- 15/11/13. Hoa Giáng Sinh.
- 4/11/13. Kỷ niệm giỗ 10 năm ngày thân mẫu qua đời 4/11/2003.
- 26/10/13. Cóc.. chúc cuối tuần.
- 9 giờ tối qua. Melbourne động đất 5.3 độ Richte Mọi người vẫn bình an cả, tí viết kể lại hầu "pà Kon" nha.
- Chiều thứ Bảy, đi nhậu đê./ Ông bạn mình có lẩu dê, tái bò./ Đầu tuần đã hẹn với hò./Cuối tuần gặp mặt chuyện trò cười vang./ Thế mới sang....
- Tối qua, sang nhà con gái ăn cơm. Đậu xe ngoài đường bị thằng phải gió nào nó húc vào cửa xe, móp cái cửa! Đụng rồi chạy mất (hit and run) rõ là khỉ gió:((
- Giuse Đinh Minh Hải, người bạn thân từ lúc còn học tiểu học vưà qua đời. Xin mọi người cùng hợp ý cầu cho bạn mình với. Xin cám ơn.
- Chúc mừng Ngày 8 tháng Ba đến toàn thể quý chị em trong FL một ngày thật hạnh phúc.
- Đầu năm mà trời nóng./ Ra nắng da muốn bỏng./ Nằm máy lạnh trong phòng./ Tết sợ ra ngoài, nóng.:)))
- Nhân dịp Giáng Sinh 2011. "Chủ Tịt" và gia đình gửi lời chúc an bình, hạnh phúc và vui vẻ đến tất cả bạn hữu gần xa, nhất là các hội viên HSV.
- Tối nay 9/8/11. Úc thống kê dân số, nhớ khai nha đồng hương ở Úc:))
- Em này giống hện người "yêu tôi!"http://vietbao.vn/Suc-khoe/Dau-mat-du-doi-do-ton-thuong-day-than-kinh-so-5/10939727/248/
- Mời .. mời
- Chưa kiểm phiếu xong nhưng chắc chắn 110% "chủ tịt" vưỡn còn làm "chủ tịt":)
- E hèm, vắng mặt chẳng lên mul./ Cái mạng nhà mình giống chổi cùn./ Lúc có lúc không thật cụt ngủn./ Buồn như chó cún cuối thu bùn:))
- Nghe tớ sắp đi nhậu./ Uống vưà nghe cha nậu./ Sức nào (giờ) chịu cho thấu./ Uống chút cho thơm râu. (thôi):)))) Khà khà. Dzô mời.
Chúc mừng chúc mừng chủ tịt,chúc vui và nhiều sức khỏe ạh
ReplyDeleteBác sĩ nói tại "cóc" mà ra.
ReplyDeleteCứ nhảy lung tung khắp mọi nhà.
Bao giờ off được thì vui quá.
Khỏi phải làm thờ ơ cóc nưã mà:)))))
Cám ơn Khúc, giờ vết mỗ hơi dài, gần hai thước nên còn đau lắm hi hi khoẻ sẽ kể cho nghe:)
ReplyDeleteThăm chú và chúc mừng chú về nhà mạnh khỏe, cà phê đều đều chú nha.
ReplyDeleteVậy chúc mừng cho anh "người yêu móng đỏ đã rời bỏ anh" mà đi nhé..
ReplyDeleteCám ơn May, Vậy là còn uống cà phê đều đều nhỉ. Họ mổ xong, họ sợ mình quên, cứ tí đến hỏi lý lịch, ngày tháng.
ReplyDeleteMổ xong là thấy nàng khăn gói bỏ đi rồi. Cám ơn TTM.
ReplyDeleteHihi.. may đó là ác duyên, nên bỏ đi cũng không sao nhẹ người... vì không là tri âm tri kỷ mà anh nhỉ?
ReplyDeleteMình cũng không rõ duyên nợ ra sao, nhưng nàng đi thì nhẹ nhỏm hẳn, không những riêng mìnhmà, cả vợ con, bạn bè thân thuộc cũng đều thấy nhẹ cả phải không TTM?:)
ReplyDeleteVậy là Chủ tit rờ mu được người iu rầu . Chúc mừng
ReplyDeleteCám ơn Bống, tuần sau mới cắt chỉ ca mổ đến 4 giờ đồng hồ đó Bống.
ReplyDeletechúc anh mau hồi phục sức khỏe
ReplyDeleteChúc chủ tịt mau bình phục ,đợi đến ngày để nghe chủ tịt viết thiên tình sử cuộc chia tay với cô năm nè hiiiiiiiiiiiiiiiiiii
ReplyDeleteCám ơn nhiều nha.
ReplyDeleteHãy đợi đấy!:)) Cám ơn nhiều.
ReplyDeleteVề rồi, không nghỉ ngơi sao ngồi blog liền vậy CT. Nhớ chú ý sức khỏe đó. Vậy là cả làng multi vui rồi... hi hi..
ReplyDeleteChú đi mổ sao. Cháu k biết. :(
ReplyDeleteTheo kinh nghiệm "bị mổ" thì chắc là coi thử coi chú tỉnh hẳn chưa đó ạ.
ReplyDeleteLàm tiệc lớn chủ tịt ơi .
ReplyDeleteChúc mừng hiền huynh MinhT thoát khỏi đại nạn ….. Hiền huynh nên tịnh dưỡng thuốc men cho sớm bình phục nghen, đệ chiêu đãi huynh món tự làm để liên hoan nhá. Thân mến nhiều.
ReplyDeleteChúc mừng thoát nạn nợ tai ương,
Sức khoẻ bình an bạn quý thương
Tiệc cóc hân hoan ngày tái nạm
Chúa ban phúc lớn, đẹp bao dường…. !!!
Nhanh quá hén. Chúc bác ct mau lấy lại phong độ nhé.
ReplyDeleteChúc mừng chúc mừng ....
ReplyDeletethể nào cũng phải làm tiệc to nhé!
Người vui cóc nhảy thêm vui
ReplyDeleteChúc an sức khỏe, tiếng cười rộn vang
Tuổi già sức khỏe là vàng
Anh và chị mãi xuân tràn bên nhau.
....
Chúc vui đến với anh chị cùng gia đình nha.
ReplyDeleteRất mừng anh Minh ạ. Ca mổ thành công mỹ mãn, em chúc anh luôn khỏe và lại ngày ngày dạo blog thả cóc cho vui cùng anh chị em bè bạn.
Chúc tiên sinh bình phục nhanh chóng.
ReplyDeleteChúc mừng anh. Tạ ơn Chúa. Alleluia!
ReplyDeleteTự nhiên sáng nay nhớ anh, nhào vô gặp ngay tin mừng. Minh chủ tịt viết bài tả lại khúc chia tay em đi chớ !
ReplyDeletechúc sức khỏe Chủ tịch nhà ta thiệt bình yên ....
ReplyDeleteChúc mừng anh đã thoát khỏi tay của "nàng" .
ReplyDeleteMới về thì cũng nên nghĩ nhiều nhiều chút nha anh ,đừng để nàng quay lại tìm anh đó nhe .
Cả gđ chắc là mừng lắm anh há hehehe
chúc anh chóng bình phục ,nhớ tịnh dưỡng nha anh !
ReplyDeletechúc bác chủ tịt vui khỏe để dạo mul sung hơn nhé!
ReplyDeleteHôm nay gió ở tận chốn xa
ReplyDeleteMừng chủ tịch vui trở lại nhà
Sức khỏe dồi dào ..nàng kia biến
Thế là ta lại lướt blog ta ...
:))
Bửa nay qua mới biết bác Minh vừa "tai qua nạn khỏi " MT chúc mừng bác nghen .
ReplyDeleteHôm nay em mới vào blog biết tin mừng của anh , chúc mừng anh khỏe mạnh và bình an nhé !
ReplyDeleteChúc mừng anh. Khỏe nhé!
ReplyDeleteHiền huynh MinhT úi ùi ui.... Đệ nấu cháo xong rùi.... mời huynh mau dùng thui.... Ăn vào mau bình phục sức phẻ để anh em mình ghé quán bà Tám Chảnh với mụ Chín Ù măm chẹp 89898989 nà.... hiiiiii....
ReplyDeleteMấy nay cháu lu bu không ghé qua thăm, chúc mừng chú nhé, vậy là khỏe rồi. chia tay em nó luôn đi nhé chú.
ReplyDeleteÔi chú Minh. Lâu quá cháu ko sang nên ko biết chú bệnh. Nay thấy chú đã khỏe cháu rất vui và mừng cho chú.
ReplyDeleteỒ Bác Chủ tịch mới mổ ạ? Bác bị sao ạ? :( Bác luôn khỏe Bác nhé!
ReplyDeleteChúc mừng ''CÓC '' đã khỏe ..hèn gì lâu quá không thấy bóng dáng đâu ...Mỹ cũng vừ ốm xonh ..nên bây giờ mới sang thăm anh đây ...
ReplyDeleteThì ra là anh đến bệnh viện à ! Lâu nay không biết có chỗ ghi ở đây nên không vào. Đang trong giai đoạn tò mò multiply anh à. Chúc anh luôn khỏe, vui.
ReplyDeleteem hư quá,,,hôm nay mới thấy cái note này,,,,dù muộn nhưng cũng chúc anh luôn an lành tràn đây hồng ân nha anh,,,saigon lúng liếng
ReplyDeleteMung anh!
ReplyDelete