Saturday, November 5, 2011

6/11/11. Trăng mùng mười.

Trăng Melbourne.

Bưã qua đi lễ về, trời vẫn còn sáng dù đã 8 giờ tối. Bên này muà Hè mặt trời còn nấn ná hơi trễ mới chịu khuất bóng. Có những ngày đến 9 giờ đêm mới lặn mặt trời.

Mở cưả xe bước xuống, nhìn lên ơ trăng đã mọc lên cao, sẵn máy chụp, tôi chụp cả trời, trăng, mấy lá. Mời bạn coi xem có gì khác không?:)  

11 comments:

  1. Trăng Úc ngó bộ cũng giống trăng Việt Nam.:))

    ReplyDelete

  2. Thì ra ở chỗ anh, vào mùa hè mặt trời vẫn còn sáng tuy đã là 8-9 giờ đêm.

    ReplyDelete

  3. Trong hình thấy có 3 sợi dây giăng ngang, giống 3 sợi dây điện nhưng không biết đó có phải là dây điện hay không.

    ReplyDelete
  4. Trăng đâu cũng thế ...chỉ là trăng ở bên anh hình như mọc sớm ..:))

    ReplyDelete
  5. Ban đêm như ngày nên thấy trăng lạ hơn. :))

    ReplyDelete
  6. Hình như lớn nhỏ (do gần xa) khác nhau đó chị .
    Ở VN hình như trăng tròn hay mặt trời có thể đứng ở đỉnh dầu ,nhưng bên Ròm thì nằm chệt qua một bên chứ không thẳng đỉnh đầu .Em nghĩ ,bên anh chủ tịch chắc cũng vậy .Ngoài ra ,khi trăng tròn bên em nhìn thấy rất là lớn và sáng chưng hà .

    Hình chụp trăng tròn vào tháng 3 - 2011 tại Đức .Theo nguồn hình từ báo mạng của Đức ,người ta nhìn thấy trăng tròn lớn hơn 14% và sáng hơn 30% so với bình thường
    Xem trăng tròn ở Đức lớn như thế nào nè :
    http://www.augsburger-allgemeine.de/incoming/Wunderschoener-Vollmond-ueber-Deutschland-id14361566.html

    ReplyDelete
  7. Đẹp đó anh Minh ạ!
    Bên VN mình thì chưa 6 giờ đã tối thui.

    ReplyDelete
  8. Hai bác cùng ngắm hay chỉ có Chủ tịch ngắm đấy ?

    ReplyDelete
  9. Hi hi, người ngắm người chụp:)

    ReplyDelete
  10. Có phải T tưởng tượng quá không?Ba tấm photos giữa trời,trăng,mây lá còn có thêm "đầu Rổng"anh à....Good nite.

    ReplyDelete
  11. Có người càng ngày càng lãng mạn hơn kìa .

    ReplyDelete