Saturday, November 6, 2010

Hội bạn Người Cùi Việt Nam Úc châu.

Chuyền tay quyên góp 2010.

Hội bạn người Cuì.

Cái tên nói lên một ý nghiã thật đặc biệt giưã con người với nhau, người lành lặn và người bệnh tật, người may mắn và người kém may mắn hơn trong xã hội đều là anh em, bè bạn.

Tôi biết Hội Bạn Người Cuì cũng đã lâu, dễ chừng cũng bằng với tuổi cuả hội. Đặc biệt những người bạn làm việc trong ban điều hành cuả hội cũng là bạn cuả tôi. Có những người hăng say trong công tác đến độ khi nói đến tên anh, người người không thể không ghép thêm chữ “cùi” phiá sau để trở thành “Hùng cùi.”

Bên này, ai cũng có khả năng để tổ chức quyên góp làm việc từ thiện. Nhưng để dễ dàng hoạt động gây quỹ hơn, người ta trông cậy và dưạ vào tôn giáo để nhắm vào lòng từ tâm và dễ biết đến hơn cuả mọi người trong một tôn giáo nào đó. Hội Bạn Người cùi Việt Nam Úc châu chọn Thánh Martino, một vị Thánh Công giáo thật tầm thường nhưng đã làm nên những việc thật phi thường. Với đời sống khó nghèo, một người da đen làm những công việc tay chân vất vả phục vụ mọi người như một người nô lệ! Được mọi người trong giới Công giáo tôn là vị Thánh cuả người khó nghèo.

Mỗi năm, hội lạc quyên qua buổi lễ mừng kính Thánh bổn mạng, qua những ân nhân, qua những lon tiết kiệm gửi đến từng nhà, qua bán bánh quà sau buổi lễ. Mọi đồng tiền ân tình đó được chuyển về quê nhà giúp trực tiếp hay qua trung gian các vị tu sĩ không kể tôn giáo phụ trách chăm sóc những người không may mắn có bịnh nan y này trong ngắn hạn, hoặc dài hạn như giúp họ có vốn chăn nuôi, mở các trung tâm dậy nghề và tạo công ăn việc làm cho con cái họ để họ có khả năng tự túc sống được.

Năm nay là năm thứ 19 cuả hội, bưã qua, tôi cũng đi dự lễ bổn mạng cuả hội, xin có vài hàng giới thiệu đến bạn bè để cùng biết.

19 comments:

  1. Như vậy đây là hội có mục đích giúp đỡ cho những ngưoiừ cùi ở Việt Nam.

    ReplyDelete
  2. Cái tên hội đã nói nên rõ mục đích cuả hội rồi.

    ReplyDelete
  3. EM CŨNG ĐÃ CÓ NGHE CHUYỆN HỘI TỪ THIỆN CHÂU ÚC NÀY LÂU RỒI ĐÓ ANH

    ReplyDelete
  4. Ừ đúng vậy, có đến 19 năm hơn rồi cơ mà.

    ReplyDelete
  5. Thật là có ý nghĩa. Cảm động anh à.

    ReplyDelete
  6. Vâng, họ cứ miệt mài với công việc nhiều ý nghiã này mãi mãi.

    ReplyDelete
  7. Giúp được một người là thêm được niềm vui , nếu có cơ hội là giúp liền đúng không anh !

    ReplyDelete
  8. Xin Thiên Chúa chúc lành cho công việc tốt đẹp của Hội.

    ReplyDelete
  9. Chuá nhận lời THT để hội tiếp tục công việc tốt lành.

    ReplyDelete
  10. Chúc Hội của chú ngày càng phát triển và có nhiều hoạt động hữu ích. Cháu cũng rất mún tham gia các hội như thế.

    ReplyDelete
  11. Dưng chú ơi, cháu chưa hiểu lắm về nghĩa của từ "Cùi", chú giải thích hộ cháu nhé.

    ReplyDelete
  12. Cám ơn cháu, nhưng hội không phải cuả chú đâu. Cuả mọi người chú chỉ giới thiệu thôi.
    Cháu ở Việt Nam mà không biết chữ "cùi" sao, chắc chữ này cổ rồi, giờ người ta gọi là những người bệnh "Phong cùi, hay hủi." Thường bệnh này mà nặng thì mất cả tay lẫn chân khó sinh hoạt bình thường như mọi người.

    ReplyDelete
  13. Thứ Bảy tuần rồi tôi tham dự bửa tiệc gây quỹ do Hôi Bạn Người Cùi tổ chức ở Seattle có phụ diễn văn nghệ đó anh Minh, có một LM đến từ VN và vài LM đến từ California, nay đọc bài này thì thấy đâu đâu cũng có những người có lòng nhân ái. Mong là những người nghèo bất hạnh thật sự được giúp đỡ qua số tiền mà chúng ta đóng góp chia sẻ.

    ReplyDelete
  14. Vâng anh ạ. Hy vọng là như thế, những tấm lòng ở đâu cũng có.

    ReplyDelete
  15. Ở Vn mình cũng có trại phong hình như là bến Sắn bác ạ! Mt nghe thôi . còn ở Lâm Đồng thì có 1 trại , nới đây họ có công ăn việc làm hết , chủ yếu là hái trà đó bác .

    ReplyDelete
  16. Nhiều lắm Minh tâm, mình không biết hết các trại phong đâu, chỉ biết góp chút síu sìu siu thôi.

    ReplyDelete
  17. "Hội bạn người cùi". Chữ "cùi" nghe ơn ớn nhưng thêm chữ bạn lại thấy ấm áp và đỡ... ngán hơn anh nhỉ.

    Vậy là năm sau hội sẽ tròn 20 tuổi.

    ReplyDelete