Mul từ biệt từng giờ
Ngày xưa đông vui qúa
Giờ thành "Tình bơ vơ.."
Bài liên quan:
- 140/12. Mul thoi thóp...
- 25/9/13. Tuổi thơ tôi phần cuối.
- 20/9/13. Thủa còn đi nghịch!!
- 17/9/13. Trò chơi thời chiến.
- 14/9/13. Kỷ niệm tuổi thơ tôi.
- 31/8/13. Tháng Chín.. vào Xuân
- 20/8/13. Góc nghĩa trang.. buồn. Bài 2.
- 19/8/13. Góc nghĩa trang... buồn. (bài 1)
- 14/8/13. Của vào quan phần 2. (Truyện nhà quê)
- 12/8/13. Của vào quan phần 1 (Truyện nhà quê)
- 10/8/13. Một thời ngang dọc 2 (tiếp)
- 9/8/13. Một thời ngang dọc 1 (truyện vui)
- 140/12. Mul thoi thóp...
- 139/12 Vài lời..
- 21/5/12. Chuyện "chủ tịt" như Bờm.
- Dư âm Mother's Day.
- TINA tỉnh lại, chia niềm vui đến nhiều người.
Sắp ngỏm củ tỏi há chủ tịch!
ReplyDeleteTôi thấy ở Blogspot này rất hay, mình có thể làm bất cứ gì như 1 trang web lớn, nhưng nó ko làm cho mình mà bắt mình phải tự tay làm. Nói theo kiểu các cụ nhà ta thì 'muốn ăn thì lăn vào bếp". Chủ tịch có thể qua bên tôi xem, cần giúp gì thì nói tôi sẽ làm những gì trong phạm vi hiểu biết.
hihi, chủ tịch vừa post là nó báo cho tôi biết liền đó.
ReplyDeleteCòn ba ngày nữa chú nhỉ ! Buồn ơi là sầu :)
ReplyDelete