Wednesday, May 6, 2009

TINA tỉnh lại, chia niềm vui đến nhiều người.

Sáng nay, như thường lệ, tôi mở máy đuôi tôm chạy vòng vòng thăm chào bạn bè. Sực nhớ tới Tina, người cháu nhỏ mà anh chị Trân và Huỳnh Hạnh đang kêu gọi mọi người cùng cầu nguyện để xin một sự nhiệm mầu cuả tạo hoá cho cháu tỉnh lại. Cháu phải mổ để thay ghép tim.
Tôi mở blog cuả chị Huỳnh Hạnh, một Entry mới chị thông báo chưa có hy vọng gì, trái tim mới thì đã đập đều, mà cháu vẫn còn hôn mê, dù đã qua thời gian các bác sĩ nói cháu sẽ phải tỉnh lại. Và chị kêu gọi bạn bè tiếp cầu nguyện cho cháu, vì mẹ cháu đã quyết định đưa cháu về nhà chăm sóc cháu, chấp nhận nếu cháu không tỉnh, sẽ chăm sóc cháu với đời sống thực vật.
Tôi vội comment lời thỉnh cầu cuả tôi vào Entry mới cuả Huỳnh Hạnh:

Tỉnh lại đi Tina, nhiều người đang chờ, nhất là ba Trân và má Huỳnh Hạnh gào khan cả cổ vì con. Thượng đế nhiệm mầu đâu, hãy ra tay, vì chẳng có gì thượng đế không làm được. Tỉnh đi TINA.
Wednesday May 6, 2009 - 08:19am (EST)
Với sức người, tôi cũng chỉ biết hưởng ứng lời kêu gọi và cầu như vậy. Và tôi cũng chỉ là một trong rất nhiều người đã cùng hợp nguyện cho Tina.
Tôi vòng thăm vài nhà nưã, trở về, tin Tina đã tỉnh. Chợt lòng tôi vui và khẽ cất lên lời bài ca cuả cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng: “Có tin vui giưã giờ tuyệt vọng, lời cầu kinh vưà có người nghe.” Cám ơn Thượng Đế.
Xin chia vui cùng gia đình Tina, chia vui với anh chị Trân và Huỳnh Hạnh nhé, lời cầu cuả chúng ta Thượng Đế đã nghe, và xin Thượng Đế mau cho Tina khoẻ hẳn.

2 comments:

  1. cầu nguyện cho cháu TI NA....

    ReplyDelete
  2. Cảm ơn thượng đế ! Cầu mong cho cháu Tina mau khỏe mạnh ! Với bao nhiêu tấm lòng và từng ấy những trái tim mong thượng đế thương tình và thương cho chót ! Tina ơi may mắn nhé !

    ReplyDelete