Tuesday, August 9, 2011

Tối nay 9/8/11. Úc thống kê dân số, nhớ khai nha đồng hương ở Úc:))

21 comments:

  1. A..có bạn đến thăm vui nhỉ :)))

    ReplyDelete
  2. mới fill Census form online, cám ơn chủ tich nhắc nhở !
    Không hẳn là kiểm tra dân số mà là ... thống kê dân số chủ tịch ạ, nghe chữ kiểm tra ... lạnh gáy , cứ tưởng mình còn ở VN !
    Phewwww !

    ReplyDelete
  3. Em thì không biết vì không "liên can". Hihi... Nhưng đọc cái comment này của chị trangluong mà mắc cười. Anh Minh dùng từ "kiểm tra dân số" đúng là y chang như đang ở Việt Nam thiệt :))

    ReplyDelete
  4. Hình như bây giờ, lâu lâu nước nào cũng thống kê dân số để báo lên LHQ hay sao đó, VN bi giờ cũng theo xu hướng mới trong vụ dân số rồi nên hết bị cái hộ khẩu hành. ;))

    ReplyDelete
  5. hihi Zippo ... lâu lâu họ làm thống kê đó Zip , chỉ cần làm update con số trong nước chứ chẳng phải báo cáo lên cái gì cả!

    Zip khoẻ chứ ?

    ReplyDelete
  6. Kiểm tra bình thường thôi mà.

    ReplyDelete
  7. Anh còn dùng chữ kiểm tra nữa em ... gọi người yêu dấu tới rượt anh chạy có cờ bây giờ !!!

    ReplyDelete
  8. Ưà nhỉ Thống kê, cái tật nói quen, may mà không viết kiểm tra hộ khẩu:))

    ReplyDelete
  9. Thống kê để có kế hoạch cho 5 năm tới mà:))

    ReplyDelete
  10. Chủ tịch nhớ khai để thống kê thêm 2 nhân vật vãng lai nha..hii

    ReplyDelete
  11. Trang trả lời cho Zip rồi, mình cũng vưà gửi online xong, đi ngủ phẻ:))

    ReplyDelete
  12. Ở Việt Nam sau 75 họ phong cho chức tổ trưởng trong xóm, đi hướng dẫn kê khai mà bà con cười dữ. Họ nói cha này diễu:))

    ReplyDelete
  13. 12 giờ đêm là được kể ai có mặt trong nhà đêề khai hết:)

    ReplyDelete
  14. Điền xong form rồi có quyền đi ngu hỏi:)

    ReplyDelete
  15. Hi hi..BT tưởng như ở VN ai tới nhà thì phải lo báo với tổ trưởng. Không thì CA tới kiểm tra hộ khẩu ..thêm phiền phức.

    ReplyDelete
  16. Bên này không có hộ khẩu, không có công an khu vực, chẳng phải khai tạm trú, tạm vắng cũng chẳng có ai làm phiền miễn là đừng phạm pháp.

    ReplyDelete
  17. Khỏe nhỉ, ở VN hộ khẩu như bùa hộ mệnh, tất cả mọi việc: mua bán, xin việc, làm hồ sơ...đều phải có hộ khẩu rồi xuống ký ở phường. Mất hộ khẩu coi như đi đời!

    ReplyDelete
  18. Ưà dzià đi cho người ta ăn "bún riêu:))

    ReplyDelete
  19. Suýt nữa bị hỏi tạm trú ở nhà chù tịch và nhà Tr ấy, liên can quá xá đó !

    ReplyDelete