Tối qua, sang nhà con gái ăn cơm. Đậu xe ngoài đường bị thằng phải gió nào nó húc vào cửa xe, móp cái cửa! Đụng rồi chạy mất (hit and run) rõ là khỉ gió:((
Đúng là mình không có lỗi, gặp người đàng hoàng họ ghi số xe họ lại và cho số phôn liên lạc, bảo hiểm họ sẽ trả cho mình. Còn cái này họ chạy mất, mình phải nhờ bảo hiểm mình sửa cho:((
Bên em ,nếu phí tổn sửa chửa mà ít thì tự bỏ tiền túi sửa chứ không đưa ra bảo hiểm ,trừ những trường hợp nặng khi mình không đủ khả năng trả hay là không muốn trả . Vì sau khi thằng bảo hiểm sửa xe cho mình thì nó sẽ tăng tiền bảo hiểm hay là tăng % hằng năm của tiền đóng bảo hiểm một thời gian(?) ,nếu tính lại cho kỷ thì có thể mình bị lổ nhiều lắm .
Chia buồn cùng chủ tịch . Đúng là khỉ gió
ReplyDeleteChạy là phải. Chứ CT mà bắt gặp thì thế nào nó cung phải móc hầu bao... hi hi.
ReplyDeleteTội nghiệp anh Cóc chủ tịch quớ...!
ReplyDeleteCám ơn Bống:)
ReplyDeleteNó không phải móc giờ chủ tịt phải móc đóng tiền cho bảo hiểm sửa cho he he.
ReplyDeleteLâu lâu nó bớt của mình mấy thùng bia cóc:)
ReplyDeleteChia buồn nhưng không chia xui!
ReplyDeleteThôi kệ , coi như có số tung xe nhưng người còn nguyên là được !
Cám ơn Trang, đúng vậy, người không sao là mừng rồi dù nó Toyota (Tông dô ta) Ha ha ha:)
ReplyDelete
ReplyDeleteVậy là anh Minh phải tốn một khoản tiền sửa xe rồi.
Cũng hơi buồn nhưng có bảo hiểm lo mà anh M.há ? Xã xui rồi đó anh M. ui.
ReplyDeleteĐúng là mình không có lỗi, gặp người đàng hoàng họ ghi số xe họ lại và cho số phôn liên lạc, bảo hiểm họ sẽ trả cho mình. Còn cái này họ chạy mất, mình phải nhờ bảo hiểm mình sửa cho:((
ReplyDeleteCám ơn Cẩm Tuyến, đúng là bảo hiểm lo sửa cho mình.
ReplyDeleteNgày cá tháng tư nên chủ tịt mới khai thiệt chuyện này nè , chứ ngày bình thường đố mà chủ tịt dám nói hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
ReplyDeleteChủ tịt này chưa hề ai sợ nha. Hừm hừm:))
ReplyDeletecá ko cắn câu đâu nhá! hahahah!
ReplyDeleteCó câu đâu mà cắn. Chiện khiệt chứ hổng phải cá tháng Tư nha:)
ReplyDeleteCửa bên nào trái hay phải vậy Brother?chia sẻ cùng anh....đừng buồn anh nhé.thôi thì bắt đền ông bảo hiểm thôi.
ReplyDeleteCó buồn đâu, chỉ không vui he he, cửa bên phải ngay chỗ tài xế, thì bảo hiểm đền mà mình phải đóng exess he he.
ReplyDeleteChà lại tốn tiền rồi!
ReplyDeleteHi hi:)
ReplyDeleteLý do kiếm xế mới đó chủ tịch ơi. :-))
ReplyDeleteHi hi, chủ tịt hổng thích xế mới, đi đâu cũng phải giữ kẻo nó trầy coi mất đẹp:))
ReplyDelete
ReplyDeleteĐụng xe người móp mó
Lại cho là chuyện nhỏ
Rồi bỏ chạy không thèm ngỏ
Đúng là đồ khỉ gió.
Tự dưng anh chị tốn tiền lãng òm rồi .:)
Đúng vậy, lãng òm...
ReplyDeleteBên em ,nếu phí tổn sửa chửa mà ít thì tự bỏ tiền túi sửa chứ không đưa ra bảo hiểm ,trừ những trường hợp nặng khi mình không đủ khả năng trả hay là không muốn trả . Vì sau khi thằng bảo hiểm sửa xe cho mình thì nó sẽ tăng tiền bảo hiểm hay là tăng % hằng năm của tiền đóng bảo hiểm một thời gian(?) ,nếu tính lại cho kỷ thì có thể mình bị lổ nhiều lắm .
ReplyDeleteBên này cũng thếmà thôi. Cùng một nghề mà, cùng lò luôn:))
ReplyDeletehehe
ReplyDeleteChac thang ay mat treo nguoc canh cay roi. Chia buon chu nha!
ReplyDeleteTai nạn mà không tránh khỏi.
ReplyDeleteTức thiệt.
ReplyDeleteHi hi, xe hơi bị móp chút nên sửa thì không đáng mà để vậy cũng "tức thật" ha ha:))
ReplyDeleteTai bay vạ gió !
ReplyDeleteCám ơn Andro ghé thăm.
ReplyDelete