Chủ tịch còn giăng note được là yên tâm
Vậy là chủ tịch ở Melboune:)
Cám ơn, ngồi thấy nhà rung mà không hiểu chuyện gì xẩy ra, cả đời mới gặp mà.
Ủa, giờ mới biết à:)
Làm sao mà biết được:))
Động 5.3 độ Richter là lắc lắc qua lại mạnh lắm đó. Mong cơn dư chấn không trở lại.Ở ĐL hôm nay và ngày mai chuẩn bị đón bão vào toàn ĐL đó anh Minh ơi.
Cả nhà vẫn bình an là mừng rồi chú nhỉ !
Đúng vậy, lắc lắc rung rung hơi bất ngờ nên cũng chẳng hiểu nó động đất, sau đó thì biết.
Đúng vậy.
Vậy mà cứ tưởng có người ru...võng cho ngủ? :-))
Hi hi, hổng có võng nên hổng biết nữa.
Anh xem lại coi có con Cóc nào hoảng hồn trốn mất rồi không?
Cóc còn con cóc cỏn con.Chỉ còn chú cóc cõng con chầu.. "chời":)
Chắc có ai đó mới động phòng hén bác.:)
Chắc là gieo mãi vần ồnCho nên đất cũng lộn xồn (xộn) cho vui:)
Tại ai khép mở hai đùinên đất mới động chôn vùi cóc thơ.:D
Cóc vẫn chồm chỗm đây mờĐất động là tại ai rờ.. chân ai:))
Hấp dẫn là bởi chân dàirờ chân rồi đến rờ tai, rờ đầu.:D
Bác Minh & bác Gà vui tính quá :))
Động đất mà ở nhà cao tầng thì chắc là sợ lắm anh há... Chờ anh kể lại chuyện động đất để "hầu chuyện" bà con.
Rờ đầu rồi tới rờ đâuThẹn thùng ta lại rờ râu.. một mình:)
Đùa thôi mờ, chúc vui nhiều.
Chắc ở nhà cao tầng mới có nhiều cảm giác rung mạnh và đong đưa hẳn là sợ hơn.
Chữ thứ năm của câu tám chữ trái luật bằng trắc rồi chủ tịch ơi ời:))
Giời đất, cô giáo kỹ qúa! Vậy làm sao còn thờ ơ cóc he he:)
Ui, thấy bác viết notes là mừng vì như thế vẫn bình an .
Đúng thế, cám ơn Hoa Cúc Vàng.
Rờ em mặt đỏ xinh xinhrờ từ trên xuống cái... mình của em.:))
Coi chung lo lam tho van "on" dong dat nua hong chay duoc do bac ct oi.
Rờ hoài nhột nhạt ai thèmThôi đừng, đừng nữa anh, em đầu hàng.:))
Ừ nhỉ? Ngọc Yến không nhắc lại chạy không có cờ, Cám ơn nhiều nha:)
Rờ dọc rồi lại rờ ngangkhi nào em đã có... mang, hết rờ.=))
Thế rồi hết tập làm thơLo tã, lo sữa ù ơ dí dầu:))
Bình an là yên tâm rồi, coi có sót con cóc nào nhảy lung tung không?
Tưởng gì cũng chỉ lo thôiHỏi thăm con cóc còn ngồi mần thơ:))Cám ơn Trang hỏi thăm trang trại nuôi cóc, chắc nhờ động đất mà kỳ này nòng nọc rụng đuôi nhiều nha:)
sorry từ nay mình để ý chút, không chạy gần nhà ct, dù sao cũng tránh thảm họa cho bạn mình!
Ai cũng bình an là mừng lắm, chủ tịch ha. :)
Hi hi hi vậy là tốt quá rồi nhỉ, cám ơn nhé:))
Cám ơn Lan Trần.
chủ tịt ơi, sang nhà mới biết động đất. Chủ tịt vẫn còn " y nguyên" tốt quá rồi. Chắc cóc sợ lắm hả?
Có biết chi mô mà sợ:)
5.3 độ Richte chưa sợ mô hihihi!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Chủ tịch còn giăng note được là yên tâm
ReplyDeleteVậy là chủ tịch ở Melboune:)
ReplyDeleteCám ơn, ngồi thấy nhà rung mà không hiểu chuyện gì xẩy ra, cả đời mới gặp mà.
ReplyDeleteỦa, giờ mới biết à:)
ReplyDeleteLàm sao mà biết được:))
ReplyDeleteĐộng 5.3 độ Richter là lắc lắc qua lại mạnh lắm đó. Mong cơn dư chấn không trở lại.
ReplyDeleteỞ ĐL hôm nay và ngày mai chuẩn bị đón bão vào toàn ĐL đó anh Minh ơi.
Cả nhà vẫn bình an là mừng rồi chú nhỉ !
ReplyDeleteĐúng vậy, lắc lắc rung rung hơi bất ngờ nên cũng chẳng hiểu nó động đất, sau đó thì biết.
ReplyDeleteĐúng vậy.
ReplyDeleteVậy mà cứ tưởng có người ru...võng cho ngủ? :-))
ReplyDeleteHi hi, hổng có võng nên hổng biết nữa.
ReplyDeleteAnh xem lại coi có con Cóc nào hoảng hồn trốn mất rồi không?
ReplyDeleteCóc còn con cóc cỏn con.
ReplyDeleteChỉ còn chú cóc cõng con chầu.. "chời":)
Chắc có ai đó mới động phòng hén bác.
ReplyDelete:)
Chắc là gieo mãi vần ồn
ReplyDeleteCho nên đất cũng lộn xồn (xộn) cho vui:)
Tại ai khép mở hai đùi
ReplyDeletenên đất mới động chôn vùi cóc thơ.
:D
Cóc vẫn chồm chỗm đây mờ
ReplyDeleteĐất động là tại ai rờ.. chân ai:))
Hấp dẫn là bởi chân dài
ReplyDeleterờ chân rồi đến rờ tai, rờ đầu.
:D
Bác Minh & bác Gà vui tính quá :))
ReplyDeleteĐộng đất mà ở nhà cao tầng thì chắc là sợ lắm anh há... Chờ anh kể lại chuyện động đất để "hầu chuyện" bà con.
ReplyDeleteRờ đầu rồi tới rờ đâu
ReplyDeleteThẹn thùng ta lại rờ râu.. một mình:)
Đùa thôi mờ, chúc vui nhiều.
ReplyDeleteChắc ở nhà cao tầng mới có nhiều cảm giác rung mạnh và đong đưa hẳn là sợ hơn.
ReplyDeleteChữ thứ năm của câu tám chữ trái luật bằng trắc rồi chủ tịch ơi ời:))
ReplyDeleteGiời đất, cô giáo kỹ qúa! Vậy làm sao còn thờ ơ cóc he he:)
ReplyDeleteUi, thấy bác viết notes là mừng vì như thế vẫn bình an .
ReplyDeleteĐúng thế, cám ơn Hoa Cúc Vàng.
ReplyDeleteRờ em mặt đỏ xinh xinh
ReplyDeleterờ từ trên xuống cái... mình của em.
:))
Coi chung lo lam tho van "on" dong dat nua hong chay duoc do bac ct oi.
ReplyDeleteRờ hoài nhột nhạt ai thèm
ReplyDeleteThôi đừng, đừng nữa anh, em đầu hàng.
:))
Ừ nhỉ? Ngọc Yến không nhắc lại chạy không có cờ, Cám ơn nhiều nha:)
ReplyDeleteRờ dọc rồi lại rờ ngang
ReplyDeletekhi nào em đã có... mang, hết rờ.
=))
Thế rồi hết tập làm thơ
ReplyDeleteLo tã, lo sữa ù ơ dí dầu:))
Bình an là yên tâm rồi, coi có sót con cóc nào nhảy lung tung không?
ReplyDeleteTưởng gì cũng chỉ lo thôi
ReplyDeleteHỏi thăm con cóc còn ngồi mần thơ:))
Cám ơn Trang hỏi thăm trang trại nuôi cóc, chắc nhờ động đất mà kỳ này nòng nọc rụng đuôi nhiều nha:)
sorry từ nay mình để ý chút, không chạy gần nhà ct, dù sao cũng tránh thảm họa cho bạn mình!
ReplyDeleteAi cũng bình an là mừng lắm, chủ tịch ha. :)
ReplyDeleteHi hi hi vậy là tốt quá rồi nhỉ, cám ơn nhé:))
ReplyDeleteCám ơn Lan Trần.
ReplyDeletechủ tịt ơi, sang nhà mới biết động đất. Chủ tịt vẫn còn " y nguyên" tốt quá rồi. Chắc cóc sợ lắm hả?
ReplyDeleteCó biết chi mô mà sợ:)
ReplyDelete5.3 độ Richte chưa sợ mô hihihi!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ReplyDelete