
Thời gian đi nhanh thật, mới ngày nào đây, mẹ con còn bên nhau, nghe mẹ kể chuyện xưa, nghe mẹ nói đến tuổi về già, mắt mờ dần và chân tay chậm chạp. Những đau đớn về thân xác cứ chuyển luân trong cơ thể. Mới khoẻ đó, mà đã đau, đã bịnh!
Và mỗi lần gặp con, sau những thăm hỏi, và để cho con yên lòng, lúc nào mẹ cũng kết luận với câu: “Giờ mẹ chết cũng thoả lòng lắm rồi.” Vì mẹ nói đời mẹ giờ đã được hưởng đẩy đủ. Nhưng mẹ ơi, sao mẹ quên, lờ đi không kể những cay đắng nhọc nhằn mà trong đời mẹ đã trải qua!
Mẹ tôi, bà mẹ quê từ vùng đồng bằng Bắc bộ. Sớm mồ côi, nên khổ từ tấm bé, sau này lại nuôi đàn con thơ dại đến hơn 10 người. Trên 10 người con hẳn là mẹ tôi vất vả. Mẹ tôi hiền lành với lòng nhân ái, sống chan hoà với mọi người, nên ai cũng quý mến yêu thương.
Tôi bỏ quê đi đã lâu, nhưng mới đây có dịp về quê, gặp ai họ cũng kể về mẹ tôi với lòng cảm mến. Chút đó thôi đã làm chúng tôi rất hãnh diện là những đưá con cuả mẹ.
Cảm động quá chú . Ôi bỗng nhớ Mẹ mình !
ReplyDeleteHôm nay là ngày giỗ mẹ của anh , thắp giùm em nén hương tưởng nhớ cụ anh nhé !Mỗi người chỉ có một mẹ mà thôi chia sẻ cùng anh nhé !
ReplyDeleteLàm con còn gì sướng hơn là được "Tự hào làm con mẹ" vì thực ra mẹ nào cũng đáng được vinh danh như vậy, chỉ là không phải con nào cũng ý thức được điều đó.
ReplyDeleteChú còn may mắn hơn người ở chỗ, mồ côi mẹ khi đã hai thứ tóc, và cụ thì đã hưởng được đủ đầy, con cháu đề huề ....
Ngày nhắc chuyện buồn, nhưng chắc chú nhớ nhiều hơn phải không ?
@ MLH. Cám ơn MLH.
ReplyDelete@hoaloaken. Cám ơn em, lời comment cũng là một nén hương rồi, chắc mẹ anh cũng vui với nén hương này.
@comieng Đúng là tự hào làm con cuả Mẹ, về quê hương nghe họ kể về Mẹ mà mình rất cảm động. Cũng cám ơn Mẹ còn được yên hưởng tuổi già bên con cháu.
Thắp nén hương lòng tưởng niệm Thân mẫu của bằng hửu .Cầu xin cho Thân mẫu anh được nghỉ ngơi trên nước Chúa .
ReplyDeleteXin Chúa nhậm lời chúng con.
Cám ơn Út và xin Chuá nhận lời cầu cuả Út.
ReplyDeleteXin thắp một nén hương tưởng nhớ Cụ. Bây giờ ở VN là 4:15', gần với giờ Cụ ra đi mấy năm trước.
ReplyDeleteTrông hình Cụ thật phúc hậu. Thật là một Người Mẹ đáng kính phục và ngưỡng mộ.
Nuôi dạy các con trưởng thành đã là một công lao trời bể, biết bao khó nhọc.
Sống ở đời nhân ái, được mọi người luôn quý mến và dù đã ra đi vẫn còn được mọi người kính trọng khi nhớ đến, thật là hiếm hoi.
Xin chia sẻ với chú niềm thương nhớ Mẹ.
Cũng ráng phấn đấu noi gương theo các Cụ, Sống sao cho mọi người thương mến, các con kính trọng.
Chẳng có nỗi buồn nào to lớn hơn sự mất mát người mẹ thân yêu.
ReplyDeleteXin chia sẻ niềm mất mát cùng chủ tịch.
@hoasinhim Cám ơn bạn rất nhiều. Vâng mình cũng cố gắng để noi gương sống cuả cụ. Học những điều tốt cũng khó thật bạn ạ.
ReplyDelete@bactu. Cám ơn Bác Từ nhiều nhé.
cháu chúc chúcó nhiều dịp về thăm quê nhà và thăm Bà chú nhé . Cháu cũng thế đấy về Vn là chăm chăm đi thăm mồ mả ngay, cứ có cảm giác mình đi xa ko quan tâm đến mọi người, thấy cứ áy náy ,đến khổ
ReplyDeleteGởi đến anh một bông hồng trắng .
ReplyDeleteGió tin bà đã sống trọn vẹn nên sẽ luôn mỉm cười dù ở đâu anh minht ạ .
@kgiaoru. Cám ơn.
ReplyDelete@gioheomay. Cam on nhieu.
Đọc và nghe bài hát, khóc thật anh Minh ạ. Đẹp và Buồn!
ReplyDeleteKhông gì buồn hơn khi không còn mẹ, mong hương hồn bác gái luôn mỉm cười nơi xa khuất vì biết rằng con cháu mình giờ đã có những cuộc sống tốt đẹp và thành đạt
ReplyDeleteXin cho em cùng mọi người gởi nén nhang tưởng nhớ đến bác gái.
Ta lớn bao nhiêu vẫn là bé nhỏ
ReplyDeleteTrong Trái Tim Mẹ rộng lớn bao dung!
Người mẹ nào cũng là biển rộng sông dài, để con cái tắm mát trong tình yêu thương của mẹ...
ReplyDeleteChia sẻ cùng anh điều mất mát to lớn, khi mẹ anh đã về nước Chúa.
Em còn may mắn, vẩn được đeo bông hồng đỏ trong ngày lễ Vu Lan. Và em trân quý từng ngày, từng ngày còn được diễm phúc này.
@zipposgvn. Cam on nhiều.
ReplyDelete@lantran. Cam on Lan Tran.
@nguyenyenson. Cam on Yen Son.
Em xin được chia buôn với anh, không sự mất mát nào buồn hơn khi mất mẹ,
ReplyDeleteEm xin thành thật chia buồn với anh, không mất mát nào buồn hơn là mất mẹ. Xin để lại đây hồng trắng cho anh ,
ReplyDeleteNghĩ về Mẹ trời luôn tươi sắc nắng
ReplyDeleteHoa trong vườn, không gió cũng xôn xao .
Cho dù Mẹ đã đi xa, đi xa ...
Cám ơn Mynhon và Hoa Cúc vành nhé.
ReplyDelete“Giờ mẹ chết cũng thoả lòng lắm rồi.” Ở một nơi nào đó, cụ đang mỉm cười khi những thành viên trong gia đình luôn sống chan hòa, hạnh phúc. Xin chia sẻ với anh niềm đau mất mẹ. Chia sẻ cùng anh, em cũng nghẹn ngào trong lòng lắm và nhớ MÁ em thật nhiều
ReplyDeleteTHT xin được chia sẻ tâm tư cùng tiên sinh. Hiệp ý cầu nguyện.
ReplyDeleteCũng như các bạn, xin thắp cho bà một nén nhang tưởng nhớ. Tình mẫu tử muôn đời bất diệt.
ReplyDeleteCám ơn Hồng Vị, TTH và cám ơn Ngọc Yến nhé.
ReplyDeleteME CHU MINH TEN THÁNH . LA GI VAY. CAU CHO ME CHÚ MINH DUOC LEN THIEN DANG.AMEN
ReplyDeleteCám ơn Gioanbaotixita nhé. Cụ Maria.
ReplyDeleteĐồng cảm cùng anh bài này nhé,giờ cũng mồ côi như anh.Mẹ Triệu cũng 10 người con đấy anh,những cái tên đặt lại thành 1 bài,mỗi người 1 cái tên (HOA,HUỆ,NGỌC NGÀN,TRIỆU,PHÚ QUỚI SANG GIÀU) nên mình rất hiểu nỗi niềm của con đối với cha,mẹ người tần tảo suốt cuộc đời cho tương lai con cái,
ReplyDeleteCám ơn Bác Triệu.
ReplyDeleteBà ra đi đúng vào tháng cầu cho các linh hồn chú nhỉ?
ReplyDeleteCháu có thể hiểu được cuộc đời của bà qua hình ảnh các bà cùng thế hệ, cùng tôn giáo chú ạh.
ReplyDeleteMà bà k di tản vô Nam mà vẫn ở ngoài Bắc hả chú?
Đúng bà mất vào Tháng cầu cho các linh hồn. Bà mất ở Hố Nai mà, bà cũng di cư như gia đình cháu đó.
ReplyDeleteCám ơn Hằng nhé.
Em đã mất Ba nhưng may mắn còn mẹ, bà cũng đã gần 90 tuổi rồi như đèn treo trước gió, bà cụ anh mất trong tháng linh hồn là nhìu ơn Chúa lắm! Má em vẫn cầu xin cho mình được mất trong tháng linh hồn! sáng nay em cũng vừa đi viếng một bà Cố mới mất ở Hàm Tân... chia sẻ cùng anh nhé!
ReplyDeleteBữa nay đám giỗ hả anh Minh , có nhớ mẹ anh cũng đừng khóc nha , cháu ngoại nó cười đó ...
ReplyDeleteXin chia se nỗi buồn mất mẹ cùng anh và cầu chúc linh hồn cụ bà được về nơi thiên quốc, cỏi vĩnh hằng.
ReplyDeleteCám ơn Kim Lệ, Langyen và hle09. rất nhiều.
ReplyDeleteMột nén hương lòng gởi đến bà cụ ,
ReplyDeleteEm tin là bà cụ an lòng thanh thản nhìn đàn con cháu trưởng thành , khôn lớn va` hữu ích cho đời!
Cám ơn Trang nhé.
ReplyDeleteMột bông hồng cho những ai không còn mẹ... cầu nguyện linh hồn thân mẫu Bác về với Chúa...
ReplyDeleteCám ơn Ánh Nguyệt.
ReplyDeleteOi^ em that^ te^. qua',khong^ sang tham anh nen^ khong^ biet^' ngay` gio^~ Ba`, em gui? nen' nhang du` co' muon^. mang` anh nhe'.
ReplyDeleteNhin` guong mat me anh phuc' hau^. qua'.
ReplyDeleteCám ơn Mỹ Dung nhé.
ReplyDeleteXin cau^` cho linh hon^` Maria duoc len^ chon^' nghi? ngoi,hang` xem thay^' mat duc' Chua' Troi` sang' lang' vui ve? ve? vo^ cung` . AMen.
ReplyDeleteHà đến thăm muộn, một nén tâm hương thắp cho bà - người mẹ thật vĩ đại!
ReplyDeleteCám ơn Hà nhiều.
ReplyDeleteCon tới trễ..... cũng xin nhớ đến linh hồn Maria thân mẫu chú trong ngày lễ giỗ. Xin góp thêm 1 kinh cầu nguyện cho bà.
ReplyDeleteCám ơn Mary.
ReplyDeleteCHUNG CON CAY VI DANH CHUA NHAN TU ,XIN CHO LINH HON MARIA DUOC LEN CHON THIEN DANG HUONG VINH PHUC DOI DOI CHANG CUNG .AMEN
ReplyDeleteBà luôn ở bên mang lại phước lành cho cả gia đình Bác ạ!
ReplyDeleteCám ơn Gtuyen và Jessica Vân nhé.
ReplyDeleteEm cũng đã từng yêu thương, quý mến mẹ mình nên thông cảm và chia sẽ với anh với nỗi đau mất mẹ. Bây giờ cứ chiêm bao thấy má hoài.
ReplyDeleteCám ơn Sáu Hồng.
ReplyDeleteCháu cũng mới mất người thân nên thấu được sự mất mát lớn đến thế nào...rồi cũng cố gắng tự nhủ: Dù ở hai thế giới khác, sợi dây giao cảm không bao giờ đứt....cũng thấy nhẹ lòng hơn....chia sẻ cùng chú và gia đình!
ReplyDeleteCám ơn longxingg nhé.
ReplyDeleteChia sẻ cùng anh. Tin rằng bà thật sự thanh thản và đẹp lòng với con cháu ngày nay, anh M. nhỉ.
ReplyDeleteCám ơn bangtamngt nhiều nhé.
ReplyDeleteMột nén hương thơm thắp lên để tưởng nhớ cụ, người suốt đời vì các con...
ReplyDeleteXin gửi nơi đây nén nhang tưởng nhớ cụ !
ReplyDeleteCám ơn GG và Namphong99 rất nhiều.
ReplyDeleteAnh hạnh phúc quá, vì được bên mẹ giờ phút cuối. Còn Bl... vừa mới quay đi cách mẹ gần 30km thì điện thoại kêu về... không kịp nhìn mẹ lần cuối...!
ReplyDeleteĐã nhiều lần định viết về mẹ nhưng Bl chưa đủ sức làm việc đó. Ngày cúng cơm mẹ 7 năm mới cách nay 1 tuần thôi anh à.