
Chuá nhật, một ngày trời nắng đẹp ở buổi đầu Đông, thật lý tưởng cho những sinh hoạt ngoài trời, tôi đi hiến máu.
Phải thật lòng mà nói, tôi có ý định này đã thật là lâu, nhưng cứ lấn cấn rồi quên, như hẹn những người trong xóm khi nào đi thì rủ, họ ừ rồi họ cũng quên luôn. Tuần vưà qua, tôi xin được số phôn cuả người chuyên giúp chở những người đi hiến máu. Tôi liền gọi, và họ lại hẹn một tuần khác, nhưng ý tôi là nhất quyết xin đi, người thiện nguyện viên này đồng ý chở tôi đi.
Trung tâm tiếp nhận thuộc Hội Chữ Thập Đỏ cuả Úc nằm ở trung tâm Thành phố Melbourne, ngôi nhà khang trang trên lầu, phiá dưới có một khu nhỏ dành cho xe cuả nhân viên và những người đến hiến máu. Lên khỏi cầu thang có một phòng tiếp tân rộng lớn, với chừng gần chục chiếc bàn tròn cho khách ngồi, trông như một quán cà phê. Ở đó có những phần bánh gồm Biscuit, phô mai vv. Còn thức uống thì đủ cả nước ngọt, sưã chocolate, hình như thiếu bia. Khu vực này dành cho khách mới đến ngồi chờ và ăn uống thì miễn phí. Những người hiến máu xong cũng phải ra đây ăn uống và cũng phải ngồi chờ ít nhất là 10 phút xem có bị phản ứng gì không trước khi ra về.
Tôi cũng đã hiến máu mấy lần từ mấy chục năm trước. Ngày đó, người ta khuyên mình giữ chay để cho máu được trong sạch. Tôi còn nhớ như vậy nên buổi sáng tôi kiêng ăn, kiêng uống, bà xã tôi cằn nhằn, nhịn tới trưa làm sao ông chịu nổi! Tôi giải thích là mình đã đi như vậy phải giữ sao cho mọi chuyện đều được tốt đẹp chứ. Tôi đã lầm! Lên xe, người thiện nguyện viên hỏi tôi ngày trước có uống nhiều nước không và sáng nay có ăn uống đầy đủ không? Tôi trả lời không, cô ta ngạc nhiên, tưởng là người giới thiệu tôi đã hướng dẫn tôi rồi, cô lại đưa đề nghị tôi hoãn lại. Tôi kể ngày xưa tôi hiến máu là phải kiêng ăn, cô giải thích, ở Úc thì họ yêu cầu phải ăn uống bình thường và uống thật nhiều nước. Nhất là ngày hôm trước, lý do là để mạch máu nổi lên và máu không bị rít, dễ lấy. Tôi nói: cứ tiếp tục, để đến đó tôi sẽ kiếm gì ăn và uống thật nhiều nước bù. Đến nơi, tôi lấy ly nước lạnh lớn và ăn mấy bịch nhỏ bánh biscuit, cục phô mai, và tiếp tục cứ uống cạn ly tôi lại uống nước tiếp.
Thấy tôi quyết tâm, người thiện nguyện viên lấy giấy tờ tôi để vào ghi danh lấy form điền tên tuổi, phỏng vấn về tình trạng sức khoẻ rất kỹ lưỡng. Sự thực máu rất cần, nhưng họ cũng phải giữ an toàn cho người tặng và người nhận, nhất là sau này có nhiều bệnh qua đường máu rất nguy hiểm. Tôi vẫn ngồi đợi và vẫn tiếp tục uống nước, uống nhiều nước lạnh ở cái muà này, tôi cảm thấy người lạnh hơn!
Họ lại mời tôi vào phòng hồ sơ, lúc này nhân viên chính cuả Hội Chữ Thập Đỏ phỏng vấn, người thiện nguyện viên làm thông dịch cho tôi về các từ chuyên môn, họ lại hỏi tên tuổi, điạ chỉ xem chứng minh ‘ID’ và tiếp tục hỏi, tôi đang uống thuốc gì, tôi đưa tên thuốc, họ mở từ điển thuốc coi có ảnh hưởng gì tới vụ hiến máu cuả tôi không? Họ trích từ đầu ngón tay tôi để xin tí huyết xét nghiệm sơ khởi. Cuối cùng, tôi được chấp nhận và họ nói sẽ lấy cuả tôi cỡ chừng 500 cc. (một bịch 475 cc và túi nhỏ để xét nghiệm nưã)
Họ đưa tôi sang phòng kế bên, có rất nhiều ghế và cũng thấy gần đủ người hiến tặng đang cho máu, cứ có người xong, lại có người tới, như họ có hẹn trước. Tôi được mời lên chiếc ghế bọc da có hệ thống điều khiển, và họ bấm nút cho tôi nằm ra, lên cao, xuống thấp với các máy móc phụ trợ. Một nhân viên đến sờ tay nói tay tôi lạnh, và họ cầm hồ sơ lên và lại kiểm tra tên tuổi tôi, sau đó, họ hỏi tôi có đồng ý để họ lấy máu tôi hay muốn một y tá nào đó làm việc này? Tôi nói ai cũng được, họ tìm vain tôi tay trái nhưng không thấy, cô ta chuyển qua tay phải, cũng hơi khó, nhưng cô ta quyết định và cô thất bại không đưa kim vào vain tôi được! Cô xin lỗi và phải nhờ một cô thuộc vào hàng cao thủ tại trung tâm sang thay thế.
Cô thiện nguyện viên giải thích, khi ai đó không lấy được vain, họ ngưng ngay, vì sợ sẽ nhát tay nếu làm chừng hai ba người thất bại, họ sẽ dễ bị shock và mất tự tin! Cô thứ hai sang thay và cũng tìm vain hơi khó, nhưng cô đã hoàn thành. Trong khi tôi nằm trên ghế, cô thiện nguyện nói chuyện, có những loại máu họ không cần, những người có loại máu đó sẽ hiến huyết tương, một loại nước mầu vàng trong máu, loại này thì ngồi lâu hơn, vì người hiến tặng vưà được truyền dịch, vưà lấy máu qua máy, máy tách huyết tương ra và bơm trả hồng cầu về lại cơ thể.
Tôi đã đi hiến máu lần đầu tiên ở Úc, và mong rằng máu tôi không có vấn đề bệnh tật, để kỳ tới, tôi lại được đi hiến máu vào 3 tháng sắp tới.
Nghe anh kể chuyện hiến máu bên mấy xứ "tư bản thối nát" mà ham. Nghĩ lại xứ mình, văn minh tiên tiến xã hội "chữ nghĩa", buồn!
ReplyDeleteLần đầu tiên mình cũng ngỡ ngàng cái cách ăn uống khi hiến máu ở Úc. Giờ ở bên mình ra sao mình không biết, ngày xưa mình cũng hiến máu mấy lần rồi.
ReplyDeleteEm cũng cầu mong cho máu của anh thuộc loại tốt để cứu giúp người cần đến . Anh nhóm máu gì ? Em là máu O đó nhen . Hiến máu thì ở xã hội nào cũng đáng hoan nghênh , chỉ tội nghiệp cho những người nghèo phải bán máu .Khổ !
ReplyDeleteBác ct thật đáng làm gương cho lớp trẻ, ngưỡng mộ bác thật.
ReplyDeleteChủ tịt cũng thuộc nhóm máu O lun:)
ReplyDeleteCám ơn Ngọc Yến nhiều, mình cũng theo gương người mà thôi.
ReplyDeleteChúa phán " ban cho có phước hơn là nhận lảnh " chúc Bác vui
ReplyDeleteCũng mong được như thế.
ReplyDeleteCầu chúc anh luôn khỏe để làm việc tốt....
ReplyDeleteCám ơn nhiều, chỉ mong được khoẻ, chứ làm việc giờ chỉ việc vặt thôi.
ReplyDeleteHồi cháu gặp, nhìn da chú hồng hào lắm ạ.
ReplyDeleteMong chú luôn khoẻ mạnh chú nhé.
Em tin là máu của anh sẽ tốt và giúp được những người bệnh trong cơn hiểm nghèo . Bên em lấy máu cũng cẩn thận thế đấy anh ạ , tây văn mình nên cũng khác . Làm được việc tốt có ích cho xã hội chắc anh vui lắm nhỉ !
ReplyDeleteCám ơn 3M và Hoa Loa Kèn.
ReplyDeleteHiến được máu là máu tốt mới lấy được. 3 tháng sau hy vọng là Anh vẫn tiếp nha.
ReplyDeleteNghe Anh kể mới nhớ lại trước đây em đi hiến máu kết quả là máu O. Về nhà kể ra ba em nhóm máu A, Mẹ em nhóm máu B,em lại ko AB mà la O thế là có thắc mắc to...,nhưng khi BS giai thích thì tốt đẹp. Hehee...!
Máu O là tốt rồi.
ReplyDeleteCháu chúc mừng Bác ạ! Bác hiến máu là việc tốt, ý nghĩa lắm nhưng Bác cũng giữ sức khoẻ của mình nữa, Bác nhé!
ReplyDeleteMáu O là loại máu cho đi tất cả mọi người nhưng khi đón nhận thì chỉ chính nó mà thôi, bởi vậy người ta nói ai mang dòng máu O luôn rộng lượng (kg biết có đúng không nữa ) hi hi hi...
ReplyDeleteHọ nói vậy chứ chắc không đúng cái vụ rộng lượng đâu:)
ReplyDeleteNgười có máu O luôn "hào phóng". Cho đi thì nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu.
ReplyDeleteHT rất sợ nhìn màu máu đỏ thẫm nên chẳng bao giờ dám đi hiến máu.
Vả lại, sẽ tội nghiệp cho người ... nhận máu hoạn thư.
Không đi hiến máu cũng là một cách làm việc ... thiện vậy.
Ở chỗ Hà một năm vận động bà con hiến máu 2 lần, đươc đưa vào danh sách nguười tốt việc tốt tại địa phương, phong trào chưa được sự ủng hộ rộng rãi trong nhân dân, ngay cả bản thân Hà là người đi vận động, nhưng thực sự rất sợ kim đâm vào người và cả ý nghĩ sợ lây bệnh từ kim nữa. Anh nhớ về bồi bổ thêm nhá. Một người một tí máu vậy chứ giúp đỡ được cho rất nhiều bệnh nhân.
ReplyDelete@ HT Vậy cũng là một ý tốt nhỉ?
ReplyDelete@ Hà Bên này khi cần TV và Phát thanh kêu gọi, TT tiếp nhận làm việc mệt lắm.
Em cũng muốn hiến máu. Chỉ sợ nhóm máu D của em không ai chịu nhận thì quê độ lắm...!
ReplyDelete:))
Nhóm máu D cũng nhiều người cần lắm:)
ReplyDeletemơi uống sữa đã đi hiến máu , hay thật !
ReplyDeletetrả lai bàn tay cứu vớt mình chút máu cũng là nghĩa cử hay , hoan hô Chủ tich !
để em liên lac vơi Red Cross bên này xem sao !
và đi uống sữa tươi rồi hiến máu
Hiến máu trước mời uống sưã sau bồi bổ lại mà:)
ReplyDeletehihi cháu mà béo tốt ,cháu cungc xin đi hiến máu, nhưng nhìn cháu gầy gòm thế này chắc chr ai nỡ :)
ReplyDeleteBéo gầy đâu có trở ngại đâu:) Nhưng đến đó họ khám xem mình có đủ tiêu chuẩn không chứ:)
ReplyDeleteHhehheh, sẽ có entry LẦN ĐẦU TIÊN CỦA CHỦ TỊCH HEHEHEHEH
ReplyDeleteLần đầu tiên tại Úc thôi GG ơi:) He he.
ReplyDeleteMột cong tác từ thiện .....em ko biết mình máu gì ?
ReplyDeleteHiến máu rồi mới thấy mình còn có ích cho đời phải không bác ? SK đã 3 lần rồi người vẫn phẻ.
ReplyDeleteở bên này họ không khuyến khích ăn uống hay hỏi han nhiều như vậy đâu ạ, và xong rồi thì phát cho hộp cơm, đem về tới nhà thì không ăn nổi vì quá tệ- thiệt là buồn- chú ơi.
ReplyDeleteCháu nhóm máu AB, mà người gòm nhom nên có thích hiến máu lắm cũng chưa dám quyết định, vì sợ hiến xong rồi xỉu thì lại phiền người ta ^ ^
ReplyDeleteThường người ta cũng khám xem mình có đủ sức khoẻ không mới nhận chứ. Nếu sợ thì đừng đi hiến máu:)
ReplyDeleteMT nghe ng ta nói , hiến màu làm cho mình sau nầy có thêm sức khỏe nữa phải ko bác ?
ReplyDeleteĐúng đấy Minh Tâm, nghe một số người nói nhiều người có mỡ trong máu, sau này cũng đỡ đó nha. Máu mới tạo ra giúp mình khoẻ nưã. Còn lượng máu cũ nếu nằm im thì cứ luẩn quẩn hoài trong người mình vậy thôi. Đó là nghe người ta nói.
ReplyDeleteem cũng đã lên quyết tâm đi hiến máu, nhưng ông xã em bảo em nhẹ cân dưới tiêu chuẩn , chưa kể họ lấy nhiều như người khác rủi lại ngất xỉu thì thêm phiền...theo anh nếu mình trình bày mình yếu muốn hiến ít hơn thì có được không ạ ?
ReplyDeleteCái này họ cũng phải khám sơ về sức khoẻ nếu yếu họ cám ơn tấm lòng cuả mình chứ không dám lấy máu mình đâu.
ReplyDeletedạ ,em sẽ thử :)
ReplyDeleteLuc o VN con cung di hien mau. truoc khi hien mau thi nguoi ta hok cho minh an nhung uong nhieu nuoc, nhat la uong nuoc tra am voi duong
ReplyDeleteBên này bắt ăn uống kỹ hơn, ăn nhiều và uống cũng nhiều cho khoẻ.
ReplyDelete