
Hình chụp ngày giỗ tổ muà Xuân 2009.
Cả gần tháng nay, tôi rất là vui dù ngày tháng vẫn êm đềm trôi như cũ. Tôi vui đến nỗi những buổi sáng muà Đông lạnh lẽo làm vậy, cũng không đè tôi nằm ì trên giường để hưởng cái sung sướng, ấm áp cuả chăn ấm, nệm êm, trong không khí giá lạnh cuả những sáng sớm tinh sương muà Đông Melbourne. Tôi dậy có sớm hơn lệ thường để tận hưởng một niềm sung sướng khác, và những buổi sáng gần đây, cái sinh hoạt hằng ngày cuả tôi cũng đã thay đổi hẳn. Thay vì mỗi sáng, tôi mở máy đi chào bằng hữu theo thói quen thường lệ, thì tôi lại vội vàng hồi hộp đi check mail trước.
Khi nhận được hai cái nick thân thương cuả hai người em trong Inbox là tôi mừng lắm. Dù chỉ có mấy dòng ngắn ngủi, và ngày nào tôi nhận được, một chút thông tin thôi, nhưng sao mà nó gần gũi và thân thương làm vậy. Chẳng mừng sao được, hai nick mới đó là hai người em con người chú ruột út cuả tôi mất liên lạc hơn 35 năm vưà nối lại được, nên những dòng chữ thân thương tuy ngắn ngủi giờ đối với tôi thật là quý báu. Rất may là những liên lạc nay không còn mong manh như sợi chỉ mà đã chắc như những mắt xích vững vàng, chúng tôi vưà nối được lại với nhau và chắc chắn lần này, chúng tôi sẽ nối kết và liên lạc với nhau thường xuyên và mãi mãi.
Hai chú em phục vụ trong binh chủng hải quân, sau 30 Tháng Tư các chú ấy theo tầu qua Mỹ và mất liên lạc. Cho đến mãi gần đây, chúng tôi có điạ chỉ email cuả nhau, tôi đã trao đổi tin tức gia đình mà tôi gửi đến các chú ấy nhiều thông tin về dòng tộc. Thật là vui mừng khi qua phương tiện truyền thông hiện đại, chúng tôi đã không còn phải lóc cóc chat qua lại, chúng tôi đã được nghe lại tiếng nói thân quen ngày cũ, nhìn hình nhau để ngỡ ngàng thấy thời gian xa vắng sao đã nỡ chia cắt chúng tôi, một khoảng thời gian qua đi đã dài làm vậy! Này nhá, xa nhau từ lúc tuổi còn thanh xuân mà nay qua hình ai cũng đầu trắng nhiều hơn đen cả rồi!
Niềm vui cứ như mãi dâng trào, không phải cộng mà nhân lên, nhân lên mãi. Chúng tôi nói về kỷ niệm, về gia đình, về thân tộc và nhất là không thể thiếu những kỷ niệm riêng tư cuả chúng tôi thuả “ngày xưa còn bé.” Tôi được kể là nhớ cũng dai, ai dè chú em tôi cũng còn nhớ dai hơn nưã để khi nhắc đến ai, tên người nào là hai anh em lại lôi ra nhiều cái tên khác trong dòng tộc, chú ấy nhớ dai quá nên tôi đuà, “tật cuả tôi mà!” Ơ ông này vưà mới gặp nhau, mà sao nói cứ như người trong dòng tộc. Biết hết, biết hết.
Nào có phải mình tôi có cái háo hức đón chờ những niềm vui mỗi ngày đâu. Hai chú ấy và tôi ở hai đầu cuả điạ cầu, giờ cứ căn giờ để gặp nói chuyện, sáng tôi vưà cho máy khởi động, thấy tôi online là hai chú ấy vào chào liền. Thì ra hai chú ấy cũng vui chẳng kém gì tôi khi gặp lại thân nhân, tôi chắc là cả hai nưả cuả các chú cũng vui chung niềm vui cùng chồng. Chắc chắn là như vậy rồi, vì bà xã tôi cũng chung hưởng niềm vui cùng tôi mà.
Có cái này là cái kẹt cho tôi, (nói nhỏ để bạn bè rút kinh nghiệm) khi khổng khi không tôi giới thiệu các chú ấy cái trang weblog cuả mình, (khoe mà!) thế là các chú ấy vào lục tung nhà cưả chẳng còn xó xỉnh nào chú ấy tha, vì anh em chúng tôi ngày xưa thân nhau lắm, chỉ vì vận nước đưa đẩy mà các chú ấy phải xa anh em. Nhờ lục lọi kỹ nên khi đang nói chuyện, chú ấy lại chêm vào vài món ăn tôi đã viết, hũ gạo nhà tôi đầy vơi, vườn nhà tôi còn thiếu rau gì, ông anh bây giờ thấy hay “ngu hỏi” “phải lòng” có cả “bồ nhí” nghiã là những gì thầm kín “trong lòng ta là chú ấy đều biết hết! Thím ấy ngồi bên nghe hai anh em tôi nói chuyện mà cứ tủm tỉm cười, rõ cái nhà ông anh “chức trọng quyền chẳng có” mà lại nổ mới lạ. Nhưng lỡ rồi biết làm sao được nên tới luôn nha bác tài.
Anh em chúng tôi chắc là còn nhiều chuyện để nói lắm, những hơn 35 năm chưa gặp cơ mà. Hai chú còn đang thật lòng mong muốn chúng tôi sang Mẽo để làm một chuyến “Mỹ Du” ừ nhỉ, gặp được nhau bây giờ chắc chắn là chúng tôi vui lắm. Xin chia sẻ niềm vui chung đến bạn bè cuả tôi nha. Đêm nay trăng rằm sáng và đẹp quá.
con xin được chia cái mừng vui đó với chú nha !
ReplyDeleteVui à nhen. Tha hương ngộ cố tri còn gì vui bằng. Thế nào cũng có chuyến "Mỹ du" là cái chắc. Mà anh M. đã qua Mỹ chưa ?
ReplyDeleteTối về đọc nha chú . Ngày vui vẻ .
ReplyDeleteÔi thật là vui khi anh em gặp lại nhau sau bao năm xa cách thế này, chúc mừng anh ngày hội ngộ và mong đượcchiêm ngưỡng những hình ảnh thú vị của anh trong chuyếnn Mỹ Du sắp tới :)
ReplyDeleteÔi, VC anh Minh chuẩn bị có hội ngộ đoàn viên thật ý nghĩa nè.
ReplyDeleteCám ơn nhé.
ReplyDeleteVui thật bạn mình ơi. Mình chưa đi Mỹ bao giờ dù anh em cũng đông và có đưá cháu ở Mỹ mời hoài, nhưng sẽ coi lại và đi chơi một chuyến.
ReplyDeleteCám ơn loakenlily. đợi coi hình nhé.
ReplyDeleteCũng mới khoe vậy mà tại chưa chuẩn bị.
ReplyDeleteÔi. Chúc mừng niềm vui của ông anh nhé! Gặp lại thân nhân sau từng ấy năm xa cách hẵn là vui rùi! hihi
ReplyDeleteVui lắm Kim Lệ. Sáng nào mấy anh em cũng nói chuyện cả mấy tiếng đồng hồ. Cám ơn Kim Lệ nhé.
ReplyDeleteChúc mừng Anh đã tìm được người thân sau bao năm xa cách, ngày Anh em hạnh ngộ chắc còn vui hơn thế nữa Anh Minh hén!
ReplyDeleteXin chúc mừng Anh.
ôi có người sắp mỹ du, hèn chi cười hết ga :))
ReplyDeleteChắc chắn là vui lắm, cám ơn Oanhmai.
ReplyDeleteCười hết ga vì vui chứ sao:)
ReplyDeletesang cười xả giao với chủ tịt rồi dìa ngủ :))
ReplyDeleteMT cũng thấy hèn chi bác cười toe toét ........... hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
ReplyDeleteCám ơn Minh Tâm.
ReplyDeleteTrời, 35 năm dài hơn nửa đời người, thật là niềm vui hội ngộ hiếm quí, xin chia vui cùng anh nỗi vui đoàn tụ với hai chú anh em họ.
ReplyDeleteCám ơn anh Hoàng Lê nhiều.
ReplyDeleteChúc mừng hội ngộ anh minht nheng ...Biết anh vui lắm làm Gió cũng còn vui lây
ReplyDeleteCám ơn Gió nhiều chừ nào đi Mỹ mình sẽ mua tặng Gió cái đèn Hoa Kỳ:)
ReplyDeleteNiềm vui này thật lớn đó anh. Chúc mừng anh nhé.
ReplyDeleteBên cạnh đó, nềm vui mỗi buổi sáng nhận được một lời chúc quen thuộc của một người quen thuộc, tuy ngắn thôi, nhưng rất thân thương và vì vậy, cũng không nhỏ bé chút nào.
Cám ơn Ngọc Yến nhiều, xin chia sẻ đến mọi người bằng hữu thân quen để cùng vui.
ReplyDeletevui là vui ...cùng nắm tay múa đều nha......hiiiiiiiii
ReplyDeleteLiên lạc được người thân hay bạn bè xa cách bao nhiêu năm là niềm vui lớn anh há.
ReplyDeleteCái vụ gọi điện thoại nhớ hồi thời 84 ,nghĩ mà mắc cười .Lúc đó em có người quen lần đầu tiên gọi được ĐT về VN (chưa có ĐT nhà , hình như ra bưu điện để nghe).Bên này thì hét ầm lên ,phía bên VN thì nghe lỏm chỏm và nhỏ ,bên này lại hét lớn hơn nửa lẩn lộn tiếng khóc vì mừng vui ,khi nghe được âm thanh của người thân.hihi
Mình đi gọi ĐT cũng hét ầm cả nhà bưu điện, nghĩ cũng mắc cười:)
ReplyDeleteNghĩ lại mắc cười thiệt đó anh.Tụi Đức lúc đó nhìn với ánh mắt ngạc nhiên lắm, chắc nó nghĩ "Tụi đầu đen này điên rồi hay sao đó mà " hihihi.
ReplyDeleteBây giờ thì thoải mái ,hết quê một cục.Nhưng lúc đó hổng biết quê là gì cả ,miển sao gọi được là mừng hết lớn hehehe.
Thỉnh thoảng tán dóc với bạn bè ,nhắc lại chuyện xưa cả đám cười té ghế luôn đó.hahaha
Chắc anh chị cũng vậy chớ gì phải hông ??? hahaha...có dịp kể lại chuyện thời mới qua Úc cho em đọc nha...hihi
WOA ,, nhìn lại thấy bác Minh ở Uc ,hay hè , có khi sau này có dịp gửi quà cho bác được đấy [ Mỹ có em gái ở úc ,,] . lâu nay thăm bác không để ý cứ tưởng bác ở Mỹ . chúc mừng bác sắp sang Mỹ du lịch nhé ,, thăm bác ...
ReplyDeleteCám ơn nhã ý cuả Thanh Mỹ. Vâng tôi ở Úc đã gần 20 năm rồi. Có dịp mới đến Úc chơi.
ReplyDeleteCon gi vui hon hoi ngo ha anh , em cung mong ngay anh em minh hoi ngo lan nua do nha hehehehe , chuc anh luon vui va khoe ....
ReplyDeleteChắc chắn thôi, sẽ gặp chứ:)
ReplyDeleteChuc anh chi co chuyen "My du" trong thoi gian that gan nha.
ReplyDeleteChuc anh chi co chuyen "My du" trong thoi gian that gan nha.
ReplyDeleteCám ơn Lan Trần.
ReplyDeleteBác à! Cuối tháng trước Con mới về thăm Bùi Chu 2 ngày đó ạ. Quê Bác ở đây ạ?
ReplyDeleteĐúng nhưng bác ở bên Nghiã Hưng cơ.
ReplyDeleteCháu chúc mứng bác! Vui thật là vui, vì quả đất tròn mà bác nhỉ!
ReplyDeleteĐúng quả đất tròn thật:)
ReplyDeleteChúc mừng ngày đoàn tụ nha chú !
ReplyDeleteCám ơn TTKH.
ReplyDeleteChủ tịch lúc nào cũng hạnh phúc với gia đình, bạn bè và bà con cô bác
ReplyDeleteCám ơn Phượng Tím, cám ơn trời và cám ơn đời, cám ơn, gia đình, bạn bè bà con cô bác luôn.
ReplyDeleteAnh vui quá rồi còn gì , hôm nào làm chuyến du Mỹ đi anh . Cái chức vụ của anh hai chú đó có biết thêm cũng nhằm nhò gì đâu vì cả thế giới ảo này đều biết hết rồi mà .
ReplyDeleteHà hà, mừng em đã trở lại nhé. chắc cũng qua thăm nhau thôi, còn chúc vụ thì anh em cùng hội mà:)
ReplyDeleteTề tựu vui quá hén... như vậy dễ dàng trong việc nhận bà con với nhau giữ được gia phả anh hén...
ReplyDeleteVâng, rất vui Vườn Hoang ạ.
ReplyDeleteKhi nào sang Mỹ hú GG nha chủ tịch hehhehe
ReplyDeletePhẻ:)
ReplyDelete