Nhân tiện nhắc lại để bằng hữu thông cảm cho cái thời tiết kỳ lạ ở Melbourne. Có người khách du lịch hỏi một người Melbourne: “Có phải ở đây thời tiết có 4 muà trong một ngày phải không?” Người dân Melbourne trả lời ngay, “cần gì một ngày, bạn đợi một chút thấy liền chứ gì.”
Vâng, thời tiết ở đây rất lạ, đang nóng đấy mà chỉ mấy phút sau gió biển Nam cực thổi về làm mát dịu ngay, chưa nói đến có khi còn lạnh nưã. Vì vậy khi chúng tôi chụp hình đi chơi núi, Út Phượng ngạc nhiên khi thấy tôi mặc áo ấm muà Đông trong khi đang là Hè ở Úc chưa kể còn nghe tới ở Úc nóng nưã. Có cả một lần muà Hè mà tuyết còn rơi nưã kià! Giá cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh còn sống, lời bài hát: “Không bao giờ ngăn cách” cuả ông phải đổi lại câu: “Không bao giờ, không bao giờ giưã muà Hè tuyết rơi...”
Trở lại chuyến đi, sau khi sưả soạn xong xuôi, người bạn đưa xe đến đón. Anh lái xe, nhờ thế tôi mới có thời gian ngồi ngắm cảnh, cái đặc biệt hơn nưã là anh rất rành đường đi, nên anh đã đưa tôi qua con đường đẹp nhất Melbourne.
Con Đường Alexandra, uốn lượn bên dòng Sông Yarra, một bên là sông nước, một bên đồi với cây cối cuả vườn bách thảo (Botanic Gardens) nhìn sao phong cảnh hữu tình quá chứ . Thêm hai hàng cây Phong rợp lá che mát con đường lốm đốm ánh nắng xuyên soi càng làm cho con đường thêm đẹp hơn. Con đường này tôi đã đi qua mấy lần, nhưng ngồi lái xe thì làm sao dám ngắm cảnh!
Đường đi thì chậm khi phải chạy qua khu nội ô, còn ra đến Free way thì xe cứ lướt đi rất nhanh và êm ái. Chẳng mấy chốc mà xe đã đến vùng núi đồi Dandenong, dốc đồi cứ thoai thoải, đi lên, đi lên mãi.
Cũng giống như đường đi lên Đà Lạt ở quê mình, muốn lên núi thì phải leo đèo. Chỉ có cái đặc biệt ở đây phiá bên núi cao hay bên vực sâu, bên nào dù cheo leo mấy cũng thấy nhà ở cuả những người thích sống cùng thiên nhiên. Họ làm nhà chung với rừng cây xung quanh rải rác trong các lùm bụi. Đặc biệt nhà họ vẫn đầy đủ tiện nghi như dân thành thị, ai sợ buồn, chắc không thể ở vùng này được.
Qua thị trấn cuối sát với chân núi, nơi có vài dẫy phố bán buôn là con đường đèo nhưng rất dễ đi, lái xe cũng không đến nỗi sợ vì đường vòng vèo. Ở đây thì cây cao bóng cả rồi, những cây rất lớn và cao cả vài, ba chục thước xen với các loại cây khác phủ một màu xanh mát mắt với đủ mọi loài thực vật hoang dã, xinh tươi.
Không khí thì khỏi nói, vùng cao nguyên mà. Chắc chắn ở đây cũng giống như Pleiku qua bài thơ cuả Vũ Hữu Định “ở đây buổi chiều. Quanh năm muà Đông.” Mặt trời khuất là không khí lạnh ngay.
Phần đông những người trẻ hơn mang cả gia đình cùng đi, chúng tôi có một lò nướng BBQ cuả nhà trường thuộc Giáo xứ Monbulk cho xử dụng. Trời lất phất mưa và có gió thật, ai nấy vội vã với áo ấm mang theo mặc vội vào. Lạnh cũng cứ như muà Đông vậy. Mấy người lớn tuổi rút hết vào phiá trong nhà để ngồi ăn và nói chuyện. Sau bưã ăn là hát hò vui đáo để, ai cũng là ca viên cuả ca đoàn mà, cây Violon điêu luyện cùng chiếc đàn thùng cuả Mr Cọp cứ liên tục theo lời ca. Vui là chính nên bày ra hai phe hát đua theo chủ đề, bên chọn mưa, bên nam chọn muà Thu, thế là cứ bên nào gào to thì át bên kia, chẳng có bài bản gì mà chỉ còn là những lời hát chế, vui quá sức các bạn ạ.
Trời lúc mưa, lúc tạnh, mấy người trẻ tính chương trình sẽ kéo dài ra để ăn tăng hai, nhưng mấy người lớn hơn chắc sợ mệt muốn kết thúc. Và nghe ở khu gần nhà còn có hội chợ tết nưã nên bàn rùn để rút sớm.
Trên đường về, ghé tràm chim xem một loại chim (Crimson Rosella) như họ nhà két, nhưng bộ lông có nhiều mầu sắc rất đẹp, chắc ai cũng đã xem qua một số hình ảnh tôi đã post lên rồi. Thấy ai cũng khen chim đẹp, mà đẹp thật. Kết thúc một buổi đi chơi núi thật vui. Ai cũng trông như trẻ lại dù vẫn tuổi cũ. Khà Khà.
Hay nhỉ, hôm nào sang Úc phải đi đến đây chơi . Chú có ảnh của đường đèo ko cho xem nha chú !
ReplyDeleteĐường đèo không chụp, vì nó cũng nhè nhẹ dễ đi mà.
ReplyDeleteMột ngày đi chơi leo núi kỳ thú . Bây giờ em hiểu vì sao trời nắng hạ nóng bức mà bác minht & mọi người mặc áo ấm rồi . Vùng đồi núi , vùng cao nguyên , hễ mặt trời lặn là lạnh ngay . Gió núi , không khí núi tràn ra làm du khách cảm thấy lạnh . Em lại không biết điều đó, vì hơn 20 năm nay , em ở trên cao nguyên , gần dãy núi cao nhất biên giới Áo , Pháp , Đức nên đã quen với không khí của cao nguyên . Giờ bác minht nhắc mới nhớ lại , dân miệt dưới mà leo lên miệt trên thì tới chiều sẽ thấy lành lạnh .
ReplyDeleteChương trình BBQ có kèm theo chia phe ca hát sôi động quá há . Cứ như thời thanh xuân mình đi cắm trại bác minht nhỉ .
Chỉ tội mấy đứa trẻ , muốn kéo dài cuộc vui , ai ngờ bị mấy ông già bà cả bàn ra .
Bên Úc chắc giờ này lục đục Hội chợ Tết rồi há bác minht . Dắt bác gái đi xin quẻ xâm đầu năm nha .
@vphu0ng. Tuần rồi có một hội chợ tết mở màn rồi:)) Cứ vui như tết vậy.
ReplyDeleteCuộc sống nở hoa nhờ những chuyến đi chơi, thư giãn như vậy đấy. Thật là vui.
ReplyDeleteBác ct viết hay thật, gọn gàng, súc tích.
Chắc còn tiếp phải không bác ?
Anh viết hay và cuốn hút lắm đọc cứ như đang ngồi trên xe vậy . Đi như thế vui vẻ mà lại tập luyện được đôi chân và hít thở không khí trong lành anh nhỉ ?
ReplyDeleteCám ơn Ngọc Yến có lời khen, nghĩ sao, thấy sao viết vậy thôi. Mong góp tí phong cảnh cho những ai chưa có dịp đi chơi biết vậy mà.
ReplyDeleteHề hề, cứ như ngồi trên xe vậy:)) Nghe cứ như thật ý. Cám ơn Hoaloaken:))
ReplyDeleteXong chuyến đi chơi núi thấy anh trẻ lại ca chục tuổi , dưới tuổi cũ xa ...hì hì...
ReplyDeleteĐúng là giỏi thật, dưới tuổi cũ xa theo thứ tự thì 50 trên 60 là cái cẳng.
ReplyDeleteNghe anh tả cảnh núi thấy thích quá , và chuyến đi chơi cũng thật vui. Marg rất mê đi chơi , nên đọc anh M. viết thích lắm
ReplyDeleteThích quá anh minht ạ ... Nhìn anh phong độ , tươi vui như thế kia mà .
ReplyDeletehình anh hứng con chim đẹp đó !....đi chơi vui nhỉ ?
ReplyDelete@Gió và Namphong. Vui chứ. Đi đổi giớ mà chưa đi gió đã đổi làm lạnh luôn.
ReplyDeletethời tiết bên cháu mùa hè ũng thế đấy, ra nắng thì nắng , nóng , ấm, vào chỗ rrâm thì man mát, nhưng về chiều tối thì lại lành lạnh fải mang áo khoác mỏng nhưng thatạ là đễ chịu :)
ReplyDeletemà nụ cười cuói ẻm của chú cũng đủ biết độ sảng khoái của chú sau buổi đi chơi núi này rồi hihihi
ReplyDeleteHình như ở mấy xứ này đều giống nhau nóng lạnh khác ở nhà nhiều nhỉ? Nụ cười vui mà:))
ReplyDeleteHhheheheh bà con xóm MUL xúm lại coi bác chủ tịch khoe "chim" của bác kìa ak.ak.ak.
ReplyDeletechym thấy có chút xíu anh giáo ơi
ReplyDelete