Mấy bưã nay trời trở lạnh, thế là tôi than bận, mới đầu than đuà là bận là bận áo trong, áo ngoài chống rét. Ấy thế mà mấy nay bận thật. Ba cái quạt bàn, quạt đứng lại lôi xuống kho cất đợi muà sau, rồi lại lôi ba cái sưởi dầu, sưởi quạt vân vân và vân vân ra, chuyển chúng lên hàng tiền đạo sẵn sàng ứng trực.
Rồi quần áo ấm lại lục đem xuống, giặt giũ để dùng và chuyển mấy cái nhà anh muà nóng ra cất đi, tìm xem khăn quàng cổ, mũ trùm đầu, áo trong nhà, và áo ra ngoài trời nưã chứ. Đúng là muà nào, áo ấy. Nhìn tủ quần áo tại mỗi phòng mà cũng thấy ớn lạnh, áo lông, áo da, áo nỉ, áo len. Chưa kể giầy dép cũng phải theo muà, cổ cao ông và cổ thấp.
Lớn tuổi và xuề xoà như lão chủ tịt nhà này cũng đỡ, còn xem kià mọi người đi xắm quần áo thấy ớn, mỗi năm, mỗi kiểu, mỗi năm, mỗi mầu rõ ra mấy nhà vẽ kiểu họ chọn mầu tung ra thị trường, chẳng thiếu gì người nhìn thấy, đã cầm lòng chẳng được, mua như ghiền, có kiểu mới là mua, hàng mới về cũng mua, mua nhiều quá về không ưng ý, đố có xỏ tay vào, treo trong tủ có khi cả đời “áo em chưa mặc một lần!” Cứ y như đời vua chuá với tam cung, lục viện, nên nhiều em không được vua ngó ngàng đến.
Tôi cứ muà này ở ta hay gọi là “rôm” hay “sẩy” nó cắn nháy nháy. Chẳng là trời lạnh mà, áo trong áo ngoài mặc ra đường, vào trong xe lại ấm mà nóng thì nó cứ nháy nháy trong người đến là buồn cười, ấy thế mà khi ra ngoài lại bị lạnh hung, đi bộ một lúc lại nóng và nó lại nháy nháy.
Buồn cười thật, rõ là cái nhà lão chủ tịt! :)
Bên này đang nóng điên người, thấy anh khoe lạnh, ghen tị quá đi
ReplyDeletecái cảm giác giao mùa cũng hay chú hả.
ReplyDeleteM thì "ghét" cái vụ điện giật mùa đông hii. Toàn rất bất ngờ thành ra lần nào cũng khó chịu :D
ReplyDeleteXứ Úc, vào hè, anh lại "bận"
ReplyDeleteTrời Nam, lúc hạ, tớ "cỡi" ra...
haha...cóc nhảy lung tung ghẹo chơi thôi ! cứ ngỡ lúc này anh cũng bận bịu như em chứ ?
VN còn nóng quá chú ơi.
ReplyDeleteĐúng là cái lạnh cũng làm rôm sẩy được mùa ghê luôn. Hihihiiii
ReplyDeleteCám ơn mọi người, lạnh lại phải vào giường đáp chăn cộng với sưởi ngủ sớm nưã chứ:)
ReplyDeleteBác luôn giữ ấm Bác nhé! Bác gửi cho cháu xin 1 ít lạnh đi ạ!
ReplyDeleteNóng quá chủ tịch ơi
ReplyDeletehahaha
ReplyDeleteMarseille thì có nắng nhưng có gió 100/ cũng lạnh và bay người khi ra đường .
ReplyDeleteCho xin ti lạnh của anh đi, bên này nóng khủng khiếp, nóng ngủ mà mồ hôi mồ kê ướt đẫm gối. Sưởi ấm ngủ ngon anh nhá. Quàng khăn giữ ấm cổ cho phu nhân nữa đấy! hihii..
ReplyDeleteHa ha ha , mùa tốn tiền đây mà.
ReplyDeleteTrông bác chủ tịch mặc áo dạ đội nón bảnh thật.
Sao lại có hình cây thông no en nữa thế anh ? Thay mùa này là khổ nhất đó anh ạ , bên em cũng thế nếu mặc không đủ ấm sẽ ốm mà mặc ấm thì bị rôm cắn như anh kể đó .
ReplyDeletehihihi, em nghĩ chủ tịt tìm đại cái ảnh minh họa bữa no-en trteo lên :))))) chị ạ :))
ReplyDeletecháu cứ nghĩ bên chú xù xụ 1 đống quàn áo lại tháy buồn cười , bởi vì thấy bên cháu sướng qúa , có tý thoát rồi hihihhi, chúc chú ấm áp như gấu ngủ đông nhé hihhh
ReplyDeletemà ảnhnày chúthiếu nốt cái kính râm nữa ạ :D
ReplyDeleteĐúng là hình này trong kho lôi ra mà:) Cám ơn bạn bè nhé.
ReplyDeletemà chú ơi, caí tựa của chú là "bận thât "là bận nhiều đồ quàn áo , vậy cái từ "bận " ngoài bắc cháu ( bận bịu ) thì chú dùng từ gì ???:D
ReplyDeleteThì cũng là "bận" Vậy mới viết bận để ai hiểu sao cũng được:) Ngoài Bắc mình có nơi nói "vận" như vận áo vào. Vậy nên mới có vấn đề những nhà ngôn ngữ học đang nghiên cứu chử b và chữ v trong tiếng Việt. Trong chữ "vợ chồng" chữ chồng thì rõ rồi:) còn chữ vợ không có nghiã, mà chữ bợ thì đúng với sự tượng hình hơn:) hai bợ chồng thay vì nói: hai vợ chồng. Chắc khó ai cùng với ý ấy nhỉ?
ReplyDeleteNghe anh bận bịu đón lạnh mà bắt ham .... Đêm qua Saigon rục rịch mưa nhưng chỉ vài hột lại im thít .... Xem chừng lại ngóng cổ chờ mưa chủ tịch ơi ....
ReplyDeleteVậy Gió mở phim hoạt hình: Hãy đợi đấy! mà coi đỡ vậy:)
ReplyDeleteKhông muốn thì vẫn phải ngóng thôi anh minht à
ReplyDeleteanh ơi !thoạt nhìn em tưởng anh chị xã hội đen nào đó chứ !
ReplyDeletethấy ông xã hội đen phía trên sợ quá nên chử nghĩa chạy đâu mất tiêu rồi , giờ zìa nhà lấy tinh thần lại chạy qua 8888 tiếp nha chủ tịt hiiiiiiiiiiiiiiiiii
ReplyDeleteChời! Tướng tá ngon như tướng... cướp vậy má bảo giống xã hội... đen!
ReplyDeleteMùa này trưa vẫn váy ngắn
ReplyDeleteÁo mỏng vai nghiêng mát trời
Tháng Năm đêm dài , chưa lạnh
Có người bận lắm , than ôi !
Bên anh bận nhìu chứ bên em bận ...ít lắm .Hình như anh trắng ra thì phải ?
ReplyDeleteThường ở bển thời tiết ấm hơn.
ReplyDeleteNam cực gió về khuất núi non.
Tiết trời bên đó luôn luôn ấm.
Để cho người đẹp điệu đà hơn:)
Út tinh thật, trắng ra hơn mà tóc trắng đó:))
ReplyDeleteMay hom nay troi tro lanh nhieu, con cung tru`m kin mit tu dau den chan. Nhung van khoai lanh hon nong, cam giac de chiu hon.
ReplyDeleteĐúng vậy Snowsmiles nhỉ, cái tên nghe đã thích lạnh rồi:)
ReplyDeleteNghe nói lạnh mà ghen tỵ . SG có chút mát thôi vẫn chưa có được, hihi...
ReplyDeleteRáng đợi đi sắp đi làm bằng xuồng ba lá rồi:)
ReplyDeleteOi^, Nong'....Nghe ma` them` cai' lanh. ben^ anh .
ReplyDeleteĐúng đấy, lạnh vẫn thú hơn nóng.
ReplyDeleteở bên này vẫn nóng lắm chú ơi, nhiệt độ nhà con hôm qua cũng 39-40. may mà hồi tối có mưa một chút.
ReplyDelete