Melbourne
12/10/13. Trời Melbourne xanh trong, gío có hơi nhiều nhưng phải kể là trời đẹp,
rất đẹp. Một ngày đã làm nô nức hàng ngàn người Công Giáo Việt Nam trong Tổng
giáo phận Melbourne hiện diện tại Trung Tâm Công giáo Việt Nam Hoan Thiện.
Cổng
chính ra vào trung tâm được trang hoàng thật đặc biệt, phía trên là tấm bảng với
hàng chữ lớn: CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI THÁNH MẪU LA VANG 2013. Và Logo Năm Đức Tin được
trang trí chính giữa hai chiều ra vào của cổng. Thêm một băng rôn lớn được giăng
dọc theo hàng rào giữa cổng chính và cổng vào nhà xứ nơi có tượng đài Đức Mẹ La
Vang. Trên cùng là cờ Úc, Việt Nam Cộng hòa và cờ Hội Thánh tung bay trong trời
lộng gío.
Trên
sân trung tâm, có sự hiện diện đông đảo mọi thành phần dân Chúa, từ cụ già tay
đẩy xe lăn đến các em bé còn phải bồng ẵm trên tay, theo gia đình từ khắp mọi
ngả đường trong Tiểu bang Victoria và cũng không thiếu những người Công giáo từ
các tiểu bang khác trên đất Úc tụ tập về dự Đại hội Thánh Mẫu tiên khởi của người
Công giáo Việt Nam thuộc Tổng giáo phận Melbourne.
Trên
khuôn viên trung tâm, mọi người tấp nập đi lại, những tà áo dài nỗi bật của các
đội dâng tiến hoa đang vào vị trí trước Tượng đài Đức Mẹ. Đội cung nghinh tượng
Đức Mẹ La Vang với đồng phục áo dài xanh. Đội dâng tiến hoa với mầu áo dài tím
và vàng hai tay cầm sẵn những bó hoa tươi thắm.
Khung
cảnh thật rộn rã, vui tươi được điểm nhịp làm sống động hơn với tiếng trống trắc
của đội trống trắc Cộng đoàn Christ The King với bộ đồng phục trắng khăn vàng
thật đẹp.
Đúng
9 giờ 30. Đức cha Vincent Nguyễn Văn Long Giám mục phụ tá Tổng giáo phận
Melbourne đã long trọng khai mạc Đại hội Thánh Mẫu La Vang tiên khởi của Cộng đồng
Công giáo Việt Nam trong Tổng giáo phận Melbourne Năm 2013.
Đội
dâng tiến hoa do các chị thuộc các đoàn thể của Cộng đoàn Công giáo Việt Nam Thánh
Vinh Sơn Liêm phụ trách đã thay mặt cộng đồng hiện diện, nhịp nhàng, uyển chuyển
với nhiều động tác khi quỳ gối, khi tay nâng cao dâng tiến hoa trước kiệu và
trước tượng đài Đức Mẹ với bài ca Kính mừng Maria thiết tha, trầm bổng.
Đoàn
rước bắt đầu với đội bóng bay đầy mầu sắc đứng hai bên đường kiệu, đi đầu là cờ
hội thánh, rồi Thánh Gía nến cao, đội dâng tiến hoa, đội trống trắc tiếp theo là
các hội đoàn với áo Dòng Phan Sinh, Dòng Đa Minh tay cầm cờ Hội Thánh đi trong đoàn
rước cùng với các đoàn thể khác trong cộng đồng.
Tượng
Đức Mẹ được các chị mặc áo dài xanh dương đi trước tung hoa và các chị mặc đồng
phục cung nghinh tiến về lễ đài. Đức cha Vincent cùng các cha tiến bước sau kiệu,
sau đó đại diện của 14 cộng đoàn với bảng hiệu tên cộng đoàn tiến bước theo
sau. Một đoàn rước rất dài đi theo kiệu Đức Mẹ La Vang để tiến về khán đài chính.
Tham
dự lễ khai mạc, hằng ngàn người đã theo kiệu và ngồi trong những căn nhà dựng sẵn
hướng theo kiệu đang tiến về lễ đài. Lễ đài được lập nơi trang trọng với đèn
hoa. Mẹ đứng trên hình trái tim tỏa sáng niềm tin yêu bằng những ngọn nến lung
linh.
Sau
khi tượng Đức Mẹ La Vang ngự trên tòa cao. Đức cha Vincent Nguyễn Văn Long đã
tuyên bố khai mạc Đại hội Thánh Mẫu La Vang của Cộng đồng Công giáo Việt Nam tiên
khởi 2013 thuộc Tổng giáo phận Melbourne. Để đánh dấu ngày trọng đại trong niềm
hân hoan của hàng ngàn người hiện diện trước lễ đài, ban tổ chức đã mời Đức cha
và quý cha cắt những chùm bóng đầy mầu sắc tung bay lên bầu trời trong xanh với
gió lộng như thổi thêm thần khí Chúa Thánh Thần, ban thêm sức mạnh đến với toàn
thể con cái Mẹ La Vang.
Một
trục trặc nhỏ ngoài ý muốn của chương trình. Đức cha Phaolo Maria Cao Đình Thuyên
từ Giáo phận Vinh đã không đến được với đại hội nên phần thuyết giảng đã được Đức
cha Vincent Nguyễn Văn Long giảng thuyết
Đến 10:30 Đức Cha Nguyễn Văn Long mở đầu bằng một
bài giảng về Đức Tin Công Giáo. Ngài nhấn mạnh Đức Tin không phải được tạo
thành bởi những hoạt động bên ngoài, hoặc tệ hơn nữa là những tổ chức hào
nhoáng rầm rộ và không có chiều sâu. Đức Cha đã nhắc đến việc Giáo Hội từ Đức
Giáo Hoàng Gioan XXIII đã cải tổ giáo triều bằng cách bãi bỏ những lễ phục rườm
rà của các vị Hồng Y Roma với những phẩm phục dài tới 20 mét, thay vào đó là những
phẩm phục ngắn gọn như bây giờ. Đức Cha cũng nhắc đến những hiện tượng rộ lên một
thời gian như “hiện tượng chảy dầu” tại Úc, hiện tượng “té ngã, chữa lành” tại
Hoa Ký và Úc ít năm gần đây. Những hiện tượng đó không củng cố niềm tin Kitô
nhưng lại lôi kéo người tín hữu vào những hoạt động mê tín, xa dần với Đức Tin
đích thực của Công Giáo. Đức Cha kêu gọi người Công Giáo sống thực sự niềm tin
của mình bằng hành động và lời cầu nguyện, nhất là lần hạt Mân Côi mỗi ngày.
Ngài cũng kêu gọi mọi người sống khó nghèo như lời chỉ dạy của Đức Thánh Cha
Phanxicô và luôn luôn phải đấm ngực ăn năn: Tôi là kẻ có tội.
No comments:
Post a Comment