Đức
cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long Khai mạc tuần đại phúc Mùa Chay 2014.
Melbourne,
Thứ Bảy 8/3/2014, tại Nhà thờ Corpus Christi, 376 Geelong Road, Kingsville. Đây
là nơi cư ngụ của Đức cha Phụ tá Tổng giáo phận Melbourne. Đã khai mạc chương
trình tĩnh tâm Mùa Chay cho Cộng Đồng Cộng Giáo Việt Nam trong Tổng giáo phận
Melbourne.
Với
một chương trình dài từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Chủ đề của ngày tĩnh tâm:
“Hãy xé lòng, đừng xé áo” Sống đức tin nội tâm. Thời tiết thật tốt, nắng vàng,
gió nhẹ, nhưng với số người thật đông từ khắp các cộng đoàn trong tổng giáo phận
về tham dự nên trong nhà thờ, dù các quạt đều mở nhưng có hơi bị nóng.
Buổi
sáng từ 10 giờ tới 1 giờ trưa, với chủ đề “Dừng chân, nhìn lại, tiến tới.” Được
Linh mục Joseph Đinh Thanh Bình, Dòng Don Bosco đã giúp cho mọi người được đón
nhận những lời Chúa qua tài thuyết giảng sâu sát với đời sống mọi người.
Vì
nguyên một ngày dành để tĩnh tâm, nên ban tổ chức đã thật chu đáo lo bữa ăn trưa
cho mọi người tham dự, nước uống cho số đông người tham dự sau mỗi lần giải
lao, nghỉ ăn trưa, gọn gàng, thuận tiện để cho mọi người dành hết tâm trí để
nghe lời giảng dọn sửa tâm hồn đón nhận ơn cứu độ của Chúa nhân mùa Phục Sinh
2014.
Tiếp
đến từ 2 giờ chiều, Linh mục Joseph Trần Ngọc Tân Dòng Thánh Thể giảng vể mầu
nhiệm Thánh Thể. Đến 3 giờ thì cộng đồng đã sốt sắng lần hạt Lòng Chúa thương xót.
Trong khi đó, có quý cha ngồi tòa để giúp giáo dân hưởng nghi thức hòa giải cùng
Thiên Chúa, chuẩn bị tâm hồn hướng về tuần Đại Thánh Phục Sinh.
Sau
đó, Linh mục Trần Ngọc Tân lại tiếp tục phần giảng thuyết, hướng dẫn mọi người
thật lòng sám hối và chuẩn bị tâm hồn để được cùng dự bàn tiệc Thánh trong Thánh
lễ chiều do Đức cha Vincent chủ tế.
Đúng
6 giờ theo như chương trình, Thánh lễ đồng tế bế mạc ngày tĩnh tâm của cộng đồng
do Đức cha Vincent Nguyễn Văn Long chủ tế cùng với quý cha Dòng Thánh Thể Trần
Ngọc Tân, LM Quốc và LM Tuấn đồng tế. Trong bài chia sẻ lời Chúa, Đức cha đã
chia sẻ đại ý: Mùa Chay giúp chúng ta nhìn lại mình để sửa những lỗi lầm, đón
nhận những lời khen chê đúng mực, người chê ta giúp ta biết sửa đổi để trở nên
tốt hơn. Để nhớ tới tha nhân, chúng ta biết trân quý những người dấn thân tranh
đấu, cho tự do, dân chủ trong nước mà phải đánh đổi đời sống riêng tư cho công
việc chung, chúng ta cầu nguyện và hiệp thông, cùng trân quý những việc làm cao
cả của họ.
Sau
Thánh Lễ, Ông Vũ Văn Cư, đại diện cho Ban tổ chức ngày Tĩnh Tâm Mùa Chay, lên cám
ơn Đức cha Vincent, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, cùng toàn thể cộng đồng Dân Chúa
trong TGP đã về dự buổi Tĩnh Tâm, đã lắng nghe những lời giảng và hòa giải cùng
Thiên Chúa. Trong dịp này, ông cũng ngỏ lời cám ơn đến mọi người đã giúp đỡ cho
ban tổ chức, bằng cách này hay cách khác để tổ chức ngày Tĩnh Tâm thật tốt đẹp,
và cũng xin mọi người thông cảm bỏ qua những thiếu xót trong tình bác ái.
Đáp
lời, Đức cha Vincent đã cám ơn ban tổ chức đã tổ chức thành công buổi Tĩnh Tâm
hôm nay. Đức cha nói, đây là lần đầu tiên, nơi ngôi Thánh Đường nhỏ bé này được
đón tiếp một cộng đồng đông đảo giáo dân về tham dự. Cám ơn quý cha đã đến giúp
đỡ giảng thuyết và ngồi tòa. Ngài cũng ví Chúa luôn chọn những nơi nhỏ bé để làm
những việc trọng đại, cũng như chúng ta, những người Công giáo Việt Nam được
Thiên Chúa dùng làm chứng nhân sinh động trong Giáo Hội Công Giáo Úc châu nói
chung và Melbourne nói riêng.
Ngài
mong sao, cộng đoàn chúng ta thêm lớn mạnh, đoàn kết. Nhìn số giáo dân đông đảo,
Ngài cũng nhận ra có cả những giáo dân từ vùng miền Đông Melbourne cách xa gần
50 cây số hôm nay cũng thuê hai chiếc xe Bus về dự tĩnh tâm. Đức cha cũng cho
biết, Cộng đồng Công Giáo Việt Nam, theo thống kê mới nhất là Cộng đồng Công giáo
lớn thứ Hai trong TGP, chỉ sau Cộng đồng Italia. Với hơn 83 ngàn Người Việt
sinh sống ở Tiểu bang Victoria, người Công giáo Việt Nam chiếm hơn 17%. Nhìn con
số thật đáng tự hào cho cộng đồng chúng ta.
Kết
luận, Đức cha Vincent mong muốn chúng ta có nhiều buổi gặp gỡ đông đảo như hôm
nay để đời sống đức tin của chúng ta triển nở mạnh mẽ để làm sáng danh Chúa.
Melbourne
8/3/2014.
Trần
Văn Minh.
No comments:
Post a Comment