Công đoàn
Công giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm đi Đàng Thánh gía ngoài trời.
Sáng thứ bảy, 19/4/14. Mặc dù dự báo thời tiết
cho biết trời mưa. Nhưng nhờ vào lòng Chúa Thương Xót, trời lại có nắng nhẹ, mây
cao và không có gío. Trời thật đẹp và lý tưởng giúp cho cộng đoàn đi Đàng Thánh
gía ngoài trời tổ chức thật tốt lành, giúp cho từ các cụ gìa yếu phải đẩy xe lăn
đi theo, cho đến các em nhỏ còn phải bồng ẵm trên tay đã đi trọn 14 chặng Đàng
Thánh gía mà Chúa đã đi qua trong cuộc khổ nạn.
Bắt đầu từ sân chính của Trung tâm Công giáo
Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm. Hằng trăm người từ nam, phụ, lão, ấu. Đại diện
ban mục vụ và các đoàn thể, đã tề tựu quanh linh mục Quản nhiệm Raphael Võ Đức
Thiện để chuẩn bị bước đi theo con đường khổ nạn của Chúa.
Chặng thứ Nhất cha quản nhiệm đã vác cây Thánh
gía đi sau đội Thánh gía nến cao, có trống chiêng tháp tùng, rồi tới kiệu Đức Mẹ
Sầu bi đi sau Thánh gía và cộng đoàn đông đảo tiếp bước theo sau. Lời kinh, tiếng
hát vang vang trên đi qua suốt 14 chặng Đàng Thánh gía.
Đến mỗi chặng, mọi người đều quỳ quanh và hướng
về Thánh gía khi lời kinh: “Chúng con thờ
lạy và ngợi khen Đức Chúa Giêsu, vì Chúa đã dùng Thánh gía mà chuộc tội cho
thiên hạ.” Sau đó, mọi người được hướng dẫn suy niệm về mầu nhiệm và đọc lời
nguyện. Mỗi chặng, các đoàn thể được thay nhau vinh dự vác Thánh gía, đi tiếp đến
chặng kế tiếp cho đủ 14 chặng đàng Thánh gía.
Sau khi đi hết một vòng lớn chung quanh một sân
vận động cỏ xanh mướt, được cắt tỉa gọn gàng sạch đẹp. Cộng đoàn trở về sân
trung tâm để được linh mục quản nhiệm đọc lời nguyện kết thúc 14 Đàng Thánh gía
và ban phép lành cho cộng đoàn.
Mọi người lại vào trong hội trường trung tâm
để viếng xác Chúa Giêsu,
Hang đá được trang trí bức tường xây có cổng
vòm bên trên với hàng chữ: Đường vào cõi
phúc. Có tiếng vãn hang đá đều đều, với lời kinh quen thuộc hàng năm, nhắc
nhở chúng ta nhớ kỷ niệm xưa, khi mùa Thương khó Chúa về trên mỗi xứ đạo
ở quê
hương Việt Nam ngày nào. Với 14 Đàng Thánh gía, Cộng đoàn Công giáo Việt Nam Thánh
Vinh Sơn Liêm, đã tạo một mối giây nối kết mọi người được hiệp nhất cùng Giáo hội
Công giáo nơi quê nhà trong mùa thương khó Phục Sinh.
Melbourne 19/4/14.
Trần Văn Minh
No comments:
Post a Comment