Đọc báo, thấy người ta khoe có cả cái dịch vụ, dịch vật “ngủ ôm!” Tôi thấy cái dịch vụ này thật lạ lùng, sao ai đó cũng khéo nghĩ ra cái trò khi khỉ này nhỉ. Bà xã thấy tôi cứ nhắc hoài ba cái vụ dịch vật đó, bà xã hỏi: ông có muốn không mà cứ lảm nhảm hoài vậy “đại lão chủ tịt?” Tôi giật thót mình và giả bộ tiu nghỉu và khẽ trả lời là “em chả.”
Đã nói vậy rồi, mà làm như đi guốc trong bụng tôi, bà xã tôi tìm cách gài độ để một buổi đẹp trời, cho tôi được hưởng cái thú “ngủ ôm” đó trời ạ.
Bà ấy chọn cho tôi một em còn nhỏ, trời đất! Ngần này tuổi mà ôm một em nhỏ tuổi mà ngủ cũng là cả một cực hình. Em trổ hết các ngón nghề ra chiều tôi hay chọc tôi đây nè trời. Giá cứ ôm rồi ngoan ngoãn mà ngủ giấc trưa cũng khoái chứ nhỉ. Nhưng em đâu có buồn ngủ, và em cũng nghĩ là lão này cũng ham vui mới vào chọn em mà ôm chứ. Thế là em dở trờ, sờ soạng, hết mặt mũi, cằm, râu ria, cổ ngực nhột bà cố, đôi khi chịu không nổi nẹt em, em đã không ngưng mà lại còn cười khì khì nưã chứ. Mà khổ nỗi, càng doạ em càng trơ mặt nũng nịu nhìn thấy tội, vưà thấy mình tươi mặt là em lại dỡn, lăn lộn ôm chặt lấy mình. Được đằng chân lân đằng đầu, em leo cả lên mình lên mẩy tui mà cà rỡn nưã kià.
Bực mình lắm, mắt tôi muốn díp lại mà em cũng chẳng tha, cứ dỡn như chưa bao giờ được dỡn vậy, em còn sợ người khác thấy, nên lại còn rủ tôi trùm chăn kín nưã chứ. Thật mệt ơi là mệt, ngán ơi là ngán! Chẳng biết ai đó “ngủ ôm’ có thích không? Chứ riêng tôi mà cho ngủ ôm với mấy em nhỏ này tôi hổng thích. Hà Hà.
Tại già rồi, đừng có mà ham chơi trống bỏi. Chứ ai đời trên 60 tuổi đời mà còn đi ngủ ôm với em nhỏ quá chừng chừng. Ngày 12 Tháng 11 em vưà tròn 2 tuổi. Em là cháu ngoại Nguyễn Gia Lâm cuả tôi đó nha.
Bác chủ tịch mà cũng dám ôm vật...lạ sao? Thì ra là nhỏ và quen.
ReplyDeleteNgủ thì phải ôm. Nhưng sao anh Minh "ôm em" mà khổ cho anh Minh quá hà. Hổng ấy anh giao cho em đi, em vốn thích... con nít mừ! :))
ReplyDeleteEm nói thích con nít là thích thiệt đó nghen, đừng nghĩ bậy cho em à!
ReplyDeleteTì mình cũng thích nên các cháu hay dỡn với ông lắm đó:)
ReplyDeleteCon thấy là lạ nên cũng ráng đọc tới cuối bài:)))Vậy là cháu ru ông ngoại ngủ luôn.
ReplyDeleteCảm ơn Chú mấy ngày con không lên Mul, chú vẫn chúc con may mắn, Chúc Cô Chú lúc nào cũng khỏe vui cùng con cháu. Con gửi cái bánh cho cháu ngoại của Chúhihi
ReplyDeletelạy chúa lòng lành xin xoi đường dẫn lối cho con quay zìa với hiện tại , chứ ko hồi nảy giờ con bị ám ảnh cáizụ ôm ngủ mà con nghĩ xấu cho bác CT nhà con nè hiiiiiiiiiii
ReplyDeleteCám ơn nhé, cám ơn cả chiếc bánh sinh nhật:)
ReplyDeleteĐúng là đầu óc Linh không trong lành nhỉ ha ha ha:)
ReplyDeleteChúc mừng SN nhóc cưng nghen anh minht
ReplyDeleteCám ơn Gió nhiều.
ReplyDeleteha ha ha, chú làm cháu tò mò, đọc mà hết hồn, đến cuối cùng lại cười cái khì. Vui cho trẻ và khỏe chú há.
ReplyDeleteCũng cười khì được à, Vui thôi:)
ReplyDeleteAnh đó nha ,làm cho em khoái chí định bắt trước anh ngũ ôm ...ai dè đâu ...cuối cùng là ...háháhá ôm hụt cái mà muốn ôm hehehe.
ReplyDeleteĐể em kêu Mập đọc , cho Mập ôm hụt luôn (hổng biết bả có nghĩ trong đầu giống như em nghĩ không ?? háhá),
MậpRòm ôm hụt cái mà muốn ôm háháhá huề cả làng .
Hà hà chủ tịt này ôm thiệt mà, trưa nay cũng "ngủ ôm" Hé hé:)
ReplyDeleteÚi giời ơi !....bác khéo tưởng tượng nhỉ ?.....cũng đỡ buồn !
ReplyDeleteTưởng gì đâu, chuyện thật 100% đó chứ:)
ReplyDeleteAnh cũng giỏi làm dáng lắm đó nha , bị trông cháu còn làm bộ được ngủ ôm . Em cũng nghĩ là bây giờ trông trẻ con cũng khó vì nó quậy quá trời .
ReplyDeleteNhân kỷ niệm cháu 2 năm lấy cớ cho vui.
ReplyDeleteChúc mừng sinh nhật cháu ngoại Gia Lâm của bác. Ngủ mà ôm nhóc tì cháu ngoại trong lòng còn gì hạnh phúc bằng.
ReplyDeleteBác chủ tịt này ghê lắm nhá! được cho ngủ "ôm" sướng vậy mà còn ỏng eo,lựa chọn "thích" với chả thích. Bác ơi ôm em nhỏ cho nó lành, chứ mà ngủ ôm theo kiểu dịch vụ có mà mất chức chủ tịt như chơi đó. Không thích em nhỏ thì ôm em lớn kế bên còn tuyệt hơn bác ạh.
ReplyDeleteMùa đông ngủ ôm thích lắm bác nhỉ? :D
Ngủ ôm với cháu ngoại cưng thích quá chừng còn ca cẩm gì nữa hở bác ct ?
ReplyDeleteCái mặt cu cậu nhìn cưng quá kìa.
Mừng sn cháu nhé.
ReplyDeleteCám ơn Sắc Không nhé.
ReplyDeleteChị ngoại này cũng đang được cái thú "ngủ ôm" nên biết hết rồi:))) Chúc chị ngoại "ngủ ôm" muà Đông tới rồi:)
ReplyDeleteCa cẩm gì đâu Ngọc Yến, khoe mà:)))) Cám ơn Ngọc Yến nhé.
ReplyDeleteThì ra... ôm cháu.
ReplyDeleteChúc Mừng Sinh Nhật muộn nha cháu Gia Lâm..
hiiiiiiiiiiiiii...
ReplyDeleteCám ơn NHS nhé.
ReplyDeleteSao Minh Tâm lại.... Hì hì.
ReplyDeletecháu ngoại dể cưng quá àh!
ReplyDelete@thanhthaoly. Cám ơn bây giờ thấy con nít đều dễ thương cả nhỉ?
ReplyDeleteHiiiiiii..........MT thấy tựa " ngủ ô em " lạ quá nên cố đọc xem là gì , Bác hay thật , nói vòng vo cuối cùng là ru cháu ngoại .....MT bậc cười
ReplyDeleteThì ra vậy, cám ơn Minh Tâm.
ReplyDeletekeke! Bài rất thú vị.
ReplyDeleteCháu cứ tưởng.....hihihi
Đầu ớc hơi bị nhậy.... cảm.
ReplyDeleteAnh viết thật vui, chúc mừng SN muộn cháu ngoại nha, Chúc bé quậy ông bà ngoài nhiều nữa nha :p
ReplyDeleteCám ơn Phamt.
ReplyDeleteMuốn được ngủ ôm thế mà không có nè chủ tịch ui!
ReplyDeleteChắc cũng sắp có rồi, ôm cháu nội ngủ ru ầu ơ cũng thích lắm:)
ReplyDelete