Friday, May 13, 2011

14/5/11. Bống với nhiệm vụ "bí mật bất thành" Mission imposible

“Nhiệm vụ bất khả thi” (Mission Imposible)

Bống sang Úc. Chuyến đi thật ngắn. Có mười ngày mà phải đi thăm hai tiểu bang cuả cái đất nước rộng mênh mông này. Ở hai tiểu bang Bống đến thăm, có nhiều nhiệm vụ mà Bống có sứ mệnh phải làm. Trước hết là thăm con cháu và gia đình. Nhiệm vụ thứ hai thì cao hơn một bậc. Đó là đến thăm “phủ chủ tịt” và cũng là thăm gia đình “chủ tịt” với một nhiệm vụ bí mật hơn.

Bống đến Sydney được Trang đón tiếp ngay tại phi trường quốc tế. Các cụ xưa thường nói: “con với cháu bằng sáu kẻ cướp!” Đúng vậy không? Dì cháu gặp nhau mừng mừng tủi tủi vì bao năm xa cách, ấy thế mà trong khi Trang mồm năm, miệng mười nói chuyện huyên thuyên thì trong đầu đã nảy ra ý định: “mang dì, bỏ chợ!” Thay vì đón dì về nhà thì Trang đã đưa Bống ra ngay chợ với ý định… bỏ chợ!

Thấy ý định bất thành, Trang dẫn Bống vào phòng tra tấn bằng cách kêu cho dì Bống một tô phở “nhỏ” trong khi Bống với tinh thần ăn uống khiêm tốn mà giưã muà đông giá mới nhìn thấy tô phở cũng cảm thấy toát mồ hôi! Phở nhỏ gì mà nhỏ quá, sợ mất thể diện cuả con cháu, dì Bống hì hụp lội mà cũng chỉ đi hết có nưả đường.

Thua keo này bày keo khác, Trang dẫn Bống vào tiệm cho thiên hạ đè đầu xuống cắt.. “tóc”. Tha hương ngộ cố nhân, ở xa xứ gặp lại nhau sau hơn 20 năm, tiệm hớt tóc bưã đó chuyện cứ như pháo rang làm người ít mồm, ít miệng như nhà anh “Dân Đen” Đen thủi đen thui phải né, chạy dài, nhờ đi giầy nên không mất dép.

Thấy khó qua mặt được Bống. Trang đưa kế hoạch vào máy computer nhờ tính dùm. Máy nhận thấy Bống muốn đi thăm ‘chủ tịt’ liền chuyển Bống lên đường gấp. Chuyến bay 8 giờ ngày hôm sau mà 4 giờ Trang đã bắt Bống dậy sưả soạn, lại còn chọn hãng bay “con cọp” (Tiger Airway) để như cái mật hiệu hù “lão chủ tịt” yếu bóng viá nhà này.

Thấy “chủ tịt” tự lái xe ra đón, Bống thật cảm động, tưởng rằng là do sự quý mến mà phải đích thân “chủ tịt” phải tự lái xế đón Bống. Chứ Bống có ngờ đâu đường đường là một “chủ tịt” với đống không quyền lực trong tay. Đến chauffeur cho riêng mình cũng không có đó nha.

Sau cái cảm động vì được gặp nhau qua “thế giới ảo” cuả Bống. Đến phiên “chủ tịt” và gia đình cảm động. Chứ có ai ngờ rằng, qua những lời chào hỏi nhau thường ngày trên mạng mà Bống bay thêm cả ngàn cây số để đến thăm chỉ một mình gia đình “chủ tịt” Cảm động lắm Bống ơi.

Tiếc rằng trời mưa nhiều, và cũng tiếc rằng Bống đến thăm với thời gian ít ỏi quá. Mình vẫn có ý trách nhẹ Bống đó, vì chỉ đón và đưa thôi đã hết thời gian rồi! Này Bống ạ: “Trăm nghe không bằng một thấy.” Giờ Bống biết rõ “lão chủ tịt” nhà này rồi, đẹp tốt khoe ra, xấu xa đậy lại, trăm sự nhờ Bống đó, giữ dùm những bí mật cuả “lão chủ tịt” với nhé. “Tiếng chuông Bống đánh là tiếng chuông vàng đó.”

Mọi sự đến đây tưởng là tốt đẹp rồi, nếu không có sự cố cuối cùng. Tiễn Bống lên máy bay xong rồi, chủ tịt cùng phu nhân về nhà bỗng bà vợ thỏ thẻ nói: Chiều qua, lúc ngồi off Bống đưa cho em một phong bao dầy cộm, nói nhờ anh giúp cất nhắc chồng cuả Bống. Anh “chủ tịt” yêu quý cuả em ơi, em nhỡ cầm dzồi, có một triệu Dollars đó anh, anh coi cái chức “chủ tịt hội SV” bên nhà xem sao, giúp cho chồng Bống đi.”

Chời đất!

Nghe thế “Chủ tịt” đang lái xe với tốc độ 100 km/h đạp thắng cái rééééééééét. Chiếc xe truck 32 bánh chạy sau nó thắng theo tiếng thắng máy nó ầm ầm, kèn kêu như tiếng còi tàu Titanic. Mồ hôi “chủ tịt” vã đầy trên trán. Nhìn lên trời chiếc phản lực với hình “con cọp” đang vút lên cao!

Bống ơi. Nhiệm vụ bất khả thi rồi:)))))

45 comments:

  1. Hihi.. anh Minht kể chuyện thật là dễ thương, để thấy đời còn thật là dễ thương đó nhé anh Minht ơi!
    Tình bạn mãi lung linh sáng, làm gì có ảo hở anh Minht. Thật đấy thôi..

    ReplyDelete
  2. Cám ơn Huynhtran TTM mong được đón tiếp bạn bè đến thăm đất nước này để mình có dịp gặp mặt chuyện trò thật sự không qua "ảo" nhé.

    ReplyDelete
  3. Hi hi..Anh Minh kể chuyện vui quá! Tình bạn như vườn lan nhiều sắc mầu rực rỡ

    ReplyDelete
  4. Cám ơn Linalol, chúng ta luôn hướng về cái đẹp, mình hy vọng được đón nhiều bạn bè đến nhà chơi, mời thật tình đó.

    ReplyDelete
  5. Vâng, không ảo đâu thật. Lần trước mình về đã được bạn bè đón và ghé nhà chơi thật thân tình đó. Rất trân trọng những tình cảm quý hoá đó.

    ReplyDelete
  6. hihihi, anh viết dí dỏm ghê. Tụi nghiệp Bống, mất oan 1 chiệu đô na, hehhehe

    ReplyDelete
  7. Hahaa cười đau pụng. Chủ tịt kiểm tra lại đội ngũ an ninh bảo vệ của mình đi nha...coi chừng trước khi ra dìa Bống đã cài người dzô làm nội gián thì nguy hahaa

    ReplyDelete
  8. chủ tịt kể chuyện duyên ghê.

    ReplyDelete
  9. Từ blog ảo bước ra đời thật thật dể thương và đầy tình cảm quý mến.
    Chủ tịch pha thêm tương muối, dưa cà vô entrry làm cười muốn té ghế luôn.

    ReplyDelete
  10. Hehheheheh có mấy cái chức bí thư đoàn thanh niên đó chủ tịt ,70 tuổi cũng ok mà , duyệt cho anh Bống đi hehheheheh

    ReplyDelete
  11. Đang cho kiểm tra lại xem hì hì:))

    ReplyDelete
  12. Cám ơn Hà khen, vui là chính mà:)

    ReplyDelete
  13. Té ghế có sao không vậy?:)))

    ReplyDelete
  14. Bên đó mình hổng nhúc nhích gì được:)))

    ReplyDelete
  15. Vừa đọc vừa cười híhíhí ....đúng là anh CT nhà mình háháhá
    Từ ảo cho tới thật hay thiệt đó hihihi Mình ở bên này mà có người quen từ bển qua thăm thì vui quá xá vui anh há hehehe Chắc chị CT của Ròm lăng xăng cả ngày à nha hehehehehe Còn anh CT cũng 888888 thiệt chớ không ảo với chị Bống cả ngày luôn phải hông híhíhíhí

    ReplyDelete
  16. Hihi... Anh Minh tường thuật hay thật!

    ReplyDelete
  17. Đọc xong entry "tả thực" này của anh Minh, tự nhiên thấy tội nghiệp và thương Bống quá hà! :))

    ReplyDelete
  18. Hãy đợi đấy chủ tịt ơi . Chả lẽ Bống lại mất không một chiệu đô na à?

    ReplyDelete
  19. Ở đó mà hí hí há há chuyện nà mà "nộ" ra ngoài là chủ tịt mất chức đó:)))

    ReplyDelete
  20. Giời ạ! đang "no" cái vụ hối lộ chạy chức này. Có khi phải theo Bống về VN để off trả lại 1 chiêu dô na thật.

    ReplyDelete
  21. Thương thật ấy chứ nhẩy, chỉ vì chồng mà "nặn nội" đi tìm cưả chạy chức đó :))

    ReplyDelete
  22. Khỏi phải đợi Bống ơi, mình mua vé về VN "chả nại" tiền chứ không thì còn mẹt mũi gì chủ tịt!!!:)

    ReplyDelete
  23. Vui quá bác hen. Từ mạng ảo ra đời thật, đã quý càng thêm quý!

    :D

    ReplyDelete
  24. Hội SV chắc phải lập tờ báo để bác chủ tịt có đất tung hoành và bà con có dịp cười sảng khóai cuối tuần. Bác đồng ý chứ ?

    ReplyDelete
  25. Hì hì, Sắc Không cũng dí dỏm gớm. Vậy nếu bị rượt chạy ai chạy dùm "chủ tịt" đây?:))

    ReplyDelete
  26. minht said: "...nếu bị rượt chạy ai chạy dùm "chủ tịt" đây? "
    SK cùng chạy với "chủ tịt".

    ReplyDelete
  27. Vậy là người trong hội mà mãi giờ hổng chịu nói:)))

    ReplyDelete
  28. ha' ha' ha' .....
    Hôm nay lại bỏ chợ tiếp và Bống đã đươc Đen dzớt dùm bỏ tiếp ngoài city ! hahaha
    CHủ tich viết hay thật ! hahaha
    Chờ coi Mission Impossible của điệp viên 00 thấy !

    ReplyDelete
  29. Vui quá .. chuyện thật như mơ ..hi hi ..

    ReplyDelete
  30. Đợt này chủ tịch giầu to rồi con gì . Thương Bống quá đi thôi !

    ReplyDelete
  31. Bị vạch trần âm mưu "mang dì bỏ chợ" mà còn cười được kià:))

    ReplyDelete
  32. Lần đầu ăn hối lộ một quả to đó em:)

    ReplyDelete
  33. Chú kể chiện dí dỏm ra phết!

    ReplyDelete
  34. Hì hì chỉ là đuà cho vui mà, cám ơn nhiều nhé, lâu lắm mới thấy ghé.

    ReplyDelete
  35. ly kỳ quá! độc giả hâm mộ chờ nghe tiếp.

    ReplyDelete
  36. Nghe gì nưã, nhận tiền là kẹt rồi hi hi:)

    ReplyDelete
  37. E nghi chi Bong qua Uc la ky hop dong trao doi voi Chu tich do..Co bloger qua Uc thi Chu tich cung phai ve cho phai le chu...dung ko ne?

    ReplyDelete
  38. Heeee. Bống đâu có bịa chuyện gì đâu nhỉ . Chỉ nói thật thôi . Nhận tiền rồi phải nghĩ sao chứ nhỉ

    ReplyDelete
  39. Còn phải nghĩ ngợi gì, có tiền là tiêu, đi du lịch một chuyến về VN off thả dàn hi hi:)

    ReplyDelete
  40. Đúng quá đi chứ:) Sẽ về mờ:)

    ReplyDelete