Đức
cha Vincent Nguyễn Văn Long cử hành Lễ giỗ cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm tại
Melbourne.
Vào
lúc 12 giờ trưa thứ Bảy, ngày 2 tháng 11, tại Thánh đường Our Lady Maidstone. Đức
cha Vincent Nguyễn Văn Long đã dâng Thánh lễ cầu cho Các Đẳng linh hồn và cũng
cầu nguyện cho linh hồn cố Tổng Thống Gioan Baotixita Ngô Đình Diệm và bào đệ,
nhân lễ giỗ 50 năm.
Hiện
diện trong Thánh lễ, có đại diện của Cộng đồng Người Việt Tiểu bang Victoria, Cộng
đồng Công giáo Việt Nam Victoria, các hội đoàn, đoàn thể và đông đảo đồng bào
trong toàn tiểu bang về tham dự Thánh lễ. Phần Thánh ca phụng vụ, do Ca đoàn Teresa phụ trách.
Sau
lời chào mừng và giới thiệu của ông Chủ Tịch Công đồng Công giáo Việt Nam Nguyễn
Ngọc Trúc về ý nghĩa buổi lễ. Đức cha Vincent Nguyễn Văn Long cùng với Ông Nguyễn
Văn Bon chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự do tiểu bang Victoria, ông Nguyễn Mạnh
Thăng đại diện cho Nhóm tinh thần Ngô Đình Diệm Victoria đã tiến lên trước di ảnh
vị Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm dâng nén hương tưởng nhớ trước khi Thánh lễ được
cử hành.
Trong
phần chia sẻ lời Chúa, Đức cha Vincent đã nói về lòng biết ơn, lòng hiếu thảo của
những người tín hữu nhớ về tổ tiên, ông bà để thêm lời cầu nguyện, xin Chúa nhân
từ đoái thương đón nhận các linh hồn sau khi thanh tẩy được về hưởng cuộc sống
viên mãn nơi nước Trời.
Cũng
trong lời chia sẻ về cuộc đời của vị cố Tổng Thống nền Đệ Nhất Cộng Hòa. Đức
cha Vincent nhấn mạnh tới gương sống đạo đức và lòng yêu nước cùng sự kiên quyết
bảo vệ chủ quyền quốc gia dân tộc mà Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm và bào đệ đã bị
sát hại, rồi do những ý đồ chính trị bẩn thỉu, những thành phần chính khách bất
lương đã bán rẻ lương tâm, đạo đức cũng vào hùa, bôi bẩn vị lãnh tụ kính yêu
trong lòng bao người. Nay lịch sử đã phần nào chứng minh ngược lại, ai thương
nước, thương dân và ai là những người phản quốc.
Đức
cha Vincent cũng nói, xét theo đời sống thế gian, cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm
thật là bất hạnh. Nhưng xét theo tín lý của những người có đức tin thì hiểu rằng,
Cố Tổng Thống là người có nhiều ân phúc, vì “Phúc thay ai bị bách hại vì đường
công chính, vì nước Trời là của họ.”
Qua
lời nguyện giáo dân, cộng đồng đã khẩn xin Thiên Chúa thương ban cho đất nước,
dân tộc được bình an, hạnh phúc. Cầu cho những người được hưởng những quyền con
người, những người đang đấu tranh cho tự do, hạnh phúc của toàn dân, và cũng không
quên cầu cho GX. Mỹ Yên.
Sau
Thánh lễ, ông Nguyễn Mạnh Thăng thay mặt cho nhóm tinh thần Ngô Đình Diệm đã lên
ngỏ lời cám ơn đến Đức cha Vincent Nguyễn Văn Long, Cộng đồng Người Việt Tự do
Victoria, Cộng đồng Công giáo Việt Nam Victoria, các cơ quan, đoàn thể trong cộng
đồng và toàn thể đồng bào đã đến hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Cố Tổng Thống
Ngô Đình Diệm và bào đệ nhân lễ giỗ 50 năm.
Ngoài
Thánh lễ cầu nguyện tại Nhà thờ Our Lady, Cộng đồng Người Việt Tự Do Tiểu bang
Victoria còn tổ chức lễ truy điệu để tưởng nhớ đến công lao và sự nghiệp của vị
Nguyên thủ Quốc gia, Người đã sáng lập nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa, tại Đền thờ Quốc Tổ của Cộng đồng Người Việt Tự Do Tiểu bang Victoria Úc châu.
2/11/13.
Một giai đoạn của lịch sử.
ReplyDeleteVâng, cám ơn anh Hiệp. Đây cũng là một trang sử buồn đã qua!
DeleteNgày 02/11/2013 là ngày tròn 50 năm ngày ông Ngô Đình Diệm, vị Tổng thống đầu tiên của Việt Nam Cộng hòa, và bào đệ của ông là Cố vấn Ngô Đình Nhu, bị sát hại trong cuộc đảo chính năm 1963.
ReplyDeleteThế lá anh em mình đã chứng kiến một đoạn lịch sử tệ hại nhất của đất nước sau khi cố TT Ngô Đình Diệm bị sát hại.
Đúng vậy Bác Từ nhỉ? Mình nhớ ngày đó mình còn là cậu thiếu niên mới lớn, nhưng mình và cả xứ đạo đều buồn thương tiếc cụ. 50 năm đã qua, nhớ lại những ngày tháng thanh bình cũ.
Delete