Mới đi ăn chơi vui đến hơn 11 giờ mới về đến nhà, hai vợ chồng lại kéo "bễ" khò đến bảnh mắt, sáng nàng lại pha cà phê nấu bắp để hai vợ chồng hoà tấu Harmonica nưã mờ. Cóc này là có phe phang thôi hi hi. Đen bé cái lầm:)
Tóc bạc mới thấy mình thật bảnh Cả đời bên vợ, lòng không lạnh Cùng nhau dạo phố mỗi khi rảnh Nụ cười tươi trẻ hơn trời xanh. ..... Chúc anh chị mãi hạnh phúc và vui khỏe bên nhau nha. :))
Già như đầu tóc chưa màu trắng Dám lầm là hắn mới ba mươi
Thiệt đó anh Minh, tóc anh mà đen nhánh thì nhìn hình này nói anh mới 30 hoặc 40 người ta tin ngay. Quả thật là trên nét mặt anh Minh không thấy có nét già. Mái tóc bạc trắng thì giống tóc bạch kim anh há.
Háháhá em nhuộm dõm quá hổng có đều ,chắc phải học lại nghề nhuộm mới dám nhuộm tiếp cho anh ,chớ thôi chị CT dzí em chạy hổng kịp về cái tội "nhuộm tóc hổng đều mà bày đặt nhuộm tóc của OX bà chủ tịch này hả " háháhá
Chú ơi, cháu thường nghe cái chú làm chung an ủi là: Muối tiêu ngon hơn Việt Kiều đấy chú. Tóc chú vừa muối tiêu mà chú cũng vừa là Việt Kiều vậy thì chú N1 rồi. hihihi Ngày mới chúc chú thật vui nhé.
Tóc trắng cớ sao lại u sầu ..... Miễn là khỏe mạnh yêu nhau mãi Tóc màu đen trắng lại thấy hay Bên nhau vui vẻ cười nghiêng ngã Hạnh phúc ai bằng chủ tịch đâu ?
Hihi chủ tịch và phu nhân rất rất là đẹp đôi , nhìn thiệt là hạnh phúc quá đê :))))
ReplyDeleteCám ơn Khúc Thuỵ Du nhiều, có khi được gọi là đôi đẹp nưã ha:)
ReplyDeleteThêm 1 cái tên nữa , đó là " Cặp đôi hoàn hảo " hihihi
ReplyDeleteCám ơn, cám ơn nhiều lắm.
ReplyDeleteRất là đẹp,thật dể thương hình của anh và chị minht .Hạnh phúc ấm áp.Cheers,
ReplyDeleteChắc chủ tịch mới làm điều gì trái ý với phư nhưn. Nên vội...cóc tạ lỗi chăng? Hehehe.
ReplyDeleteChủ tịch và phu nhưn nhìn đẹp đôi ghớm.
Cám ơn TCB nhiều nhiều.
ReplyDeleteMới đi ăn chơi vui đến hơn 11 giờ mới về đến nhà, hai vợ chồng lại kéo "bễ" khò đến bảnh mắt, sáng nàng lại pha cà phê nấu bắp để hai vợ chồng hoà tấu Harmonica nưã mờ. Cóc này là có phe phang thôi hi hi. Đen bé cái lầm:)
ReplyDeleteTại anh không nhuộm tóc, chứ nhuộm là đảm bảo nhìn U50 liền hà .
ReplyDeleteP/S : 2 bác tình hết sức luôn đó .
Tóc bạc mới thấy mình thật bảnh
ReplyDeleteCả đời bên vợ, lòng không lạnh
Cùng nhau dạo phố mỗi khi rảnh
Nụ cười tươi trẻ hơn trời xanh.
.....
Chúc anh chị mãi hạnh phúc và vui khỏe bên nhau nha. :))
ReplyDeleteGià như đầu tóc chưa màu trắng
Dám lầm là hắn mới ba mươi
Thiệt đó anh Minh, tóc anh mà đen nhánh thì nhìn hình này nói anh mới 30 hoặc 40 người ta tin ngay. Quả thật là trên nét mặt anh Minh không thấy có nét già. Mái tóc bạc trắng thì giống tóc bạch kim anh há.
Tóc bạc đâu đã là già bác ơi
ReplyDeleteHì hì, bưã nào nhuộm rồi rút tuổi nưã cho chắc ăn nhỉ? Cám ơn HCV.
ReplyDeleteMới có mình Lan khen tóc bạc.
ReplyDeleteNhuộm đen thế nào nhìn cũng khác.
Nhưng nhuộm thì xin can đi bác.
Tóc trắng nhìn vậy mới chững chạc:))
Cám ơn Lan Trần.
"Giá" thì đầu đã pha màu tuyết.
ReplyDeleteHai cái ba mươi cũng ít rồi:))
Nhanh vậy đó Zip ơi:)
Đúng vậy, sao dám nói già khi tóc bạc.
ReplyDeleteNghĩ tới tuổi cao đã muốn cười:)
Phải vậy không Bống?
Dạ. Mong cho chủ tịch khỏe trẻ mãi không già
ReplyDeleteCám ơn Bống nhé.
ReplyDeleteQuá bảnh và rất ư là đẹp lão.
ReplyDeleteCám ơn Sắc Không nhiều.
ReplyDeleteTrắng đâu mà trắng ....thấy còn đen đó mà hehehe
ReplyDeleteVẫn đẹp trai ngời ngời anh ơi , anh chị đẹp đôi lắm thật là ngưỡng mộ quá đi !
ReplyDeleteHe he he,
ReplyDeleteChú Ròm dám nhuộm đầu anh
Nhìn xem đã thấy xuân xanh lại về:)))
Cám ơn em, cám ơn em.
ReplyDeleteLời khen anh đẹp, anh đem khoe cùng:))
Háháhá em nhuộm dõm quá hổng có đều ,chắc phải học lại nghề nhuộm mới dám nhuộm tiếp cho anh ,chớ thôi chị CT dzí em chạy hổng kịp về cái tội "nhuộm tóc hổng đều mà bày đặt nhuộm tóc của OX bà chủ tịch này hả " háháhá
ReplyDeleteƯà há, cũng còn lốm đốm trắng
ReplyDeleteTại thuốc dổm hay chăng?:))
Dù sao cũng cám ơn hảo ý cuả Ròm:
Thương thay lão "chủ tịt"
Nhìn đầu trắng hông thích. híc híc:))
Trắng đầu thì mặc trắng đầu ,
ReplyDeleteMiển sao chỉ thích trắng đầu cũng hổng seo ....híhí
phải hông anh chủ tịch?? híhí
Trắng đầu mà lại ham đen
Bộ anh muốn chị nổi cơn ghen àh
"Trắng đầu tui thích đủ rồi ,
Đen đầu ,bộ muốn em nào hả ông ?"....háháhá
Chít anh rùi ...cái tội ham đen híhí
Vậy thì thôi, có sao để vậy người ơi:) Ha Ròm.
ReplyDeleteChú ơi, cháu thường nghe cái chú làm chung an ủi là: Muối tiêu ngon hơn Việt Kiều đấy chú. Tóc chú vừa muối tiêu mà chú cũng vừa là Việt Kiều vậy thì chú N1 rồi. hihihi
ReplyDeleteNgày mới chúc chú thật vui nhé.
Nghe vậy thì chú sướng quá nhỉ? Cám ơn Nhựt.:)
ReplyDeleteTóc trắng cớ sao lại u sầu .....
ReplyDeleteMiễn là khỏe mạnh yêu nhau mãi
Tóc màu đen trắng lại thấy hay
Bên nhau vui vẻ cười nghiêng ngã
Hạnh phúc ai bằng chủ tịch đâu ?
Đâu dám khoe khoang cái mái đầu,
ReplyDeleteChỉ vui kể chuyện hắn đi đâu
Vợ chồng sánh bước đi ăn cỗ
Về nhà xem ảnh thấy trắng đầu:)))))))))))))))
Hổng biết......phá gì cho dzui trong này ...thôi dzọt háháhá
ReplyDeleteRòm dzọt nha anh "đầu trắng" háháhá
Hưừm Ròm dzọt lẹ quá:))
ReplyDeleteMốt ăn chơi của thế kỷ XXI: " Đầu ánh kim, tim ánh thép" Hà hà. Đừng lo lão già ơi. Đang là người hợp mốt thời đại đóa!
ReplyDeleteTóc đen thiệt đây nè hehehe
ReplyDelete(Thấy Ròm chôm hình nghề chưa hehehe)
Thiệt tình, Ròm giỏi thiệt đó:))
ReplyDeleteAnh chị qua Pháp mà hổng ghé qua em há hehehe
ReplyDeleteThấy mà ham hehehe
ReplyDeleteRòm lục tung nhà tớ rồi hỉ:))))
ReplyDeleteAi kêu anh hổng chịu khóa cái két sắc photobucket của anh
ReplyDeletehttp://s243.photobucket.com/albums/ff144/minhlieu_bucket/?action=view¤t=Stop16-Copy-1-1-1.jpg
Anh phải chỉnh qua "Privat" hết , chớ thôi ai cũng có thể vào lục tung lên lấy hết hình đưa đi tùm lum đó anh ơi .
Em cũng nhắm được vài hình "ngộ ngộ" của anh rồi đó ,mà hổng dám chôm của chủ tịch ....sợ chỉ dzí em chạy hộc xì dầu HEHEHEHE
À thì ra rưá, Ròm cũng đã chôm vài tấm mang dzià tháy thuốc muỗi ha:))
ReplyDeleteMười năm hay năm mươi năm sau nữa vẫn bảnh như vậy bác ct nhé.
ReplyDeleteCám ơn Ngọc Yến nhiều nhiều.
ReplyDeleteThấy anh minhct còn tươi lắm ! Và phu nhân cũng tươi không kém.
ReplyDeleteCám ơn Andropause tươi được lúc nào cứ tươi nhỉ?
ReplyDelete